Chiều lộng gió một mình em lặng ngắm
Bóng hoàng hôn vương vãi khắp nơi xa
Ngỡ ngàng sầu lệ đắng nhỏ giọt sa
Ngày xưa ấy từng hẹn hò chung bước

Bóng hoàng hôn vương vãi khắp nơi xa
Ngỡ ngàng sầu lệ đắng nhỏ giọt sa
Ngày xưa ấy từng hẹn hò chung bước
Giờ cô lẻ làm sao em biết trước
Nghĩa phu thê như sợi chỉ mong manh
Tìm đâu ra khi đường đã vắng tanh
Vòng tay ấm lúc trở trời lạnh lẽo
Nghĩa phu thê như sợi chỉ mong manh
Tìm đâu ra khi đường đã vắng tanh
Vòng tay ấm lúc trở trời lạnh lẽo
Xót thương thay duyên tình đà nhạt nhẽo
Dấu tình buồn len lén vọng xa xăm
Đành lòng sao anh..không tiếng hỏi thăm
Tình không ở nhưng nghĩa còn nặng nợ
Dấu tình buồn len lén vọng xa xăm
Đành lòng sao anh..không tiếng hỏi thăm
Tình không ở nhưng nghĩa còn nặng nợ
Trong bóng tối bỗng thấy như rung sợ
Lệ cay nhòe nước mắt vẫn còn rơi
Khóc thêm chi tình đã cách đôi nơi
Người ở lại chịu ..bao điều thua thiệt
Lệ cay nhòe nước mắt vẫn còn rơi
Khóc thêm chi tình đã cách đôi nơi
Người ở lại chịu ..bao điều thua thiệt
Thơ buồn quá! Sang thăm đọc sao con cảm thấy thương nhân vật trong thơ
Trả lờiXóa@ ngày mới an vui nha cô ! Kính mến
Cám ơn Minh Tâm ghé thăm và chia sẻ. Nhân vật trong thơ là cô đó con . Đã 20 năm rồi cô sống một mình. Lòng buồn cô chợt viết thành thơ. Chúc con luôn vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Thân mến

XóaSang thăm chị gái Ngọc Liên

Trả lờiXóaĐọc thơ buồn buồn thấy lòng ko vui
Vui khỏe an lành chị gái nhé (~_~)
Cám ơn em gái Bạch Dương ghé thăm và chia sẻ. Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaLộng gió chiều nay em đứng ngăm

Trả lờiXóaPhương trời xa thẳm bóng mù tăm
Chạnh nhớ ngày xưa tình chung bước
Hẹn hò duyên thắm đẹp bên nhau
Người đi xa biệt ngàn muôn nhớ
Ta về chép lại những vần thơ
Nghĩa cũ tình đây còn duyên nợ
Nghe lòng cay đăng lệ hoen mờ
Thôi nhé đành chôn tình nghĩa cũ
Thả dòng sông lạnh úa vàng thu
Cô đơn một bóng cùng trăng nước
Bên đời lặng lẻ với chiều phai
...
Cám ơn bạn Thiện Minh ghé thăm và tặng bài thơ hay quá... Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nhé, Thân mến

XóaCon thăm Cô đọc Thơ tình buồn hay ạ ! Kính chúc Cô NL của con luôn bình an và nhiều vui mỗi ngày nhen Cô kính mến.Chụt chụttt Cô của con cái rồi con về ngủ ạ !

Trả lờiXóaCám ơn Yến ghé thăm cô và chia sẻ. Chúc con ngày mới vui vẻ và học tập thật tốt con nhé. Thương con nhiều lắm.

XóaBài thơ buồn với nỗi lòng riêng.Em đọc và chia sẻ cùng chị.Chúc chị an bình!
Trả lờiXóaCám ơn Quỳnh ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaBài thơ hay mà buồn chị à...

