
Em đã về cho riêng mùa hạ ấy
Chợt thoáng nhìn tà áo trắng bay bay
Hương làn gió mái tóc mến thương thay
Miệng mũm mĩm như hoa vừa mới nở
Dáng em đi thướt tha còn bỡ ngỡ
Len lén nhìn ánh mắt thật xuyến xao
Chuỗi hạ dài ngày tháng quá đi mau
Giờ phút cuối gặp nhau còn luyến tiếc
Len lén nhìn ánh mắt thật xuyến xao
Chuỗi hạ dài ngày tháng quá đi mau
Giờ phút cuối gặp nhau còn luyến tiếc
Dòng lưu bút tâm tình sao tha thiết
Chiếc khăn thêu tạm biệt mối tình thơ
Kỷ niệm nào trăn trở buổi ban sơ
Dòng lệ đổ rưng rưng chào từ giã
Chiếc khăn thêu tạm biệt mối tình thơ
Kỷ niệm nào trăn trở buổi ban sơ
Dòng lệ đổ rưng rưng chào từ giã
Gốc phượng già bao năm rồi thay lá
Trước cổng trường nhìn hoa đỏ đang rơi
Dư âm xưa gợi nhớ bỗng chơi vơi
Ngày tháng cũ trong lòng thêm day dứt..
Trước cổng trường nhìn hoa đỏ đang rơi
Dư âm xưa gợi nhớ bỗng chơi vơi
Ngày tháng cũ trong lòng thêm day dứt..
Hello my dear Lien

Trả lờiXóaHave a beautiful weekend my dear friend
Dear Dasha ! Thank you very much for your precious comment . My lovely friend

Xóa
thơ là kỷ niệm thật đẹp! Mời chị trà thanh thản!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài thơ thật tình thật hay
Trả lờiXóaChúc chị gái chủ nhật này bình yên (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ những dòng chữ thân thương . Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaGốc phượng già bao năm rồi thay lá
Trả lờiXóaTrước cổng trường nhìn hoa đỏ đang rơi
Dư âm xưa gợi nhớ bỗng chơi vơi
Ngày tháng cũ trong lòng thêm day dứt..
Hay quá chị à!
Cám ơn em Nguyên.. ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

XóaTHĂM NLN VỚI MÙA HẠ CUỐI VỚI KỶ NIỆM ĐẸP

Trả lờiXóaDư âm xưa gợi nhớ bỗng chơi vơi
Ngày tháng cũ trong lòng thêm day dứt..
THẬT HAY.CHIA SẺ NHÉ.CHÚC AN VUI.MẾN
Cám ơn anh THIỆN MINH ghé thăm và chia sẻ. Chúc anh ngày mới vui vẻ và công việc như ý anh nhé. Thân mến

XóaMùa hạ về nghe trong lòng thổn thức
Trả lờiXóaBao thân thương từng kỷ niệm theo về
Em có còn nhớ những hàng me
Cây phượng vĩ sân trường mang sắc đỏ
Ở phương xa có khi nào em nhớ
Tuổi học trò trang lưu bút ngày xanh?
Em Chúc chị chiều chủ nhật vui nhé.
Cám ơn em Thu Yến Vũ ghé thăm và tặng bài thơ về mùa hè thật hay. Chúc em tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaND sang thăm chị gái và 'Mùa hạ cuối'thật hay thật nhiều kỷ niệm nè,chúc mừng và chúc đêm như ý chị há,iu chị......
Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em tuần mới vui khỏe và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui khoẻ

Trả lờiXóaCám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn tuần mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóabài thơ rất hay và hồn thơ nhẹ nhàng

Trả lờiXóanhững kỷ niệm khó quên
Chúc chị tuần mới an khang , bình yên ạ
Cám ơn Niềm Tin ghé thăm và chia sẻ . Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhìn cánh phượng đong đưa,ôi triều mến
>
Trả lờiXóaThuở học trò môi mắt ngước nhìn nhau
Kìa áo trắng,trắng nền trời phượng đỏ
In hồn người và mãi mãi mai sau.
Dòng lưu bút bao ân tình như đã
Gởi cho nhau như gởi cả tâm tình
Kìa lắng đọng,hồn ta bao cung bậc
Giấc ưu trưa,phượng rực sáng khung hình!
Chúc bạn ngày mới thật vui!
Cám ơn bạn Kiệt sang thăm và tặng cho mình bài thơ về mùa hè hay quá. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Thân mến

