Lá úa trên cây nhuộm sắc mầu
Đôi ta rẽ hướng biết tìm đâu
Đìu hiu lối cũ câu duyên nợ
Khắc khoải đường xưa chữ mộng sầu
Tiếng hẹn ghi lòng sao vẫn tủi
Lời yêu tạc dạ mãi còn đau
Gom từng kỷ niệm vào hư ảo
Lặng ngắm thu về giọt lệ ngâu..
BUỒN NGÂU
Thu sang chuyển lá úa phai màu
Lẻ bạn phương trời biết kiếm đâu
Vắng vẻ đường xưa lời thệ ước
Đìu hiu lối cũ tiếng chia sầu
Dạ nhớ mây về trăm hờn tủi
Lòng mong gió lắng vạn niềm đau
Kỷ niệm còn in bao sớm tối
Nghe buồn rã rượi tiếng mưa ngâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
HÃY ĐẾ CÙNG NHAU
Chiều sương và nắng úa pha mầu
Trong cõi mơ hồ,em ở đâu ?
Hãy đến cùng trăng xua nỗi nhớ
Rồi len với gió đuổi cơn sầu
Mơ tan để mặc âm thầm rụng
Mộng vỡ sao đành lặng lẽ đau
Đã biết dòng Ngân hai bờ lệ
Ô kiều một đận,vẫn hoài ngâu !
Lý Đức Quỳnh
.
GT được Tem vàng chị ơi

Trả lờiXóaTrung Thu vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào cùng người thân chị nhé!
Thương
Cám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em đêm Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc bên người thân em nhé. Thân mến

XóaThu xưa khác với thu nay

Trả lờiXóaCho lòng ai đó đắm say nhớ người
Chúc chị gái đón trung thu cùng các cháu thật vui chị nhé ! (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và Trung Thu ngọt ngào em nhé. Thân mến

XóaMỗi độ thu về qua lối cũ
Trả lờiXóaTim còn nức nở những niềm đau...
Cám ơn em Ngan Đo ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và thanh thản em nhé. Thân mến
>
XóaChị ơi đón Trung thu vui vẻ, ấm áp chị nhé !

Trả lờiXóaCám ơn Mực Tím ghé thăm và tặng trà bánh ngon lắm. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaHôm nay trung thu đây rồi .
>
Trả lờiXóaEm đem bánh tặng chị ơi chị à .
Ăn bánh cùng uống nước trà .
Trung thu vui vẻ cả nhà chị nha .
Cám ơn em gái HQ ghé thăm và tặng bánh Trung Thu ngon quá. Chúc em chủ nhật vui khỏe và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaTHĂM NLN CHÚC TT VUI NHÉ
Trả lờiXóaGM GÓP HỌA
BUỒN NGÂU
Thu sang chuyển lá úa phai màu
Lẻ bạn phương trời biết kiếm đâu
Vắng vẻ đường xưa lời thệ ước
Đìu hiu lối cũ tiếng chia sầu
Dạ nhớ mây về trăm hờn tủi
Lòng mong gió lắng vạn niềm đau
Kỷ niệm còn in bao sớm tối
Nghe buồn rã rượi tiếng mưa ngâu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh Minh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Em đem lên entry nhe. Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaTHĂM NLN CHÚC CT THẬT NHIỀU NIỀM VUI.

Trả lờiXóaBẠN MỚI
Cám ơn bạn Minh Tuệ có thêm blog mới. Chúc bạn luôn vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chia sẻ Thu xưa cùng chị,với những cung điệu trầm chị đã dệt nên nhiều bài thơ hay tuyệt,chúc mừng và chúc sức khỏe chị gái Ngọc Liên há,iu chị.....

Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
bạn có nhiều niềm vui trong ngày tết trung thu ...
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm nhà và tặng bánh trung thu ngon lắm. Chúc bạn tết trung thu vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCám ơn bạn Phu Đoan ghé thăm. Chúc bạn trung thu vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào bạn nhé. Thân mến

Trả lờiXóaEm mời chị...

