MUỘN MÀNG
Đã biết yêu nhau chỉ muộn màng
Xin người chớ vội rẽ tình sang
Mong chờ dạ ngẩn hao gầy dáng
Dõi ngóng hồn đau gánh nặng đàng
Mộng vỡ thơ sầu chưa đủ ráng
Đêm tàn cảnh nhớ chẳng còn mang
Bờ thương nỡ bỏ vào quên lãng
Đổi bóng lòng thay quá ngỡ ngàng
LienNguyen 06/06/2018
BÀI HỌA
ĐÊM THU LẶNG
Đêm thu lặng lẽ nguyệt mơ màng
Lắng tiếng vàng bay trở mộng sang
Mòn mỏi thời gian gầy đợi bóng
Bẽ bàng tâm sự héo mong đàng
Mây vè liếp cũ sầu hoài ngóng
Gió cuộn vườn xưa nhớ mãi mang
Trãi mấy mua qua tình nỏ lãng
Trông vời cánh nhạn biệt phương ngàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.6.2018
Đêm thu lặng lẽ nguyệt mơ màng
Lắng tiếng vàng bay trở mộng sang
Mòn mỏi thời gian gầy đợi bóng
Bẽ bàng tâm sự héo mong đàng
Mây vè liếp cũ sầu hoài ngóng
Gió cuộn vườn xưa nhớ mãi mang
Trãi mấy mua qua tình nỏ lãng
Trông vời cánh nhạn biệt phương ngàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.6.2018
HTM HỌA CÙNG NLN NHÉ CHÚC ĐÊM NGON GIẤC.MẾN
Trả lờiXóaĐÊM THU LẶNG
Đêm thu lặng lẽ nguyệt mơ màng
Lắng tiếng vàng bay trở mộng sang
Mòn mỏi thời gian gầy đợi bóng
Bẽ bàng tâm sự héo mong đàng
Mây vè liếp cũ sầu hoài ngóng
Gió cuộn vườn xưa nhớ mãi mang
Trãi mấy mua qua tình nỏ lãng
Trông vời cánh nhạn biệt phương ngàn.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.6.2018
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Em đem lên trang đầu nhe. Chúc anh ngày mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé.

Xóathơ rất hay
XóaMT nhớ blog và bạn bè quá , hôm nay về lại blog , ghé thăm chị . Đọc thơ thật tuyệt . Dạo này em gái lười viết thơ quá . Tuần mới nhiều niềm vui , may mắn ..Chị nhé!

Trả lờiXóaCám ơn em gái MT ghé sang và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé.

XóaXướng hay, họa hay!
.jpg)
Trả lờiXóaDVD thưởng thức...
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé.
>
XóaThăm chị NL,đọc thơ tình hay và buồn.
Trả lờiXóaChúc chị an vui,sức khỏe,hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé.

XóaAi nỡ xui chi chuyện lỡ lành

Trả lờiXóaThuyền tình nay tách bến sang ngang
Hoa lòng đã héo tình tan vỡ
Oán trách chi nhau cũng lỡ làng...
Em sang thăm chia sẻ với chị
Chúc chị buổi chiều an lành thật vui ạ!
Nhờ chị sửa chữ cuối câu 1 là Lỡ LÀNG
XóaCòn chữ cuối câu 4 là DỞ DANG nhé chị em viết sai hihi...
Chị sửa không được em ơi. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaĐể vậy sửa chi nó vẫn lành
XóaThuyền tình có lúc hay tròng trành
Là vì gió bão cơn điên nổi
Để lại lòng thuyền mỗi một nan
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé.
XóaHằng Nga muốn sửa câu tròn lành
XóaGia chủ bó tay bởi vỏ trành
Lữ khách khuyên rằng nó vẫn tốt
Sửa chi chi sửa ngọc long lanh
ND sang thăm thưởng thức thơ hay
chúc đêm ngon giấc bên gia đình chị gái Ngọc Liên há!
Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaMột thoáng xuân qua đã muộn màng
Trả lờiXóaXòe tay đếm ngón phận rẽ sang
Ba tình vẫn đó hao gầy dáng
Cái nghĩa yêu thương nặng bên đàng....
....
Thăm chị -cũng có ý định viết cho đủ bài nhưng đuối quá chị ạ -
Chúc chị một ngày mới an lành ,công việc suôn sẻ nhé chị !
Cám ơn đã chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóangười xướng người họa đều tài
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị -chúc chị ngày mới an lành nhé
Trả lờiXóaCám ơn bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé.Thân mến

XóaHi...ND sang thăm chị gái Ngọc Liên nè,chúc đêm ấm áp yêu thương bên gia đình chị hén!

Trả lờiXóa-Cám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

XóaThơ xướng-hoạ hay lắm.

Trả lờiXóaCám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chi đọc lại bài thơ .Chúc chỉ chủ nhật hồng hạnh phúc chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và mọi việc như ý bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm,chúc chị buổi tối ấm áp vui khỏe nhé chị iêu !

Trả lờiXóaCám ơn em nhiều lắm. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến

Xóa