Nỗi nhớ dịu êm
Lòng buồn ngắm cảnh giữa trời đêm
Bỗng nhớ ngày xưa thuở ngọt mềm
Ngấn lệ còn vương trên khóe mắt
Cơn mưa rớt đọng lại bên thềm
Lời thương giữ trọn tình nồng ấm
Nghĩa mộng vun đầy tiếng dịu êm
Nguyệt vỡ trăng trôi người chẳng thấy
Cô phòng trống vắng nỗi sầu thêm..
LienNguyen

Lòng buồn ngắm cảnh giữa trời đêm
Bỗng nhớ ngày xưa thuở ngọt mềm
Ngấn lệ còn vương trên khóe mắt
Cơn mưa rớt đọng lại bên thềm
Lời thương giữ trọn tình nồng ấm
Nghĩa mộng vun đầy tiếng dịu êm
Nguyệt vỡ trăng trôi người chẳng thấy
Cô phòng trống vắng nỗi sầu thêm..
LienNguyen

Hihi...

Trả lờiXóaEm đc TEM bài mới nhà chị rồi...
nhanh chân quá đấy
XóaNỗi nhớ xôn xao thoảng về miền

Trả lờiXóaTháng ngày thơ mộng rất thần tiên
Tuổi thơ nay đã bay xa mãi
Cho lòng khắc khoải với hồn tiêu...
Em sang thăm chia sẻ với chị.
Chúc chị ngày mới tươi hồng thật vui nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ hay quá, DVD thưởng thức!


Trả lờiXóaCám ơn bạn Đỗ Văn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị,thưởng thức thơ tình hay và buồn.
Trả lờiXóaChúc Chị an vui,sức khỏe.
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

XóaNỗi nhớ dịu êm mà sâu lắng, day dứt.
Trả lờiXóaEm sang thăm, chúc chị sức khỏe và niềm vui.
cám ơn em gái LL ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

XóaDVD chúc NL Noel 2019 ấm áp và an lành!

Trả lờiXóaCám ơn bạn chúc Noel. Mình cũng bạn đêm Giáng sinh vui vẻ nhe.

XóaThơ hay và buồn.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ nhé.
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé.

XóaEm sang thăm chúc chị có một mùa GS an lành ấm áp bên gđ nhé chị!

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN chúc mừng Giáng sinh đến chị. Chị hồi âm hơi trễ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

XóaTHĂM NL ĐỌ THƠ HAY CHÚC LUÔN AN LÀNH

Trả lờiXóaCám ơn anh ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý anh nhé.
XóaEm sang thăm chúc chị và gđ đón một mùa xuân mới thật vui ạ!

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chúc Tết. Chúc em năm mới tràn đầy hạnh phúc và vạn sự hạnh phúc em nhé.
XóaCám ơn bạn ghé thăm và chúc Tết. Chúc bạn dồi dào sức khỏe và trán đầy hạnh phúc bạn nhé.
Trả lờiXóaBài thơ Đường thật hay vừa tôn trọng niêm luật vừa rất cảm xúc.
Trả lờiXóaSao chị Ngoc Liên ít đăng bài quá vậy?
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bạn nhé.
Xóa