Lối về qua ngõ nhà em
Là giàn hoa tím vấn vương nỗi buồn
Mong sao đừng mãi lệ tuôn
Hắt hiu nỗi nhớ ngàn cây bên đường
Là giàn hoa tím vấn vương nỗi buồn
Mong sao đừng mãi lệ tuôn
Hắt hiu nỗi nhớ ngàn cây bên đường
Giọt úa còn rủ tình vương
Xuân sang còn đọng hơi sương lá vàng
Lòng em tiếc nuối riêng mang
Dẫu mai tình vẫn còn hoài lên ngôi
Xuân sang còn đọng hơi sương lá vàng
Lòng em tiếc nuối riêng mang
Dẫu mai tình vẫn còn hoài lên ngôi
Nhạn bay chấp cánh xa rồi
Môi mềm mặn đắng tiếc thay ngậm ngùi
Xuân mang hơi thở niềm vui
Xuân về tiếp nối cung đàn năm xưa
Môi mềm mặn đắng tiếc thay ngậm ngùi
Xuân mang hơi thở niềm vui
Xuân về tiếp nối cung đàn năm xưa
Hàng cây theo gió đung đưa
Cho hoa nở đep tình yêu đợi chờ
Mưa rơi gió thoảng ơ thờ
Vòng xoay tình ái ru vào tháng năm…
Cho hoa nở đep tình yêu đợi chờ
Mưa rơi gió thoảng ơ thờ
Vòng xoay tình ái ru vào tháng năm…
11/01/2014
Em gái BD tem vàng
Trả lờiXóaChúc chị gái đón xuân về thật vui (~_~)
Cám ơn em gái BD ghé thăm . Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

XóaTem vàng của em nè...

Xóasang đọc bài thơ Mùa xuân đợi chờ
Trả lờiXóaHàng cây theo gió đung đưa
Cho hoa nở đep tình yêu đợi chờ
Mưa rơi gió thoảng ơ thờ
Vòng xoay tình ái ru vào tháng năm…
****
xuân này anh mãi đợi chờ
Mùa xuân hy vọng ngỏ lời cùng em
CÙNG NHAU TÌNH ẤM NẮNG XUÂN
YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC NỤ HỒNG KHOE HƯƠNG
chúc bạn luôn vui khỏe
Cám ơn bạn TIEN TRUC ghé thăm và tặng những vần thơ thân thương. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy bạn nhé. Thân mến

Xóa
chị cafe tối thanh thản ạ!
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghe 1thăm. Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaXuân mang hơi thở niềm vui
>
Trả lờiXóaXuân về tiếp nối cung đàn năm xưa
**
Nhặt khoan xuân nối nắng mưa
Thắm tươi xuân mộng duyên đưa mặn nồng
Xuân ơi hương mở hoa lòng
Ngất say xuân ái xoay vòng trăm năm
Thăm NL,chúc vui nhé.Thân mến
Café nhé
Cám ơn bạn THIEN MINH ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm . Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaMưa rơi gió thoảng ơ hờ
Ngọc Liên hạnh phúc!
Trả lờiXóaVòng xoay tình ái đợi chờ tháng năm…
Cám ơn bạn Xuân Đào ghé thăm. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và công việc thuận lợi bạn nhé. Thân mến

XóaXuân về cây cối nở bông
Trả lờiXóaCây khoe sắc đẹp, em khoe má hồng
Đợi chờ anh ở bên đường
Cùng hàng cây nhỏ đâm chồi đón xuân
Cám ơn bạn NIỀM TIN ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc bạn ngày mới đong đầy hạnh phúc và nhiều niềm vui bạn nhé. Thân mến

XóaMTL ghé thăm và đọc thơ..chúc chị tối vui nhiều nhe

Trả lờiXóaCám ơn em Mai Thuy Lê ghé thăm chị. Chúc em ngày mới vui khỏe và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

XóaGió chở lại niềm bâng khuâng mây trắng

Trả lờiXóaMùa đông về thoáng lạnh phút xuân sang
Em về mơ nắng thênh thang
Soi cánh hoa nở hương tràn đó đây.
...
Ghé thăm NLN sáng nay.
Chúc ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé.Thân mến
Cám ơn bạn DUY PHAN ghé thăm và tặng bài thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaChị ơi, e thăm chị , Chúc chị ngày mới vui cùng những dòng Thơ Xuân rộn rã

Trả lờiXóaCám ơn em gái Bạch Mai ghé thăm. Chúc em năm mới khỏe mạnh, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaXuân mang hơi thở niềm vui

Trả lờiXóaXuân về tiếp nối cung đàn năm xưa
.
Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui mới nhé.
Cám ơn bạn LAN HUỆ ghé thăm. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vuong và hạnh phúc ngập tràn bạn nhé. Thân mến
>
XóaEm sang thăm chị. Chúc chị năm mới tràn ngập niềm vui, thi hứng dồi dào nhé.

Trả lờiXóaCám ơn Thu Yến Vũ ghe 1thăm. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy em nhé. Thân mến

XóaThăm chị,chúc chị nhiều vui khỏe !
Trả lờiXóaEm đã mở blog lại rồi chị ạ !
Cám ơn Quỳnh Lý Đức ghé thăm. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc thuận lợi em nhé. Thân mến

Xóa
Trả lờiXóaCám ơn bạn HoangLamTo ghé thăm và tặng tấm thiệp đẹp quá. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm hị ùng những dòng thơ hay chị nè,chúc ngày mới nhiều niềm vui mới chị gái Ngọc Liên hén,iu chị nhiều nhiều.....

Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngoc Dung ghé thăm chị. Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé. Thân mến

XóaThôi đừng rơi lệ sầu bi
Trả lờiXóaMùa Xuân ấm áp đã về em ơi
Tình đời rồi sẽ đẹp tươi
Ta cùng nhau sống trọn đời yêu thương!...
Sang thăm Ngọc Liên và đọc thơ hay, chia sẻ cùng bạn và chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc yêu thương nhé!
Cám ơn bạn QuangThuTruong ghé thăm và tặng bốn câu thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCon sang thăm đọc thơ hay của Cô ạ !:x Con kính chúc cô NL của con những ngày còn lại của tuần thật hp êm đềm bên người thân nhé Cô !Chụt chụt lên trán Cô của con ạ ! :-*:-*

Trả lờiXóaCám ơn con nhiều lắm Yến ạ. Con tặng cô bình hoa vàng đẹp lắm. Chúc con cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy con nhé. Thân mến

XóaLạc chân vào nhà bạn được đọc bài thơ khá trữ tình , chúc bạn luôn giàu thi hứng nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa