Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Giấc mộng đời




GIẤC MỘNG ĐỜI

Nhặt chút hương thừa gởi ánh trăng
Vầng mây phủ kín giữa cung hằng
Theo về cõi mộng thôi hờn dỗi
Gửi đến linh hồn bị đóng băng
Tháng rộng âm thầm đời chán đẩy
Đêm dài khắc khoải nỗi sầu giăng
 Ân tình trĩu nặng trôi dòng nước
Một thuở vai hờ có phải chăng ??
LienNguyen 01/04/2017

BÀI HOẠ
GIẤC MƠ LÒNG
Bâng khuâng soi bóng giữa đường trăng
Ngắm lại muôn xưa nét vĩnh hằng
Khoảnh khắc voan đời in dáng lụa
Miên trường sắc mộng vẽ hồn băng
Ngờ đâu hoan lạc men tình rót
Để mãi u sầu lưới nhện giăng
Quạnh quẽ trong miền hương lửa tắt
Mơ nồng bếp ấm,hão huyền chăng?!
Lý Đức Quỳnh



VẦNG TRĂNG
Lâu rồi chẳng được ngắm vầng trăng
Chú cuội hồi rày tưởng, vẫn hằng ..
Thấp thỏm trông chờ về đón bạn
Nôn nao ngóng đợi đến tan băng
Nhớ mùi hương bưởi vùi sương tỏa
Thương chiếc lá đa rọi nước giăng
Ngán ngẩm canh chầy đà vắng bóng
Người ơi ! liễu có hiểu cho chăng
Phạm Kim Lợi


NGƯỜI CÓ BIẾT
Mái lá vườn khuya đẫm ánh trăng
Sương rơi ngõ trúc thấm cung hằng
Thuyền xưa tách bến còn mơ ngóng
Bến cũ trông bờ mãi mộng giăng
Gió cuốn đông về đời lạnh giá
Mây ùn hạ tắt kiếp tình băng
Hoài thương hoài nhớ hoài lưu luyến
Người có khi nào biết đến chăng!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm


22 nhận xét:

  1. Được tem vàng nhà bạn rồi.
    Thơ hay và buồn!
    https://4.bp.blogspot.com/-Nlas1WaanCE/WAJS0o73R_I/AAAAAAAAJIc/Rw1YOP6Wmj4Wa68Fys1xNmNgoG8ysrlXACLcB/s400/cvi.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  2. Bài thơ man mác
    Chúc chị vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em HP ghé sang và chia sẻ. Chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé. Thân mến

      Xóa
  3. Thăm bạn đọc thơ và nghe nhạc thật hay...
    Chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

      Xóa

  4. MT sang thăm chị . Chiều chủ nhật vui . Tuần mới mọi việc như ý chị nhé!


    http://fandeloup.f.a.pic.centerblog.net/e0bc72c8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái MucTim ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khoẻ và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

      Xóa
  5. ND sang thăm chị lại đọc được những dòng thơ buồn man mác.
    http://taihinhnendoc.com/wp-content/uploads/2015/05/hinh-nen-dong-hoa-hong-lung-linh-2.gif
    chúc sức khỏe chị gái Ngọc Liên nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khoẻ và công việc như ý em iu..nhé . Thân mến

      Xóa
  6. Em sang thăm và có bài họa cùng chị.
    Chúc chị an vui và sức khỏe !

    GIẤC MƠ LÒNG
    Bâng khuâng soi bóng giữa đường trăng
    Ngắm lại muôn xưa nét vĩnh hằng
    Khoảnh khắc voan đời in dáng lụa
    Miên trường sắc mộng vẽ hồn băng
    Ngờ đâu hoan lạc men tình rót
    Để mãi u sầu lưới nhện giăng
    Quạnh quẽ trong miền hương lửa tắt
    Mơ nồng bếp ấm,hão huyền chăng?!
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm. Chị đem lên trang đầu nhe.Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

      Xóa
  7. Xướng họa hay...
    DVD chúc NLN tuần mới an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  8. Xướng họa vần thơ thật rất hay
    Chúc chị an vui buổi chiều này
    Hồn trăng gởi gió vào hư ảo
    Thắm đượm hương đời chốn cung mây...

    Em sang thăm chia sẻ entry với chị.
    Chúc chị buổi chiều an lành vui vẻ nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

      Xóa
  9. Lâu lâu ghé thăm chị NL được đọc thơ xướng họa hay PKL chúc chị khỏe, an vui và xin được họa cùng chị

    VẦNG TRĂNG

    Lâu rồi chẳng được ngắm vầng trăng
    Chú cuội hồi rày tưởng, vẫn hằng ..
    Thấp thỏm trông chờ về đón bạn
    Nôn nao ngóng đợi đến tan băng
    Nhớ mùi hương bưởi vùi sương tỏa
    Thương chiếc lá đa rọi nước giăng
    Ngán ngẩm canh chầy đà vắng bóng
    Người ơi ! liễu có hiểu cho chăng

    Phạm Kim Lợi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm. Mình đem lên trang đầu nhe. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa
  10. HỌA CÙNG NLN.Chúc an vui.mến
    NGƯỜI CÓ BIẾT
    Mái lá vườn khuya đẫm ánh trăng
    Sương rơi ngõ trúc thấm cung hằng
    Thuyền xưa tách bến còn mơ ngóng
    Bến cũ trông bờ mãi mộng giăng
    Gió cuốn đông về đời lạnh giá
    Mây ùn hạ tắt kiếp tình băng
    Hoài thương hoài nhớ hoài lưu luyến
    Người có khi nào biết đến chăng!!!
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Minh ghé thăm và hoạ bài thơ hay lắm..Em đem lên trang đầu nhe.Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

      Xóa
  11. Em sang thăm,chúc chị ngày giỗ Tổ thật vui ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhiều. Chúc em ngày lễ giỗ Tổ vui vẻ em nhé. Thân mến

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *