Mối tình côi
Trách phận duyên xưa cũng lỡ rồi
Xin đừng tiếc nữa để buồn thôi
Nhìn qua mấy thuở sầu cay mắt
Ngó lại bao ngày tủi đắng môi
Dạo bước mình ta cơn gió lạnh
Nghe hồn lẻ bóng mối tình côi
Đi về vắng lặng mong tìm thấy
Một chút ân thừa mộng vỡ đôi
LienNguyen 08/10/26
Vui đôi câu
DUYÊN LỠ
Ừ thì hai đứa lỡ duyên rồi,
Dù tiếc thương gì cũng thế thôi
Bao giọt lệ sầu làm đắng dạ
Mấy lời tạ tội có mềm môi
Đông về buốt giá thân cô quạnh
Xuân đến chênh chao phận cút côi
Đã tủi cho mình sao quá hẩm
Nên tình không vẹn phải chia đôi
HT
8/10/26



















