Thuở ấy đi về giữa phố đông
Làm thơ đối ẩm khúc duyên nồng
Câu hò đã trót ngân trầm bổng
Điệu nhạc vô tình lạc nẻo không
Luyến nhớ buồn ngâu đời phận bạc
Yêu thương đổ lệ má xuân hồng
Chia tay chẳng nói lời ly biệt
Hẹn ước đâu còn mãi ngóng trông
LienNguyen 02/03/2016
BÀI HỌA
TÌNH ĐAU
Riêng mình dạo bước giữa chiều đông
Bỗng nhớ về ai thuở mặn nồng
Nói khẽ vào tai lời ngọt bổng
Trao thầm đến nhỏ nụ huyền không
Ngàn câu hứa hẹn xây tình thẳm
Vạn bữa chờ mong kết chỉ hồng
Chợt bão sông đời gieo tủi kiếp
Cho thuyền biệt nẻo... mỏi mòn trông
HCQ
VÔ ĐỀ
Người đến phương nào thấu lạnh đông
Cho ta khác khoải mủi trong lòng
Thư không một lá luôn ngồi ngóng
Nhắn có muôn lời mãi đứng mong
Nhà cửa tan hoang ruồi bám đóng
Buồng the, phòng khách nhện thong dong
Quê hương, đất mẹ đâu hình bóng
Chẳng biết người còn ngước mắt trông?
4/3/2016
Đỗ Xuân Đào
NGẬM NGÙI
Ta cùng gặp lại, buổi tàn đông
Chuyện cũ say sưa với rượu nồng
Chuốc chén tương phùng khơi huyễn ảo
Buông lời khả ái thả hư không
Người đau thuở ấy tàn hoa thắm
Kẻ xót ngày nao lỡ mộng hồng
Cánh nhạn trời xưa đà lẻ bạn
Thuyền về bến mới…ngậm ngùi trông!
Nguyễn Gia Khanh
NGẬM NGÙI
Ta cùng gặp lại, buổi tàn đông
Chuyện cũ say sưa với rượu nồng
Chuốc chén tương phùng khơi huyễn ảo
Buông lời khả ái thả hư không
Người đau thuở ấy tàn hoa thắm
Kẻ xót ngày nao lỡ mộng hồng
Cánh nhạn trời xưa đà lẻ bạn
Thuyền về bến mới…ngậm ngùi trông!
Nguyễn Gia Khanh
MT tem vàng nha chị . Bài thơ thật hay . Chuẩn bị cuối tuần tràn ngập niềm vui , yêu thương chị nhé !
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và đong đầy hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

Xóasang thăm bạn đọc bài tơ bài họa
Trả lờiXóaKhúc hát yêu thương rất hay
chúc vui khoẻ nhiều
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui khỏe và hanh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
ơ hay ạ, khuya chị ngủ ngon!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
mang hoa sang chúc mừng bài thơ nhẹ nhàng nhưng nghe man mác lòng chị nè,ngày mới như ý chị gái Ngọc Liên há,iu chị....
Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương. Chúc em iu.. ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm bạn và góp vui bài họa bộ vận:
Trả lờiXóaNgười đến phương nào thấu lạnh đông
Cho ta khác khoải mủi trong lòng
Thư không một lá luôn ngồi ngóng
Nhắn có muôn lời mãi đứng mong
Nhà cửa tan hoang ruồi bám đóng
Buồng the, phòng khách nhện thong dong
Quê hương, đất mẹ đâu hình bóng
Chẳng biết người còn ngước mắt trông?
4/3/2016
Đỗ Xuân Đào
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Mình đem lên entry nhe. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChúc mừng bài thơ mới thật hay của chị

