Thưở ấy em về đây mùa cuối hạ
Nắng hong vàng chiếc lá vẫn còn sương
Hoa tím dại nở đẹp ở ven đường
Trong khoảnh khắc mơ hồ ta gặp lại
Ngày nao ấy âm thầm ru gọi mãi
Giảng đường còn in dấu bóng hình xưa
Qua nhiều năm dày dặn với gió mưa
Nghe réo rắt tưởng chừng mùa nước lội
Có gì nhớ trong dòng đời rất vội
Nước mắt rơi lệ đẫm ướt bờ mi
Dấu tình sầu đang hận kẻ tình si
Làm ai lỡ bước, lênh đênh giữa dòng
Riêng mình em – tan nát cả cõi lòng
Và bao ngày dài thế để quên nhau
Em tìm về trong quãng vắng thương đau
Buồn giăng ngập lối – chơ vơ giữa đời…
LienNguyen 13/04/2014
Nắng hong vàng chiếc lá vẫn còn sương
Hoa tím dại nở đẹp ở ven đường
Trong khoảnh khắc mơ hồ ta gặp lại
Ngày nao ấy âm thầm ru gọi mãi
Giảng đường còn in dấu bóng hình xưa
Qua nhiều năm dày dặn với gió mưa
Nghe réo rắt tưởng chừng mùa nước lội
Có gì nhớ trong dòng đời rất vội
Nước mắt rơi lệ đẫm ướt bờ mi
Dấu tình sầu đang hận kẻ tình si
Làm ai lỡ bước, lênh đênh giữa dòng
Riêng mình em – tan nát cả cõi lòng
Và bao ngày dài thế để quên nhau
Em tìm về trong quãng vắng thương đau
Buồn giăng ngập lối – chơ vơ giữa đời…
LienNguyen 13/04/2014