XóaHạ về nhớ lại ngày xưa
Trả lờiXóaMến cô bạn học nhưng chưa mở lời
Trãi bao năm tháng cuộc đời
Ôn về kỷ niệm nụ cười trên môi...
Ngày xưa, tình cảm nam nữ thật nhẹ nhàng tinh khiết làm sao!
Chúc ngày đầu tuần sức khoẻ, vui vẻ và may mắn.
Cám ơn bạn Tâm lê Phan ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaBàn tay nắm nhẹ bàn tay
Trả lờiXóaMà lòng bịn rịn sợ ngày chia xa
Trên cành ve mãi sầu ca
làm sao chắc được mai là còn nhau....
Em sang thăm chị,thưởng thức bài thơ Mùa Hạ Cuối thật đằm thắm.
Chúc chị tuần mới an lành!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaVết mực tím rơi hoen tà áo trắng
>
Trả lờiXóaLoang âm thầm như ánh nắng ngày xưa
Soi lặng lẽ lên cơn mưa mùa hạ
Những năm dài tháng rộng đã phôi pha
Hoa,bướm cũ vẫn len về ký ức
Gọi khẽ tên nhau cuối miền thao thức
Chút hồn nhiên quên lãng tận trời xa
Chợt quay lại trong ta nghìn tia chớp
Để lòng nhớ thuở bèo mây tan hợp
Có đôi lần ta đã đến bên nhau
Ngôi trường nhỏ bâng khuâng từng ngọn cỏ
Gót son nào đã nhẹ bước đi qua ?
Ghé thăm NLN tối nay,đọc được bài thơ thật hay,thật rung
động như gợi lại một thuở nào đó đã quá xa xăm nơi tiềm thức.
Chúc bạn đêm thật ngọt ngào NLN nhé.Thân mến
Cám ơn bạn Duy ghé thăm và tặng bài thơ hay qúa. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến

XóaPhượng hồng đỏ thắm quanh trường
Trả lờiXóaNgó hoa lại thấy nhớ thương một người
Nhớ mùa hè ấy khôn nguôi
Ai đem cánh phượng trao tôi vội vàng
Nẻo đời chia cách muôn phương
Phượng kia thắm mãi người thương xa vời...
Thăm bạn iu nối vài lời sẻ chia cùng bạn đây. Vui nhiều nha bạn
Cám ơn bạn Song Thu ghé thăm và tặng bài thơ thật hay. Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Thân mến

XóaMùa hạ cuối đâu đây hoài ánh mắt
Trả lờiXóaTuổi học trò day dứt nỗi niềm riêng
Dẫu biết rằng một thoáng thần tiên
Nhưng kí ức mãi không bao giờ xóa.
--------
Luôn vui nha chị ơi!
Cám ơn em HTB ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
>
XóaGT ghé thăm chị đọc thơ nhớ lại thời đã qua đầy lưu luyến
Trả lờiXóaGT chúc đêm về thật ngọt ngào chụ nhé
Thương
Cám ơn em Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDù tháng năm trôi, dòng đời tất bật
Trả lờiXóaMỗi độ hè về lại xao xuyến khôn nguôi
Áng tóc trang đài, tà áo trắng tinh khôi
Chiếc khăn thêu, mắt mỉm cười, dòng lưu bút ...
Cám ơn em Ngan Đo ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThăm em hạ cuối nắng nhạt rồi

Trả lờiXóaTuổi chiều thơ thẫn bước đường xuôi
Nhơ ai năm tháng luôn lui tới
Mộng vẫn tràn lên nét vành môi
Cám ơn anh ghé thăm và chia sẻ những dòng thơ hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương anh nhé. Thân mến

Xóalời thơ nhẹ nhàng và hay lắm chị ạ

Trả lờiXóa"Dáng em đi thướt tha còn bỡ ngỡ
Len lén nhìn ánh mắt thật xuyến xao
Chuỗi hạ dài ngày tháng quá đi mau
Giờ phút cuối gặp nhau còn luyến tiếc"
======
chúc chị những ngày cuối tuần vui và HP ạ
Cám ơn NIEM TIN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
>
XóaEm đã về cho riêng mùa hạ ấy
>
Trả lờiXóaChợt thoáng nhìn tà áo trắng bay bay
Hương làn gió mái tóc mến thương thay
Miệng mũm mĩm như hoa vừa mới nở
Lần đâu tiên gặp em anh bỡ ngỡ
Không nên lời lại lúng túng làm sao
Chỉ bước theo lòng thương mến dạt dào
Lại không biết, biết làm sao mở ngõ
Thật không dám không cách nào bày tỏ
Phải giả vờ nhờ phượng đỏ trao tay
Đến hôm nay anh vẫn nhớ nhớ hoài
Mùa hè ấy thật không phai ký ức
Cám ơn bạn Phù Vân ghé thăm và tặng bài thơ hay quá. Chúc bạn cuối tuần vui khỏe và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
Xóa