Trả lờiXóaCám ơn em Nguyên...ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaSang thăm bạn Ngọc Liên. Chúc bạn đón Trung Thu thật vui vẻ ấm áp yêu thương cùng gđ nhé.

Trả lờiXóaCám ơn bạn Quang Thứ ghé thăm và tặng bánh nhiều quá. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChi ơi trung thu thật vui và HP thật nhiều chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn NN ghé thăm và chia sẻ . Chúc em luôn vui khỏe và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaGom từng kỷ niệm vào hư ảo
Trả lờiXóaLặng ngắm thu về giọt lệ ngâu..
HT thăm chị, đọc thơ man mác, chúc chị đêm Trung thu ấm áp và ngủ ngon nghen chị !
Cám ơn em HTB ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, yên bình và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm thăm và góp họa cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị nhiều vui !
HÃY ĐẾ CÙNG NHAU
Chiều sương và nắng úa pha mầu
Trong cõi mơ hồ,em ở đâu ?
Hãy đến cùng trăng xua nỗi nhớ
Rồi len với gió đuổi cơn sầu
Mơ tan để mặc âm thầm rụng
Mộng vỡ sao đành lặng lẽ đau
Đã biết dòng Ngân hai bờ lệ
Ô kiều một đận,vẫn hoài ngâu !
Lý Đức Quỳnh
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và họa bài thơ hay lắm. Chị đem lên entry em nhé. Chúc em luôn an vui và hạnh phúc đong đầy . Thân mến

Xóa
Thơ hay nhưng buồn 

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm cô ạ

Trả lờiXóaChúc cô vui khoẻ
Cám ơn Minh Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

Xóa
mời chị cafe thanh thản an lành!
Trả lờiXóaCám ơn HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaTối giờ sắp ngủ con sang thăm Cô yêu đọc thơ tình buồn nghe nhạc ko lời sâu lắng hay ạ! Kính chúc Cô của con luôn dạt dào xúc cảm ..nhưng hong pùn như thơ nha Cô .Chụt chụttt :-*:-*:x:x

Trả lờiXóaCám ơn Yến ghé thăm cô và chia sẻ những dòng chữ thân thương. Chúc con buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương con nhé. Thương con nhiều

XóaCon sang thăm cô đây

Trả lờiXóaChúc cô an lành ạ
Cám ơn Tâm ghé thăm và chia sẻ. Chúc con buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaNgười về chép lại bài thơ

Trả lờiXóaCó mùa thu nắng ngẩn ngơ lá vàng
Có chiều thu vắng mơ màng
Xếp thành ký ức bên hàng cây xưa.
Ghé thăm NLN sáng nay.đọc bài thơ nghe như niềm
tâm sự mênh mông làm sao.
Chúc bạn vui nhiều nhé.thân mến
(Vì có vài việc nên vưa qua D.vắng trên blog mong
bạn thông cảm nha)
Cám ơn bạn Duy ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaThu này ta lại nhớ thu xưa
Trả lờiXóaHoa đẹp bướm bay đến ngẩn ngơ
Trời đất giao hòa tình mộng thắm
Trăm năm mãi nhớ chép thành thơ
Cám ơn anh Dũng ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaGóp cùng bạn bài:
Trả lờiXóaTuyệt đẹp màu thu
(kỵ đề, bát vận sắc thái)
Chiều ráng hoàng hôn nhuộm sắc VANG
Lát sau trời đất ngả sang CHÀM
Sớm hôm lả lướt đàn cò TRẮNG
Xế bóng mơn man đám khói LAM
Nắng nhạt tô lên lầu gác TÍA
Mưa ngâu tưới xuống cúc hoa VÀNG
Nơi nơi phấp phới tân thời TÍM
Mừng đón trăng rằm sáng ánh CAM
8/9/2015
Chúc bạn hạnh phúc!
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và tặng bài thơ màu thu tuyệt đẹp. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaCháu sang thăm cô ạ

Trả lờiXóaChúc an vui
Cám ơn con ghé thăm cô. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

Xóa