LẠC KHÚC
Thổn thức đêm dài bóng lẻ không
Thề trao ước hẹn mối duyên hồng
Sương lùa nhớ bạn từng canh ngóng
Gió thổi thương người mỗi khắc trông
Lá đổ bao mùa tình rã mộng
Hoa tàn vạn buổi kiếp sầu đông
Thềm loang nẻo cũ đan niềm vọng
Lặng lẽ mình ta lệ thắm nồng..
LienNguyen 16/10/2020
BÀI HỌA
TỦI NGUYỀN
..........
Canh tàn gối lệ tủi phòng không
Nỗi nhớ hoài lay cánh nhạn hồng
Xéo mảnh hồn khuya bừng dạ ngóng
Ngang thềm ánh nguyệt nhói lòng trông
Hay đời đã bạc còn vướng mộng
Dẫu phận không tròn vẫn cạn đông
Gió thổi miên man nguyền hương vọng
Nhìn mây rát mộng mối tình nồng
HMN
MN ghé thăm chị và mong chị luôn vui khỏe nhé !
Trả lờiXóa.
TỦI NGUYỀN
..........
Canh tàn gối lệ tủi phòng không
Nỗi nhớ hoài lay cánh nhạn hồng
Xéo mảnh hồn khuya bừng dạ ngóng
Ngang thềm ánh nguyệt nhói lòng trông
Hay đời đã bạc còn vướng mộng
Dẫu phận không tròn vẫn cạn đông
Gió thổi miên man nguyền hương vọng
Nhìn mây rát mộng mối tình nồng
HMN
Cám ơn em ghé thăm và họa bài thơ hay. Chúc em luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc em nhé . Thân mến

Xóathơ rất hay
XóaThơ xướng-hoạ hay.

Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
Cám ơn bạn ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn luôn có nhiều vui trong cuộc sống. Thân mến

XóaMT sang đọc thơ rất hay của chị . Cuối tuần an lành chị nhé
Trả lờiXóaCám ơn em gái MT. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thna6 mến

XóaThăm chị NL,thưởng thức thơ xướng họa hay.
Trả lờiXóaChúc chị an vui,mạnh khỏe.
Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm chị đọc thơ xướng họa thật hay.
Trả lờiXóaChúc chị luôn vui khỏe.
Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaChị ơi ngày mới vui nhiều nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em . Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến
Xóa