Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024
LUYẾN TIẾC
LUYẾN TIẾC
Lỡ đắm lầm thương số phận buồn
Ân tình trĩu nặng lệ sầu tuôn
Nhiều hôm vẫn nhớ lời thơ ngọt
Kiếp bạc bèo trôi miền đất ngả
Đời cay bến đợi dấu chân luồn
Trường canh giấc mộng ôm hờn tủi
Bóng lẻ âm thầm mãi tiếc luôn...
LienNguyen 24/08/24
BÀI HỌA
LẦM THƯƠNG
Dẫu biết yêu nhau sẽ lụy buồn
Mà sao khắc khoải ngẩn ngơ hồn
Cam đành vướng chịu đời ngang trái
Trót phải thương lầm tiếng ngọt suôn
Phận thiếp canh trường luôn ngóng đợi
Đời anh phận số mãi sầu tuôn
Do duyên chẳng vẹn tình hai nẻo
Cũng bởi trời cao đã sắp luồn...
Ngọc Điệp ( 24 / 08 / 2024 )
Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024
SỐ PHẬN
SỐ PHẬN
Lặng bóng thu tàn mắt lệ vương
Người đi vạn nẻo biết đâu tường
Hồn thơ lụy cảm tâm hoài tưởng
Bởi nhớ duyên bèo còn lạc hướng
Vì yêu phận hẩm đã sai đường
Cho dù cố bám thôi đành gượng
Một chút ân tình bỗng nhạt hương..
LienNguyen 01/04/24
BAI HOA
HỌA VUI CÙNG EM NHÉ
CHIỀU THU VƯƠNG
Thu về trải lá nắng chiều vương
Bạn đã về đâu dạ chẳng tường
Bút lạnh hồn mơ tâm mãi tưởng
Trăng tàn buổi mộng ý hoài thương
Mơ màng cánh nhạn đà quên hướng
Thổn thức duyên tình đã lạc đường
Năm tháng dần xa cam phận hẫm
Trang lòng dĩ vãng nhạt nhòa hương
HƯƠNG THỀM MÂY – 1.4.2024
Xin vui cùng em đôi câu
KHUNG CỬA HẸP
Mái thề thuở ấy sợi còn vương,
Và nhớ môi hôn bên cạnh tường,
Khắc đậm vào tim thêm nuối tiếc
Hoà trong huyết quản khiến yêu thương,
Tưởng rằng chung nhịp thì chung lối
Nhưng bởi khác tin nên khác đường,
Trước Chúa con cầu xin cứu rổi
Cho người ngoại đạo chút dư hương
HT
1/4/24
BỎ MẶC
Đông tàn ngóng mãi bóng người thương
Lãng tử rời xa vạn nẻo đường
Hẹn gửi câu thề tình giữ chặt
Mong chờ lối hẹn lệ sầu vương
Còn đâu mỗi buổi mình chung bước
Có phải bây giờ thiếp nhạt hương
Chẳng hiểu vì sao chàng bỏ mặc
Thờ ơ lặng lẽ biết đâu lường ....
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024
LỠ LÀNG.
Lặng lẽ tìm ai giữa nắng vàng
Mong chờ mắt đẫm nhớ tình lang
Câu thề một thuở tâm nguyền giữ
Chữ ước bao lần ý chuyển sang
Tiếc mỗi đường duyên buồn héo hắt
Thương từng lối phận khổ mênh mang
Nhiều năm ấp ủ thành đôi lứa
Khắc khoải niềm đau khóc lỡ làng...
LienNguyen 04/03/2024
BÀI HỌA
HỌA THƠ MUỘN CÙNG CHỊ :
NIỀM RIÊNG
Khắc khoải niềm riêng lắm phũ phàng
Trông hoài chẳng thấy bóng người sang
Hờn ai trót bỏ câu son sắt
Giận họ gieo sầu cảnh trái ngang
Quạnh quẽ từng đêm ôm giấc mộng
Âm thầm một dạ tủi duyên nàng
Bao năm kỷ niệm thành mây khói
Thoáng chốc biệt nhau quá ngỡ ngàng....
Ngọc Điệp ( 14 / 03 / 2024 )
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024
HIU HẮT
HIU HẮT
Sao người vứt bỏ tấm lòng son
Dáng liễu giờ đây phải héo mòn
Mấy lúc tìm quên dòng nhạc cũ
Ngày kia cách biệt ân không nghĩ
Buổi nọ rời xa nghĩa chẳng còn
Giũ mảnh hồn đau sầu nức nở
Cay quầng mắt lệ khóc tình con..
LienNguyen 31/01/24
BÀI HỌA
MỎI MÒN
Héo hắt chờ ai dạ nát mòn
Nơi đây thiếp vẹn tấm lòng son
Mà duyên số kiếp sao ngang trái
Để phận tơ hồng lắm nỉ non
Nghĩa nặng trao nhau đành chối bỏ
Tình phai cách biệt dứt không còn
Bao năm ngóng đợi sầu đơn lẻ
Giữ đạo thuyền quyên ước nguyện tròn....
Ngọc Điệp ( 01 / 02 / 2024 )
DỐI LỪA!
Người hỡi lòng em vẫn mãi son,
Cho dù suối cạn đá rêu mòn,
Qua bao mưa gió nào phai nhạt
Sao một đôi lần phải nỉ non!
Cứ tưởng trăm năm bền chặt mãi
Đâu ngờ một thoáng đã không còn,
Người ơi thề thốt làm chi vậy,
Làm nát con tim đau khổ con!
HT
2/2/24
GIEO DUYÊN
Em còn giữ vẹn mảnh tình son
Dẩu mối duyên xưa bạc bẽo mòn
Vẫn miệt mài đi về lối cũ
Nào do dự hết tuổi còn non
Khi yêu gửi phận tâm nào nghĩ
Chẳng tiếc thân trao dạ hãy còn
Để phước ươm mầm cho lộc nở
Duyên chờ hái quả trổ chồi non
Vũ nhật Hà
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *

