
TÌNH ĐAU
(Ngũ độ thanh)
Nằm ôm giấc mộng ở trong lòng
Giữa nẻo ân tình chút đợi mong
Bão tố tâm hồn đang ảo dệt
Mưa tràn bản ngã lại đầy đong
Thềm đơn cảnh cũ chờ then vách
Ngõ lạnh đêm buồn ngóng cửa song
Sức cạn hơi tàn sao mãi khổ
Thuyền mơ gãy cánh lệ tuôn dòng...
LienNguyen
BÀI HỌA
ÁI CẢM
(Ngũ độ thanh)
Ái cảm làm sao vội ngã lòng
Ông trời khéo dệt chẳng cần mong
Ngày kia gặp gỡ cầm tay ngóng
Buổi ấy chia lìa đẫm lệ đong
Nửa kiếp tim còn đau giữa mộng
Muôn đời nguyệt vẫn tỏ ngoài song
Thầm mơ chỉ một mình ôm bóng
Nước chảy bèo trôi mãi lạc dòng
Minh Hien
Đành Xuôi
Cách trở người thương mãi hẹn lòng
Đêm buồn khắc khoải dạ hoài mong
Tình vương mắt ngẩn thoi còn dệt
Lệ ướt mi sầu bể đã đong
Gió nhẹ thôi mà, đưa lệch vách !
Trăng gầy vậy đó, phủ mờ song !
Vì yêu mải miết nên còn khổ
Rã rượi đành xuôi nước chảy dòng ?
dovaden2010 (DVD)

BÀI HỌA
ÁI CẢM
(Ngũ độ thanh)
Ái cảm làm sao vội ngã lòng
Ông trời khéo dệt chẳng cần mong
Ngày kia gặp gỡ cầm tay ngóng
Buổi ấy chia lìa đẫm lệ đong
Nửa kiếp tim còn đau giữa mộng
Muôn đời nguyệt vẫn tỏ ngoài song
Thầm mơ chỉ một mình ôm bóng
Nước chảy bèo trôi mãi lạc dòng
Minh Hien
Đành Xuôi
Cách trở người thương mãi hẹn lòng
Đêm buồn khắc khoải dạ hoài mong
Tình vương mắt ngẩn thoi còn dệt
Lệ ướt mi sầu bể đã đong
Gió nhẹ thôi mà, đưa lệch vách !
Trăng gầy vậy đó, phủ mờ song !
Vì yêu mải miết nên còn khổ
Rã rượi đành xuôi nước chảy dòng ?
dovaden2010 (DVD)