Trả lờiXóaEm cám ơn chị, em làm được rồi ạ.
Cám ơn em gái Bạch Mai ghé thăm chị. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé`. Thân mến

Xóa
chúc mừng bài thơ tình buồn chị nhé. Luôn an lành và may mắn!
Trả lờiXóaCám ơn HP ghé thăm chị và chia sè. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

Xóasang thăm đọc bài thơ Đành lòng sao anh !
Trả lờiXóaTrong bóng tối bỗng thấy như rung sợ
Lệ cay nhòe nước mắt vẫn còn rơi
Khóc thêm chi tình đã cách đôi nơi
Người ở lại chịu ..bao điều thua thiệt
khổ thơ nayfxin cùng chia sẻ...
Cám ơn bạn TIEN TRUC ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
Ngọc Liên luôn vui vẻ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóahd ghé thăm chị đọc thơ hay,hd chúc chị vui khỏe nhiều hén!
Trả lờiXóaCám ơn em HD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối mấ áp và tràn đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaVẫn biết thế cuộc đời dâu bể

Trả lờiXóaThan làm chi và thở làm chi
Không cùng nhau kẻ ở người đi
Xin chia sẻ nỗi lòng ai đó.......chúc NLan nhiên cuộc sống
Cám ơn anh Dũng ghé thăm và chia sẻ nỗi buồn cùng Liên. Chúc anh buổi tối ấm áp và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

XóaKhóc thêm chi tình đã cách đôi nơi

Trả lờiXóaNgười ở lại chịu ..bao điều thua thiệt
THƠ BUỒN QUÁ BẠN ƠI.
Cám ơn bạn Lan Hue ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị , đọc cm thấy bài thơ này là tâm trạng thật của chị , em xin chia sẽ nỗi buồn cùng chị... Cuối tuần đến rồi hảy để tâm hồn mình thanh thản và bình yên chị nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em Mực Tím ghé thăm và chia sẻ . Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong ầy9 yêu thương em nhé. Thân mến

XóaChị yêu à! MTL ghé thăm chúc chị ngày cuối tuần đong đầy niềm vui chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn em Mai Thuy Lê ghé thăm và hcia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaTrên con đường còn lại dấu chân quen

Trả lờiXóaTình thắp nến từng đêm soi bóng nhỏ
Người đi mãi đem theo mùa hẹn ước
Nước mắt nào chảy ngập những mùa xa ?
Ghé thăm bạn chiều nay,đọc bài thơ nghe sao buồn quá.
Đôi khi tình duyên nào cũng để lại bao u buồn trong tâm hồn
của những người trong cuộc,nhưng biết làm sao ?
Chúc NLN có thêm nhiều niềm vui cho nguôi đi bao nhiêu
niềm tâm sự nhé,Thân mến
Cám ơn bạn Duy Phan ghé thăm và chia sẻ bài thơ hay lắm. Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
>
XóaCuộc đời phụ nữ thua thiệt . Khi mình yêu hết lòng thì tình phụ . Cháu cùng cảnh ngộ với cô nên hiểu hạnh phúc là gì? Và khi đỗ vỡ mới biết và trân trọng 2 chữ hạnh phúc.
Trả lờiXóaCon sang thăm cô . Chúc cuối tuần đong đầy yêu thương cô nhé. Kính mến
Cám ơn Minh Tâm ghé thăm và chia sẻ nỗi buồn với cô. Lúc còn trẻ đẹp thì họ đeo đuổi cho bằng được , đến lúc có con rồi thì họ trở chứng con ơi..Đời là thế..như một giấc mộng. Sống an lạc và tỉnh tâm cho hết kiếp này. Chúc con chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thân mến

Trả lờiXóaNắng chiều nghiêng ngã lòng thẩn thơ .
Trả lờiXóaThời gian ơi đừng vội xóa mờ ...
Một chuyện tình muôn đời ray rức .
Để cho tình đẹp mãi trong thơ .
Tình ơi có nhớ có còn chờ .
Tình ơi...sao quá vội hửng hờ .
Có còn nhớ chăng một thuở ấy .
Sao bây giờ...tình lại bơ vơ ...
============
Cám ơn em gái Hương Quê ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chúc em buổi chiều vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

Xóa