Khúc tơ vàng
(Ngũ độ thanh)
Nặng áo gầy vai phải dãi dầu
Tơ vàng trải mộng biết về đâu
Mơ tìm lối cũ qua miền đợi
Để thấy lòng ta những giọt sầu
Bỏ hẹn buồn thân từng tiếc rẻ
Buông thề tủi phận đã chờ lâu
Tình kia gửi trọn niềm thương nhớ
Lặng lẽ riêng mình bởi thấm ngâu
LienNguyen 30/05/2016
BÀI HỌA
MƠ NGƯỜI
Vắng vẻ đêm thâu dạ dãi dầu
Mơ người thả mộng biết tìm đâu
Quay nhìn chốn cũ nơi thề hẹn
Ngẫn ngắm bờ xưa nẻo biệt sầu
Biển rạc rào khua ngàn nỗi nhớ
Rừng lay lất thổi vạn niềm ngâu
Canh dài lặng lẽ buồn tê tái
Lệ ngấm mong chờ đợi đã lâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Vắng vẻ đêm thâu dạ dãi dầu
Mơ người thả mộng biết tìm đâu
Quay nhìn chốn cũ nơi thề hẹn
Ngẫn ngắm bờ xưa nẻo biệt sầu
Biển rạc rào khua ngàn nỗi nhớ
Rừng lay lất thổi vạn niềm ngâu
Canh dài lặng lẽ buồn tê tái
Lệ ngấm mong chờ đợi đã lâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Tem vàng bài thơ hay chị gái Ngọc Liên ơi!

Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

XóaGM GÓP HỌA NHÉ.cHÚC ĐÊM AN LÀNH
Trả lờiXóaMƠ NGƯỜI
Vắng vẻ đêm thâu dạ dãi dầu
Mơ người thả mộng biết tìm đâu
Quay nhìn chốn cũ nơi thề hẹn
Ngẫn ngắm bờ xưa nẻo biệt sầu
Biển rạc rào khua ngàn nỗi nhớ
Rừng lay lất thổi vạn niềm ngâu
Canh dài lặng lẽ buồn tê tái
Lệ ngấm mong chờ đợi đã lâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Em đem lên entry nhe. Chúc anh ngày mới vui khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

Xóa
thật an lành chị nhé!
Trả lờiXóaCám ơn em PT ghé sang nhà và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaEm gái sang đọc thơ hay , dạo này blog buồn , vắng quá chị ơi nên ai cũng lười đăng bài hết .. Tuần mới an lành chị nhé !
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chị; bài thơ buồn quá.
Trả lờiXóaChúc chị tối an lành.
Cám ơn em TYV ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaYến con sang thăm Cô yêu đọc thơ tình buồn nhưng thật là hay ạ !

Con đọc thơ xong um hôn Cô yêu thiệt là sâu rùi Yến con về ! Kính chúc Cô yêu qúy của con có một ngày mới tốt lành và đong đầy niềm vui ...hỏng pùn như thơ ! Hihi

Trả lờiXóa" Tình kia gửi trọn niềm thương nhớ
Lặng lẽ riêng mình bởi thấm ngâu " híc híc
Cám ơn con ghe 1tham8 và chia sẻ những dòng chữ thân thương đáng yêu. Chúc con luôn trẻ đẹp, học giỏi và nhiều hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều

XóaThơ hay hình đẹp
Trả lờiXóaEm gái tem cà phê mời chị gái (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaXướng họa thật hay...


Trả lờiXóaDVD sang thăm thưởng thức thơ, chúc NLN an lành!
Cám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóalâu mới lại sang thăm bạn N LIÊN
Trả lờiXóađọc bài thơ hay Khúc tơ vàng
chúc bạn luôn vui khỏe nhiều
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị và đọc thơ xướng họa NĐT thật êm đềm mà giàu cảm xúc...
Trả lờiXóaChúc chị an vui !
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm thăm chị
Trả lờiXóaChúc chị an lành !
Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm xem thơ xướng họa rất hay .

Trả lờiXóaChúc chị những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Cám ơn em gái HN ghé sang nhà và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em iu..nhé. Thân mến

Xóathơ hay xướng hoạ đều hay
Trả lờiXóasang thăm chúc chị một ngày an vui.
Cám ơn em Mẫn ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc được như ý em nhé. Thân mến
>
XóaChị ơi ! Mỗi lần sang nhà chị em phải ngồi ngoài băng đá trong vườn thơ của chị thật lâu để thưởng thức những cung bậc cảm xúc từ những bài thơ , từ những ca khúc trữ tình ,...một chút buồn , một chút tiếc nhớ ...Em cám ơn chị thật nhiều. Em trai chúc chị luôn an lành _Một tâm hồn thanh cao luôn toả hơi ấm đến cho mọi người
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyen Bao ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương . Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô ! Chúc cô an lành ạ
Trả lờiXóaCám ơn Tâm và và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và công việc được thành công mỹ mãn con nhé. Thân mến

Xóasang đọc bài thơ hay
Trả lờiXóatôi đọc bà họa của GM.Nguyễn Đình Diệm
hay và đúng tâm trạng bài thơ của bạn
chúc luôn vui khỏe
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThơ hay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và

Xóađong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến
Chị ơi những bài thơ xướng họa hay quá

Trả lờiXóachúc chị đêm an lành và HP ạ