![]() |
THU HẮT HIU
Thu về lắng đọng cả hồn thơ
Khắc khoải lòng đau bóng liễu chờ
Lỡ chuyến đò xưa rời thuở nọ
Lầm duyên chốn cũ đến bao giờ
Vườn hoang lá đổ hương tàn mộng
Phố nhỏ người đi cỏ mọc bờ
Ngỡ bước ai tìm nơi bến đậu
Nào hay khoảng trống lặng như tờ
LienNguyen 29/08/2017
BÀI HOẠ
THU CHIỀU
Ảm đạm thu chiều nhuộm mắt thơ
Nhớ ai,ai nhớ,biết ai chờ
Vàng rơi cổ độ sầu muôn lối
Biếc rụng ngàn xưa vắng mãi giờ
Khúc nhạc tương phùng tơ đứt phím
Thuyền yêu tiễn biệt bóng neo bờ
Dài đêm góp nhặt niềm cô lẻ
Lệ đẫm tình thi gởi mấy tờ...
Lý Đức Quỳnh
DÕI NHÌN
Trải nắng ươm tình dệt cõi thơ
Mà nghe vọng gió tiếng thu chờ
Kìa trong ái cảm dường mơ ấy
Nọ giữa hồng tâm mãi đượm giờ
Đã hứa thì luôn nồng sắc nguyệt
Dù xa vẫn khép lại đôi bờ
Nguyền ơi giữ nhé lời trao hẹn
Êm ả mùa hoan phẳng lặng tờ
HANSY
NHỚ
Nắng đọng chiều thu đẹp ngõ thơ
Mây bay lãng đãng gió mơ chờ
Chừ đây lối cũ tình xa ấy
Mãi đó đường xưa dạ nhớ giờ
Nhịp điệu tơ lòng xuân khép mộng
Cung cầm khúc hạ ý gieo bờ
Nhớ thương thương nhớ trăng tròn khuyết
Tựa cửa nhìn đêm bóng lặng tờ
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017
BÀI HOẠ
THU CHIỀU
Ảm đạm thu chiều nhuộm mắt thơ
Nhớ ai,ai nhớ,biết ai chờ
Vàng rơi cổ độ sầu muôn lối
Biếc rụng ngàn xưa vắng mãi giờ
Khúc nhạc tương phùng tơ đứt phím
Thuyền yêu tiễn biệt bóng neo bờ
Dài đêm góp nhặt niềm cô lẻ
Lệ đẫm tình thi gởi mấy tờ...
Lý Đức Quỳnh
DÕI NHÌN
Trải nắng ươm tình dệt cõi thơ
Mà nghe vọng gió tiếng thu chờ
Kìa trong ái cảm dường mơ ấy
Nọ giữa hồng tâm mãi đượm giờ
Đã hứa thì luôn nồng sắc nguyệt
Dù xa vẫn khép lại đôi bờ
Nguyền ơi giữ nhé lời trao hẹn
Êm ả mùa hoan phẳng lặng tờ
HANSY
NHỚ
Nắng đọng chiều thu đẹp ngõ thơ
Mây bay lãng đãng gió mơ chờ
Chừ đây lối cũ tình xa ấy
Mãi đó đường xưa dạ nhớ giờ
Nhịp điệu tơ lòng xuân khép mộng
Cung cầm khúc hạ ý gieo bờ
Nhớ thương thương nhớ trăng tròn khuyết
Tựa cửa nhìn đêm bóng lặng tờ
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017
DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay... thấm hắt hiu thu về...


Trả lờiXóaDVD xin chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến sang thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathơ hay quá
XóaLành lạnh hơi thu tỏa sương mờ
>
Trả lờiXóaLối gầy lá đổ ngập đường mơ
Người về đâu nhỉ chiều loang tím
Hiu hắt trong ta những thương chờ ...
Em sang thăm chia sẻ tình thu với chị .
Chúc chị này mới tươi hồng nhiều thương iêu & hp nhé chị iêu !
Cám ơn em gái HN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChiều thăm và họa cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị an vui và sức khỏe !
THU CHIỀU
Ảm đạm thu chiều nhuộm mắt thơ
Nhớ ai,ai nhớ,biết ai chờ
Vàng rơi cổ độ sầu muôn lối
Biếc rụng ngàn xưa vắng mãi giờ
Khúc nhạc tương phùng tơ đứt phím
Thuyền yêu tiễn biệt bóng neo bờ
Dài đêm góp nhặt niềm cô lẻ
Lệ đẫm tình thi gởi mấy tờ...
Lý Đức Quỳnh
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm..Chị đem lên entry nhe. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa"Ngỡ bước ai tìm nơi bến đậu

Trả lờiXóaNào hay khoảng trống lặng như tờ"
Buồn và hụt hẫng phải không bạn?
Cám ơn bạn LH ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóachỉ qua thăm chị và đọc thơ, cảm nhận cái vi diệu của hồn thơ, em không họa được, chúc chị luôn an vui nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em Mẫn ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm thăm chị, đọc thơ hay, chia sẻ cùng chị nỗi hắt hiu thu về!
Trả lờiXóaLuôn vui khỏe an lành chị nhé!
Cám ơn em Chu Ngọc sang thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới đầu tuần vui khoẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm đọc thơ hay,man mác Thu ,chúc chị cùng gia đình vui khỏe nhân mùa Vu Lan chị Ngọc Liên nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Mùa Vu Lan lại về , chúc em và gia đình được dồi dào sức khỏe thân tâm an lạc em nhé. Thân mến

XóaMỚI VỀ GÓP BÚT CÙNG BẠN NHA.CHÚC AN LÀNH.MẾN
Trả lờiXóaNHỚ
Nắng đọng chiều thu đẹp ngõ thơ
Mây bay lãng đãng gió mơ chờ
Chừ đây lối cũ tình xa ấy
Mãi đó đường xưa dạ nhớ giờ
Nhịp điệu tơ lòng xuân khép mộng
Cung cầm khúc hạ ý gieo bờ
Nhớ thương thương nhớ trăng tròn khuyết
Tựa cửa nhìn đêm bóng lặng tờ
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017
Cám ơn anh Minh ghé thăm và hoạ bài thơ hay. Em đem lên entry nhe. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thân mến

XóaChị ơi, chiều chủ nhật an lành!

Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóa