Hạt nắng ban chiều tỏa dịu ngân Cùng mây gió lặng giữa hương trần Quay nhìn mắt đẫm sầu muôn thuở Bỗng thấy tim đau vỡ lắm lần Ý trải quên mình trao nét nghĩa Tâm hòa giữ phận tỏ tình chân Lầu hoa ngõ mộng tan theo khói Một mối duyên hờ rõ thiệt thân..
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *
Vạt nắng lung linh quyện gót chân

Trả lờiXóaHoàng hôn phai úa tắt xa dần
Hương chiều vương vấn lòng xao xuyến
Lối sầu vương vấn dạ bâng khuâng...
Em sang thăm chia sẻ.
Chúc chị ngày CN tươi hồng thật vui nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm chị và chia sẻ. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc em nhé. Thân mến
.gif)
Xóarất tuyệt đó HN
XóaVạt nắng ban chiều dệt tứ thơ
Trả lờiXóaĐêm êm lối cũ ngát hương mơ...
Chúc chị NL tuần mới nhiều vui và mạnh khỏe.
Cám ơn Quỳnh ghé và chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

XóaMN ghé thăm chị đọc thơ buồn,chúc chị luôn vui và hạnh phúc.
Trả lờiXóaLầu hoa ngõ mộng tan theo khói

Trả lờiXóaMột mối duyên hờ rõ thiệt thân...
Thơ hay thiệt, DVD thưởng thức!
Cám ơn ĐV ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé.

Xóa