Lác đác mưa rơi nhuộm lối về
Đường xưa khúc khuỷu dưới triền đê
Âm thầm dạ đắng hoài ngơ ngẩn
Héo hắt lòng đau mãi tái tê
Hạnh phúc chờ mong sao lạnh nhạt
Duyên tình bỏ lỡ lại u mê
Vòng tay đã khép không tròn mộng
Một dạo sầu vương lỗi hẹn thề
KHÚC BIỆT LY
Chiếc bóng liêu xiêu quạnh quẽ về
Đâu còn sóng sánh bước chung đê
Nghẹn ngào cánh nhạn chiều chao đảo
Rưng rức canh tàn gió tỉ tê
Đã rụng rời xưa lời đắm đuối
Và nhàu nhạt cũ khúc đam mê
Ngàn khơi gió lộng thuyền xa bến
Biết hẹn bờ nao dệt ước thề !
Lý Đức Quỳnh 3.12.2015
PHẬN BẠC
Cô đơn lặng lẽ bước chân về
Vắng vẻ đường mưa quạnh quẻ đê
Nổi nhớ bâng khuâng ly với biệt
Lòng mơ ngớ ngẫn tỉ cùng tê
Tình chung một thưở vui hồn thắm
Lối hẹn bao thời thỏa dạ mê
Trắc trở nên đành xa cách mãi
Duyên phần số bạc phận nhàu thề
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Vô Đề
Gió bấc hắt hiu chở lạnh về
Giọt buồn chạy dọc cả triền đê
Thương thân nhạn lẻ sầu cô quạnh
Xót lá vàng bay khúc tỷ tê
Lời mộc dạ vàng thì ngúng nguẩy
Hót hay tâm bạc lại đê mê
Trách mình hay trách ông xanh nhỉ
Khi mối tình tang chẳng vẹn thề?
Song Thu
sang đọc bài thơ Khúc tình sầu
Trả lờiXóamỗi người có một cuộc đời
trời cho ta thế mỗi người phải qua
vui khỏe nhiều bạn ơi MẾN
Cám ơn bạn Tiến Trúc ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaEm thăm và góp họa cùng chị.Chúc chị an vui và may mắn !
Trả lờiXóaKHÚC BIỆT LY
Chiếc bóng liêu xiêu quạnh quẽ về
Đâu còn sóng sánh bước chung đê
Nghẹn ngào cánh nhạn chiều chao đảo
Rưng rức canh tàn gió tỉ tê
Đã rụng rời xưa lời đắm đuối
Và nhàu nhạt cũ khúc đam mê
Ngàn khơi gió lộng thuyền xa bến
Biết hẹn bờ nao dệt ước thề !
Lý Đức Quỳnh 3.12.2015
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Cho chị đem lên entry nhe. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ buồn chị ạ,GT ghé thăm để ôm chị nè.luôn vui chị há!

Trả lờiXóaThương
Cám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ buồn quá.Chúc tác giả luôn có nhiều niềm vui.

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị , đọc thơ và bài hoạ của anh Đ Q thật hay . Chuẩn bị cuối tuần vui vẻ , hp chị nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa
đêm an lành chị nhé !
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em nagy2 mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaDVD sang thăm thưởng thức xướng - họa...

Trả lờiXóaChúc NLN cuối tuần an lành!
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaSang chơi đọc khúc thơ buồn
Trả lờiXóaNôn nao cũng muốn ở luôn cho cùng...
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô đọc thơ hay

Trả lờiXóaChúc cô an lành ạ
Cám ơn con nhiều lắm. Hai con chó thật là dễ thương..Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

Xóabài thơ xướng họa hay quá chị ơi

Trả lờiXóatranh tuyệt đẹp
Chúc chị đêm vui và bình yên ạ
Cám ơn NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaCuối tuần con sang thặm Cô đọc Khúc Tình Sầu nhiều hay nhưng cũng buồn dịu vợi ...nè Cô ơi ! Yến con kính chúc Cô yêu qúy luôn có cs vui vẻ ,an lành ,thành đạt trong mọi lãnh vực ạ ! Chụt chụtt của con nì :-*:-*:-*:x

Trả lờiXóaCám ơn yến bé bỏng của cô ghé thăm và chia sẻ. Chúc con luôn vui khỏe, an bình và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaGóp họa nhé.Mến
Trả lờiXóaPHẬN BẠC
Cô đơn lặng lẽ bước chân về
Vắng vẻ đường mưa quạnh quẻ đê
Nổi nhớ bâng khuâng chiều ly biệt
Lòng mơ ngớ ngẫn tối tỉ tê
Tình chung một thưở vui hồn thắm
Lối hẹn bao thời thỏa dạ mê
Trắc trở nên đành xa cách mãi
Duyên phần số bạc phận nhàu thề
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Nhờ NLN sửa giúp câu 3 và 4 thành
XóaNổi nhớ bâng khuâng ly với biệt
Lòng mơ ngớ ngẫn tỉ cùng tê
Cảm ơn nhiều.Mến
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Mình đem lên entry nhe. Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaThăm NLN đọc thơ khất họa một kỳ nhé.Mến
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và thanh thản. Thân mến

XóaGác Vắng .
Trả lờiXóaGác vắng đêm buồn nhẹ lướt qua .
Tường vôi lạnh giá chỉ mình ta .
Trăng treo đỉnh núi sầu cô lẻ .
Gió thổi thềm hoang bóng nhạt nhòa .
Tơ tình chẳng vẹn đành cách xa .
Mộng ước không tròn lệ nhạt nhòa .
Thôi đành khép lại trang tình lở.
Bao ước nguyền một thuở đã xa .
Cám ơn em gái HQ ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Chúc em luôn vui vẻ, an bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm ghé thăm chị được đọc nhiều bài thơ thật là hay chị gái ui.
>
Trả lờiXóaEm chúc chị đêm ngon giấc và cuối tuần có nhiều niềm vui an lành hp chị gái iu iu thương nhé.
Cám ơn em gái Phong Vân ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến

XóaUi chao thích quá......
>
Trả lờiXóaND sang thăm và chúc mừng các anh chị với những bài thơ hay,chủ nhật thoải mái nhé gái Ngọc Liên,iu chị ....
Cám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em iu luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGió bấc hắt hiu chở lạnh về
Trả lờiXóaGiọt buồn chạy dọc cả triền đê
Thương thân nhạn lẻ sầu cô quạnh
Xót lá vàng bay khúc tỷ tê
Lời mộc dạ vàng thì ngúng nguẩy
Hót hay tâm bạc lại đê mê
Trách mình hay trách ông xanh nhỉ
Khi mối tình tang chẳng vẹn thề?
Sang thăm Ngọc Liên, họa vội vài dòng góp vui nè. Có gì chưa ổn mong bạn iu thông cảm nha
Cám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
XóaBiển vắng chiều rơi nhuộm tím buồn

Trả lờiXóaKhắc khoải trong lòng với hoàng hôn
Người về đâu nhỉ chiều đông nhớ
Gió lộng bâng khuâng tận ngõ hồn ....
Em sang thăm chia sẻ entry với chị .
Chúc chị tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé chị iêu !
Cám ơn em gái Hằng Nga ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa