Nâng niu cành lan trắng
Màu hoa thiết tha yêu
Bồi hồi nhìn hoa nở
Lòng bỗng thấy cô liêu
Màu hoa thiết tha yêu
Bồi hồi nhìn hoa nở
Lòng bỗng thấy cô liêu
Dòng đời trôi đi mãi
Cành lan trắng còn đây
Người xưa không còn nữa
Chỉ còn gió và mây
Cành lan trắng còn đây
Người xưa không còn nữa
Chỉ còn gió và mây
Bùi ngùi nơi chốn cũ
Ngậm ngùi buổi tiễn đưa
Dặm đường không xa quá
Thương người đứng dưới mưa
Ngậm ngùi buổi tiễn đưa
Dặm đường không xa quá
Thương người đứng dưới mưa
Chuyến tàu nay đã nhỡ
Lặng lẽ giọt lệ sầu
Khóc chi duyên tình lỡ
Muôn đời phải khổ đau.
Lặng lẽ giọt lệ sầu
Khóc chi duyên tình lỡ
Muôn đời phải khổ đau.
Em gái gặt đc tem vàng

Trả lờiXóaMột nhành Lan trắng tinh khôi tuyệt vời (~_~)
Chúc chị gái vui khỏe bình an nhé !
Cám ơn em gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
thơ hay quá chị ạ! Mời chị cafe chúc mừng!
Trả lờiXóaCám ơn Hp ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu htương em nhé. Thân mến

Xóavẫn đây cành lan trắng
Trả lờiXóangười xưa biệt chốn nào
thềm khuya soi bóng lặng
nghe giấc đời xanh xao...
Em sang thăm,đọc bài thơ Cành lan Trắng nhiều cảm xúc,đắm thắm và lắng sâu nỗi nhớ thương.Chúc chị luôn sức khỏe,an lành và hạnh phúc với ngày qua!
Cám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChiều nay nhìn mây trắng
Trả lờiXóaLang thang cuối trời xa
Lòng thương về bên nớ
Lòng ngậm ngùi chơi vơi!
Chia sẻ nhé.Mến
Cám ơn anh Minh ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay chị ạ

Trả lờiXóanhẹ nhàng, đầy xúc cảm
em chúc chị chiều tối vui và HP ạ
Wow! Hoa lan đẹp tuyệt vời. Cám ơn NN ghé thăm và tặng chị chậu hoa lan đẹp lắm. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa
sang nhà bạn được ngắm bông lan đẹp và nghe nhạc du dương....
Trả lờiXóaChúc bạn buổi tối hạnh phúc!
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và tặng giò lan Thủy Tiên trắng đẹp lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị , đọc thơ hay , những ngày còn lại của tuần vui vẻ , hp chị nhé !
>
Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và tặng hoa lan trắng đẹp quá. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay lắm.

Trả lờiXóacành lan trắng
Màu hoa thiết tha yêu
.
Góp thêm với bạn cành lan tắng nữa nè:
Cám ơn bạn Lan Huệ ghé thăm và tặng hoa lan đẹp quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaNâng niu cành lan trắng
>
Trả lờiXóaÔi giọt sương long lanh
Như mắt em tỏ rằng
Tuổi học trò ngày xanh.
Bao điều qua rất nhanh
Nhìn tuyệt đẹp như tranh
Giờ ngồi ôm nuối tiếc
Nhìn lan trắng mong manh.
Những làn mây trắng bay
Gợn chút tình mê say
Một cành lan trắng đẹp
Lâng lâng hồn ngất ngây.
Dặm lý đường nơi đâu
Nơi hoen sầu ướt mi
Cành lan trắng canh thâu
Gọi hồn vào câu thi!
Tiết tấu và hình ảnh trong bài thơ thật đẹp,chúc mừng bạn!
Cám ơn bạn ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaGT thăm chị đọc thơ buồn
Trả lờiXóaGT chúc chị vui khỏe luôn nhé!
Thương
Cám ơn em gái Gia Tuệ ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaNhành lan trắng tinh khôi
Trả lờiXóaThoảng đưa hương tuyệt vời
Đưa ta về kỷ niệm
Lòng xao xuyến bồi hồi
.
Em sang thăm chị, thưởng thức bài thơ Cành lan trắng nhiều cảm xúc.
Chúc chị chiều vui nhé.
Cám ơn em TYV ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe, yên bình và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay chị à. Em gái sang thăm chúc chị ngủ ngon nhe
Trả lờiXóaCám ơn em MTL ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến

Xóa"Cành lan trắng còn đây
Trả lờiXóaNgười xưa không còn nữa " Yến con chia sẻ cùmg Cô yêu cảm xúc trong bài thơ hay ạ ! Chụt sâu Cô kính yêu của Yến con sâu ưi sâu lun :-*:-* Cô ngủ mgon ạ !
Yến bé bỏng của cô. Cám ơn con ghé thăm và chia sẻ. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy con nhé. Thân mến

XóaNhìn cành lan trắng thấy mê ,
Trả lờiXóaChúc bạn cảm hứng tràn về tháng năm ...
Cám ơn bạn HLT ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChị ơi ,
>
Trả lờiXóaEm sang thăm Chị ,
Thương chúc Chị luôn luôn vui khỏe và
mãi trẻ đẹp nhé Chị!
Cám ơn em Trà Mi ghé thăm chị và tặng chị bông hồng đẹp quá. Chúc em chủ nhật vui vẻ và thanh thản em nhé. Thân mến

XóaHello my dear Lien

Trả lờiXóaBeautiful post my dear friend
Have a nice weekend
Dear Dasha !Thank for visiting my blog. Have a good night ! My lovely friend.

XóaNgắm nhìn nhành lan trắng
Trả lờiXóaNhớ kỷ niệm một thời
Người xưa giờ xa vắng
Chỉ còn nỗi chơi vơi !
Lâu lắm rồi em bận nên không ghé qua thăm chị được, nay tranh thủ vào được đọc bài thơ hay dạt dào cảm xúc quá. Em chúc chị luôn vui khỏe nhé !
Cám ơn em HPS ghé thăm và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé . Thân mến

Xóa