Trả lờiXóaCuối tuần vui khỏe bình yên chị gái nhé ! (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDVD sang thăm, thưởng thức xướng họa hay, chúc NLN an lành!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThăm chị và thưởng thức thơ xướng họa thật hay.
Trả lờiXóaEm cũng vội không họa được cùng chị.
Chúc chị an vui !
Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóasang đọc những bài thơ sướng họa
Trả lờiXóaKhúc hát yêu thương thật hay...
chúc luôn vui khỏe
Cám ơn bạn Tiến trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm xin góp bài họa:
Trả lờiXóaNGẬM NGÙI
Ta cùng gặp lại, buổi tàn đông
Chuyện cũ say sưa với rượu nồng
Chuốc chén tương phùng khơi huyễn ảo
Buông lời khả ái thả hư không
Người đau thuở ấy tàn hoa thắm
Kẻ xót ngày nao lỡ mộng hồng
Cánh nhạn trời xưa đà lẻ bạn
Thuyền về bến mới…ngậm ngùi trông!
Nguyễn Gia Khanh
Cám ơn bạn Khanh ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNhững yêu thương đợi mong luyến nhớ. Kết lại vẫn là một chữ sầu.
Trả lờiXóaCám ơn em Linh Lan ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhớ thuở đông sang ấm chuyện tình

Trả lờiXóaChung bước vai kề những chiều xinh
Mà đông nay đã hoài xa vắng
Nhớ quá đông xưa chuyện chúng mình ...
Em sang thăm chia sẻ entry với chị .
Chúc chị ngày cuối tuần vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Cám ơn em gái Hằng Nga ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe , an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóabài thơ buồn, nhưng sao nhẹ nhàng và hay lắm chị ơi

Trả lờiXóachúc chị đêm vui và hp ạ
Cám ơn NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGhé thăm LN và đọc bài thơ rất hay.
Trả lờiXóaPV rất thích họa bài này lắm, nhưng lúc này bận quá
Khi khác nhé!
PV rất thích 2 câu cuối:
" Chia tay chẳng nói lời ly biệt
Hẹn ước đâu còn mãi ngóng trông"
Không còn hẹn ước nhưng vẫn mãi ngóng trông. Thật sự là tình. Đã có "tình" thì làm sao quên được chứ. Cho dù thế nào đi nữa vẫn không bao giờ quên được ....
Cám ơn bạn Phù Vân ghé thăm và đồng cảm với bài thơ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNhững dòng thơ đường thật là hay . Chúc bạn có một chủ nhật vui và giàu cảm hứng sáng tác ...
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóathăm bạn NL và được đọc những bài thơ hay chúc bạn luôn vui khỏe
Trả lờiXóaCám ơn bạn Nha My ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui khỏe và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCác bài thơ xướng họa hay và buồn.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày 8/3 thật vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bên người thân yêu bạn nhé. Thân mến

XóaDVD chúc NLN ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ, thật ấm áp bên những người thân yêu và bạn bè nhé!

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và tặng thiệp nhân ngày lễ 8/3. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaHello my lovely Lien

Trả lờiXóaBeautiful post ...
Have a nice week. Hugss
Thank you for your visiting my page. Have a wonderful day ! My dear friend

XóaND sang thăm chị,nhân dịp lế kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3 chúc chị thật vui và hạnh phúc bên một nữa yêu thương của mình chị gái Ngọc Liên há,iu chị....

Trả lờiXóaCám ơn em ghé thăm và chúc mừng chị . Chúc em ngày 8/3 vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chúc chị 8/3 ngày của chị em ta thật vui hp đong đầy bên người thương nhé chị iêu !

Trả lờiXóaCám ơn em gái HN ghé thăm và chia sẻ . Chúc em ngày 8/3 tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ bên người thân yêu em nhé.
>
XóaThân mến
Xướng họa hay thật là hay
Trả lờiXóaSầu đong phận tủi lệ đầy trang thơ
Ngóng trông mòn mỏi xa mờ
Mà tình ngày ấy cứ hờ hững trôi
Xuân qua...đông ngả xuống đời
Riêng người lẻ bóng chơi vơi lòng buồn
Thăm bạn iu, đọc thơ xướng họa hay, Song Thu nối vài lời chia sẻ. Chúc bạn ngày 8-3 vui vẻ hạnh phúc và nhận được nhiều quà nha
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Chúc bạn ngày 8/3 vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bên một nửa của mình

