NHẠT NHÒA
Tím lịm chiều buông bóng ngã lơi
Chùn chân hối hả giữa trang đời
Người đi có hiểu lòng tan nát
Kẻ ở nào hay dạ rối bời
Những buổi đầu sông tìm gởi khúc
Ngày đây cuối bãi khóc trao lời
Buồn trông cánh nhạn quay về chốn
Lối cũ vườn xưa đã một thời ...
LienNguyen 07/01/22
Thơ hay, DVD thưởng thức!


Trả lờiXóaDVD chúc NL và thân quyến năm mới 2022 an lành!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathơ rất hay
XóaLâu rồi MN mới thấy chị vào blog. Thơ hay buồn,chúc chị sức khỏe và an yên ạ !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaHQ chào chị.. Mừng chị quay lại với blogspot Hihihi
Trả lờiXóaCám ơn em . Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chúc chị chiều cuối tuần an lành thật vui nhé chị!

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. CHúc em năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em gái nhé. Thân mến

XóaMT về thăm blog , ghé thăm chị. Luôn an vui , may mắn chị nhé

Trả lờiXóaP/ S : sao bên fb chị ko vào bình luận cho vui , chỉ thấy chị like(hihi ). Em thích mấy cái tựa bài phong chữ blog này của chị
Cám ơn em gái ghé thăm và chia sẻ. Chúc emlluon6 có nhiều niềm vui trong cuộc sống em nhé. Thân mến

Xóa