Tình bay
Mưa lòng héo hắt giữa đêm nay
Gió bỡn tình như tưởng kiếp đày
Dáng ngọc âu sầu buồn thắc thỏm
Tay ngà trắng khẽ chạnh lung lay
Vần thơ nhớ mảnh trăng vàng úa
Nét chữ thương dòng mực tím phai
Khắc khoải nhiều năm chờ cánh nhạn
Thân kề thấm đẫm ướt bờ vai
LienNguyen 03/05/2016
BÀI XƯỚNG
KHÉP TẤM MÀN NHUNG
Có những lúc buồn như buổi nay
Có những lúc buồn như buổi nay
Đời sao chẳng khác chốn lưu đày
Niềm vui cuộc sống đang tàn lụi
Nỗi khổ nhân tình mãi lắt lay
Quyến thuộc, bạn bè đi tứ tán
Tình yêu, hy vọng đã phôi phai
Vở tuồng cõi thế hoài thay lớp
Theo tấm màn nhung khép, chuyển vai.
Phương Hà
BÀI HỌA
LẮM VẺ TUỒNG ĐỜI
Đông về gíá buốt lạnh chiều nay
Đất đổi non dời kiếp khổ đày
Lụy phải trần gian bao khuếch khoác
Phiền theo thế sự lắm lung lay
Anh em quyến thuộc đành ly tán
Bạn hữu thân bằng cũng biệt phai
Lắm vẻ tuồng đời thay hoán lớp
Bao màng sắm vở chuyển thành vai!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
Đông về gíá buốt lạnh chiều nay
Đất đổi non dời kiếp khổ đày
Lụy phải trần gian bao khuếch khoác
Phiền theo thế sự lắm lung lay
Anh em quyến thuộc đành ly tán
Bạn hữu thân bằng cũng biệt phai
Lắm vẻ tuồng đời thay hoán lớp
Bao màng sắm vở chuyển thành vai!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
LẮM VẺ TUỒNG ĐỜI
Trả lờiXóaĐông về gíá buốt lạnh chiều nay
Đất đổi non dời kiếp khổ đày
Lụy phải trần gian bao khuếch khoác
Phiền theo thế sự lắm lung lay
Anh em quyến thuộc đành ly tán
Bạn hữu thân bằng cũng biệt phai
Lắm vẻ tuồng đời thay hoán lớp
Bao màng sắm vở chuyển thành vai!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
GÓP HỌA NHÉ CHÚC AN LÀNH.MẾN
Cám ơn anh Minh đã họa bài thơ rất hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và an lạc anh nhé. Thân mến

XóaTHĂM NLN ĐỌC THƠ CHÚC BÌNH AN NHÉ.MẾN

Trả lờiXóaCám ơn anh ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm đọc bài xướng họa hay, chúc cô vui khỏe
Trả lờiXóaCám ơn con ghé thăm và chia sẻ. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaCác bài xướng -hoạ đều hay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăgm chia sẻ những bài xướng họa hay cùng chị,chúc ngày nghĩ vui chị gái Ngọc Liên hén!iu chị....

Trả lờiXóaCám ơn em ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaThăm bạn hiền đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc bạn ngày cuối tuần an vui, hạnh phúc!
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóabài thơ xương hạo thật hay

Trả lờiXóanhạc dịu ngọt quá
chúc chị cuối tuần vui và hP ạ
Cám ơn NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaCuối tuần an vui chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn BH ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNgọc thăm chị, cùng chị và bạn bè đọc thơ nhưng không dám họa vì em đặc biệt dốt thơ Đường. Chúc chị chiều chủ nhật an lành, luôn dồi dào thi hứng chị nhé!

Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài nào cũng nặng trĩu nỗi buồn.
Trả lờiXóaEm sang thăm và chúc chị tuần mới an lành.
Cám ơn em gái Linh Lan ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaEm trở về ngồi lại bên song cửa

Trả lờiXóaMột mình thôi nghe mưa rớt đâu đây
Ngày mây khói mang theo nghìn thương nhớ
Tình bay xa đến tận bến lãng quên.
Ghé thăm NLN sáng nay,đọc bài thơ nghe lòng dâng niềm cảm xúc.
Chúc bạn ngày mới thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé sang và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến

XóaND sang thăm,chúc sức khỏe và chúc những ngày đầu tuần may mắn chị gái Ngọc Liên há!iu chị....nhiều....

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ với những tình cảm thân thương. Chúc em luôn có nhiều vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaTối chạy qua thăm Cô yêu đọc thơ xướng họa buồn man mác nhưng lại nhiều hay ! Um hôn Cô yêu qúy cái thật sâu rùi Yến con về chuẩn bị ngủ để mai đi học tiếp hihi :-*:-*:-*:-*:-*:x . Con chúc Cô yêu nhiều vui khỏe và an lành ạ !
Trả lờiXóaCám ơn Yến bé bỏng của cô ghé thăm và chia sẻ những tình cảm thân thương. Chúc con ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương con nhé. Thương con nhiều

XóaEm sang thăm và đọc thơ xướng họa rất hay.
Trả lờiXóaChúc chị sức khỏe và hạnh phúc !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChị yêu khỏe hông?ND sang thăm chúc ngày mới tâm thường an lạc chị há!iu chị...

Trả lờiXóaCám ơn em gái ND ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa...

Trả lờiXóaChúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và an lạc bạn nhé. Thân mến.

XóaEm trai NB sang thăm chị ...Em kính chúc chị buổi chiều an lành vui vẻ bên gia đình chị nhé !Thương mến.
Trả lờiXóaCám ơn em NB ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và mọi việc như ý em nhé. Thân mến

XóaLá bay

Trả lờiXóaThu về gió thoảng lá bay bay
Gợi nhớ niềm thương bao tháng ngày
Sóng lá chập chờn cơn mộng mộng
Ru hồn cơn ngủ đủ say say
Kề vai trăng khuyết tình trọn vẹn
Tay nắm đong đầy nghĩa không phai
Chợt tỉnh cơn say mùa thay lá
Giờ thì đã biết lá vàng bay
Cám ơn bạn PV ghé thăm và tặng bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị gái đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc chị gái tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)
sang thăm chị, đọc thơ xướng họa mà ấm ức đây (xưa ham chơi chẵng chịu học giờ dốt thơ). chúc chị bình an và luôn ấm áp.
Trả lờiXóacám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm thưởng thức thơ xướng họa đều hay .

Trả lờiXóaChúc chị buổi sáng tốt lành vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
cám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

Xóa