Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Giọt đắng


Giọt lệ thâu đêm khắc khoải mong
Sông chiều bến hẹn ngược xuôi dòng
Thuyền xa vụn vỡ sầu men đắng
Nẻo cách hư hao tủi rượu nồng
Nỗi nhớ giờ đây tình mãi đắm
Niềm thương phút ấy dạ hoài trông
Đôi vần nét bút thêm lưu luyến
Một thoáng trời mơ dệt nỗi lòng







BÀI HỌA

XÓT XA LÒNG
Sông dài khắc khoải những hoài mong
Bến hẹn thuyền sang nước ngược dòng
Vương vấn người đi sầu rượu đắng
Keo sơn kẻ ở tủi men nồng
Tình yêu son phấn phai chờ ngóng
Dạ mến phương trời nhạt đợi trông
Lãng đãng mây về gieo tím nhớ
Trăng soi lối cũ xót xa lòng
GM.Nguyễn Đình Diệm

QUAY VỀ
Một thuở ngày qua mỏi ngóng mong
Chừ xin gửi lại thả theo dòng
Bao mùa vớ vẫn chìm hương mộng
Mấy bận rong chơi vỡ sắc nồng
Vọng tưởng tiêu tan con nước bạc
Giang hồ phủi sạch bóng hoài trông
Quay về lặng ngó tâm viên mã
Lắng hết mơ cầu thỏa nhẹ lòng
Bách Minh Tuệ

HOÀI MONG
Bóng chim tăm cá vẫn dài mong
Nước chảy thời gian lạnh lẽo dòng
Lặng ủ tim côi quày giọt đắng
Thầm ươm mỹ tửu dậy men nồng
Rơi cành hiện thực vào hoang tưởng
Nhỏ giọt mơ hồ xuống vọng trông
Sóng sánh mùa đi cùng nắng óng
Rối ren còn lại những tơ lòng !
Lý Đức Quỳnh

MƯA LÒNG
Bên song thao thức nỗi chờ mong
Ngóng cánh buồm xưa mãi lạc dòng
Xót kẻ đường xa chen bước vội
Thương người gối lạnh ủ hương nồng
Thuyền đi bến tủi ngàn thương nhớ
Nhạn lảng thu sầu vạn ngóng trông
Đếm nỗi buồn theo mùa lá rụng
Từng đêm lạnh buốt trận mưa lòng…!
Nguyễn Gia Khanh


18 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng chị nha ! Thơ chị gái buồn lắm, chúc chị gái vui khỏe ngày mới nha ! (~_~)

    http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/EABD83EC9E8EEAB3BC_EC9B90EB9190ECBBA4ED94BC.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/hoong.gif

      Xóa
  2. GM góp vui nhé
    XÓT XA LÒNG
    Sông dài khắc khoải những hoài mong
    Bến hẹn thuyền sang nước ngược dòng
    Vương vấn người đi sầu rượu đắng
    Keo sơn kẻ ở tủi men nồng
    Tình yêu son phấn phai chờ ngóng
    Dạ mến phương trời nhạt đợi trông
    Lãng đãng mây về gieo tím nhớ
    Trăng soi lối cũ xót xa lòng
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Minh họa bài thơ hay lắm. Em đem lên entry nhe. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/2014-1.gif

      Xóa
  3. http://amolife.com/image/images/stories/Miscellaneous/Still%20Life/Amazing_Still_Life_Photography_Valentina_Koribut_14.jpg

    Em thăm chị đọc thơ hay ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/h472.gif

      Xóa
  4. QUAY VỀ
    Một thuở ngày qua mỏi ngóng mong
    Chừ xin gửi lại thả theo dòng
    Bao mùa vớ vẫn chìm hương mộng
    Mấy bận rong chơi vỡ sắc nồng
    Vọng tưởng tiêu tan con nước bạc
    Giang hồ phủi sạch bóng hoài trông
    Quay về lặng ngó tâm viên mã
    Lắng hết mơ cầu thỏa nhẹ lòng
    Bách Minh Tuệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Minh Tuệ ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay. Cho mình đem lên entry nhe. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/tulip1.jpg

      Xóa
  5. DVD sang thăm, được thưởng thức bài thơ nhiều ý vị...
    Chúc NLN an lành!

    http://congdoangapgo.net/uploads/news/2015_04/hhcn.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/144499797578597-1.gif

      Xóa
  6. Em sang thăm và góp họa cùng chị.Chúc chị ngày mới an vui !
    HOÀI MONG
    Bóng chim tăm cá vẫn dài mong
    Nước chảy thời gian lạnh lẽo dòng
    Lặng ủ tim côi quày giọt đắng
    Thầm ươm mỹ tửu dậy men nồng
    Rơi cành hiện thực vào hoang tưởng
    Nhỏ giọt mơ hồ xuống vọng trông
    Sóng sánh mùa đi cùng nắng óng
    Rối ren còn lại những tơ lòng !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ hay. Chị đem lên trang đầu em nhé. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/58-1.gif

      Xóa
  7. Hello dear Lien, How are you??
    I wiashing you a wonderful week my dear friend.

    http://3.bp.blogspot.com/-ttWBpPBYV1U/TdHeKoNcMVI/AAAAAAAABxI/7SZFqbd_v_I/s1600/fairy81-autumn.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello Dasha ! Thank you for visiting my page. Have a great day ! My dear friend
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/1.gif

      Xóa
  8. GK sang thăm chị và cũng man mác theo GIỌT ĐẮNG, nên góp họa cùng chị:
    MƯA LÒNG

    Bên song thao thức nỗi chờ mong
    Ngóng cánh buồm xưa mãi lạc dòng
    Xót kẻ đường xa chen bước vội
    Thương người gối lạnh ủ hương nồng
    Thuyền đi bến tủi ngàn thương nhớ
    Nhạn lảng thu sầu vạn ngóng trông
    Đếm nỗi buồn theo mùa lá rụng
    Từng đêm lạnh buốt trận mưa lòng…!

    Nguyễn Gia Khanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Mình đem entry nhe. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Thân mến
      https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/10/k335.gif

      Xóa
  9. Nhung bai tho hay va sac mau cuoc song,that tuyet voi...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

      Xóa

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *