TÌNH HỜ
Lạnh lẽo từng đêm giấc mộng hờ
Yêu người lắng đọng cả hồn thơ
Câu thề chẳng nhớ vài canh đợi
Chữ hẹn còn thương nửa góc chờ
Bỏ mặc nơi này thân liễu yếu
Quên rồi nẻo ấy dáng đào tơ
Chiều buông gió nhẹ ru tình lỡ
Một thoáng ngày xưa trót dại khờ
Yêu người lắng đọng cả hồn thơ
Câu thề chẳng nhớ vài canh đợi
Chữ hẹn còn thương nửa góc chờ
Bỏ mặc nơi này thân liễu yếu
Quên rồi nẻo ấy dáng đào tơ
Chiều buông gió nhẹ ru tình lỡ
Một thoáng ngày xưa trót dại khờ
LienNguyen.
BÀI XƯỚNG.
HỮNG HỜ
Chẳng biết vì sao cứ hững hờ
Trông người mãi tiếc lụi vần thơ
Lòng buồn khắc khoải bao ngày đợi
Dạ đắng phiền ưu mấy bận chờ
Thổn thức hoài mong lìa nỗi nhớ
Âu sầu vẫn ước thắm đường tơ
Đành sao nỡ phụ tình đang kết
Thất thểu riêng em một kẻ khờ…
Hàn Nguyên Trinh.
BÀI HỌA
Ngây Khờ!
Người xa đừng vội trách ơ hờ
Dẫu biết duyên tình đậm ý thơ…
Số kiếp hẩm hiu… không dám đợi
Tình duyên lận đận… chẳng mong chờ!
Nơi đây khắc khoải đan niềm nhớ
Chốn ấy tần ngần nối sợi tơ?
Vắng lặng chòi khuya mơ hợp kết…
Nhìn quanh trống hoác bỗng ngây khờ!
dovaden2010 (DVD)
Em sang nhận cái tem VÀNG

Trả lờiXóaChúc chị vui khỏe ngập tràn sáng nay ...Hihi...
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóathơ và họa rất hay
XóaNgày đi góp nhặt những vui hờ
Trả lờiXóaMượn chữ âm thầm kết thẩn thơ
Để giữa thời gian sầu ngóng đợi
Vào trong tuế nguyệt thỏa mong chờ
Thăm chi, thưởng thức thơ xướng họa.Chúc chị an vui!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGió lạnh xôn xao những thương chờ

Trả lờiXóaNhớ người quay quắt những vần thơ
Vàng thu lá đổ chiều loanh tím
Một mảnh hồn mơ thoáng dại khờ...
Em sang thăm chia sẻ với chị.
Chúc chị ngày mới tốt lành thật vui ạ!
Cám ơn em gái HN chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaXướng họa hay quá, thể hiện nỗi buồn thương trách của người nữ!


Trả lờiXóaDVD thay người nam xin họa vội:
Ngây Khờ!
Người xa đừng vội trách ơ hờ
Dẫu biết duyên tình đậm ý thơ…
Số kiếp hẩm hiu… không dám đợi
Tình duyên lận đận… chẳng mong chờ!
Nơi đây khắc khoải đan niềm nhớ
Chốn ấy tần ngần nối sợi tơ?
Vắng lặng chòi khuya mơ hợp kết…
Nhìn quanh trống hoác bỗng ngây khờ!
dovaden2010 (DVD)
Cám ơn bạn ghé thăm và họa bài thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaE sang thăm chị gái Ngọc Liên,đọc thư hay,man mác,kính chúc chị cùng gia đình dêm an vui ạ!

Trả lờiXóaCám ơn em gài ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé.Thân mến

XóaXướng họa hay quá.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui khoẻ.
Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm.

Trả lờiXóaChúc chị tuần mới cui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt thật vui ạ!
Mời chị ngày 02/08 sang chung vui SINH NHẬT với em nhé chị iêu!
Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe , an lành và hạnh phúc em nhé.

XóaND sang thăm chị yêu,chúc tháng 8 với nhiều điều thú vị chị há!

Trả lờiXóaCám ơn em gài tặng chị cánh hồng đẹp quá. Chúc em ngày mới an bình và hạnh phúc em gái nhé.

Xóa