Thương hoài nỗi nhớ cũng bằng không
Lặng lẽ mình ta thắm giọt nồng
Vãn hạ tàn canh sầu cảnh trống
Vào thu rã buổi đợi duyên hồng Người xưa thất hứa nơi đường mộng
Kẻ cũ quên thề cạnh bến sông
Khắc khoải ân tình tìm nẻo chống
Đâu ngờ dạ buốt giữa mùa đông...
Thơ hay lắm chị.MT sang thăm chị , mến chúc chị và gia đình những ngày cuối năm mọi việc như ý và đón năm mới Dương lịch 2025 ngập tràn NIỀM VUI- HP- AN KHANG- MAY MẮN chị nhé

Trả lờiXóaCám ơn em đã chia sẻ. Chúc em năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc em nhé.
Xóa
Trả lờiXóaCám ơn đã chia sẻ. Chúc ban năm mới nhiều tài lộc và hạnh phúc bạn nhé.
XóaEm sang thăm

Trả lờiXóaChúc chị những ngày cuối năm ấm áp và đón mừng một mùa xuân mới VẠN SỰ CÁT TƯỜNG
Cám ơn em . Chúc em nhiều sức khỏe em nhé.
XóaThơ chị bao giờ cũng ăm ắp nỗi niềm! Chúc chị và gia đình năm mới an lành, mọi điều tốt đẹp!
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều. Chúc em nhiều sức khỏe và hạnh phúc em nhé.
Xóa