Xóaem nhé. Thân mến
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 , chúc chị luôn có nhiều niềm vui dâng đầy cùng nhiều yêu thương và hạnh phúc !
Trả lờiXóaCám ơn bạn KieuNguyen ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNhân ngày 8-3
Trả lờiXóaChúc bạn NGỌC LIÊN luôn vui khỏe
trẻ trung hạnh phúc yêu thương
Cám ơn bạn Tiến Truc ghé thăm và chúc mừng ngày 8/3. Chúc bạn ngày mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
chị luôn an lành!
Trả lờiXóaCám ơn em Nguyên..ghé thăm và tặng chị bó hoa hồng đẹp lắm. Chúc em ngày 8/3 luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhân ngày 8 / 3 , ngày của chị em phụ nữ chúng mình .. Luôn vui , hp và nhận được nhiều quà chị nhé !
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ và được nhiều quà em nhé. Thân mến

XóaTHƠ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP 8.3

Trả lờiXóaHôm nay mùng 8 tháng 3
Chúc chị em đẹp như hoa trên cành.
Được chồng giúp đỡ cơm canh
Trang hoàng nhà cửa,tiếng ANH ngọt ngào.
Mua hoa thật đẹp...đón chào
Nói lời âu yếm ,ghé vào tai EM :
"Yêu em bằng cả trái tm
Chỉ mong em mãi ở bên suốt đời.
Tặng cho anh những nụ cười
Tặng niềm thương nhớ khôn nguôi mỗi lần
Đi xa,hay dẫu ở gần
Vẫn luôn dành trọn âi ân,nông nàn.
Hôm nay ngày lễ sẵn sàng
Anh đây giúp việc cho nàng thảnh thơi.
Để em diện đẹp đi chơi
Vui cùng bạn hữu tiếng cười trong veo.
Dù nhà mình tuy còn nghèo
Vẫn mua hoa ,tặng tình yêu cho nàng.
Em ơi,anh đã sắn sàng
Giúp em,người vợ dịu dàng của anh..
Mong đời ta mãi ngọt lành
Bên nhau chia sẻ ân tình không phai "
Chúc chị em thật rạng ngời
Niềm vui,hạnh phúc bên người chồng yêu.
SC,thứ 3 (8.3.2016 -30.1 Bính Thân)
Thùy Linh Nguyễn
KÍNH CHÚC CHỊ CÓ MỘT NGÀY QUỐC TẾ 8.3 THẬT XINH TƯƠI,DUYÊN DÁNG,HẠNH PHÚC ,NIỀM VUI ,NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU HOA,QUÀ,LỜI YÊU THƯƠNG VÀ LUÔN LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ VN ĐẢM ĐANG,TRUNG HẬU VẸN TOÀN ,XỨNG DANH VỚI 8 CHỮ VÀNG BÁC HỒ ĐÃ TẶNG : ANH HÙNG,BẤT KHUẤT,TRUNG HẬU,ĐẢM ĐANG
Và hoa tặng chị nhân ngày 8.3
Cám ơn em gái Son Ca ghé thăm và tặng bài thơ hay quá. Chúc em ngày 8/3 luôn vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến

XóaNhân ngày 8-3
Trả lờiXóaChúc bạn Ngoc Liên
luôn khỏe vui hạnh phúc may mắn
cuộc sống ấm no đủ đầy
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm gái ghé thăm chị ngày 8/3 .
>
Trả lờiXóaEm chúc chị luôn thật vui và thật hạnh phúc chị nhé .
========
Cám ơn em HQ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaDạ, em cám ơn Cô Liên sang chúc mừng cho T nhân ngày 8/3....Em kính chúc cho Cô luôn trẻ đẹp và luôn nhận nhiều sự yêu thương mọi người trong gia đình.
Trả lờiXóaCám ơn em Tuyết Trang ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày 8/3 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa