MỐI DUYÊN ĐẦU
Gieo đầy khúc nhạc đẫm dòng châu
Một thuở tình xưa nhắc lại sầu
Thả bước còn trông vào cõi mộng
Thôi đành lỗi hẹn tới mùa ngâu
Lời thương chẳng được câu cầm sắt
Tiếng giận không ngừng chữ bể dâu
Khắc khoải chờ mong ngàn giọt nhớ
Lòng mang trắc trở mối duyên đầu..
LienNguyen 03/05/2016
BÀI HỌA
QUẠNH SẦU
Kỷ niệm đêm về khiến lụy châu
Tình ơi sao nỡ đoạn canh sầu
Tưởng là hiệp cảnh miền trăng gió
Đâu biết đau lòng cuộc bể dâu
Xui khiến tình yêu bờn bợt mộng
Để rồi hương phấn nhạt nhòa ngâu
Làm cho chăn gối mờ nhân ảnh
Quạnh quẽ phòng loan ngán ngẫm đầu
HANSY
MÃI MÃI NGỌT THƠM
Đẹp thắm vô vàn dáng ngọc châu
Vì sao xúc cảm cứ hoài sầu
Hãy luôn giữ sáng tâm hồn đậu
Chớ để lạnh tràn giọt lệ ngâu
Cái nghĩa in hằn trên ruộng ấu
Chữ tình ghi dấu ở nương dâu
Thủy chung vẹn giữ ta cùng bậu
Mãi mãi ngọt thơm giấc mộng đầu
Dũng Nguyên
LỠ MỘNG ĐẦU
Rực rỡ hoa lòng đã thắm châu
Nào hay dang dở lệ chia sầu
Ngân hà cách trở tương tư bóng
Ô thước mơ phùng bảng lảng ngâu
Lặng lẽ thời gian theo vó ngựa
Âm thầm trăng nước rụng mùa dâu
Đường tơ mãi dệt không màu thắm
Khắc khoải tình xưa lỡ mộng đầu…
Lý Đức Quỳnh
Rực rỡ hoa lòng đã thắm châu
Nào hay dang dở lệ chia sầu
Ngân hà cách trở tương tư bóng
Ô thước mơ phùng bảng lảng ngâu
Lặng lẽ thời gian theo vó ngựa
Âm thầm trăng nước rụng mùa dâu
Đường tơ mãi dệt không màu thắm
Khắc khoải tình xưa lỡ mộng đầu…
Lý Đức Quỳnh
LẠC GIẤC ĐẦU
Lặng lẽ đêm về dạ thắm châu
Tình xa nức nở lệ đau sầu
Còn thương dáng cũ neo bờ mộng
Mãi nhớ hình xưa đợi bóng ngâu
Tiếng nghĩa hoài lưu trong dạ nhớ
Lời thề mãi giữ giữa bờ dâu
Chờ mong khắc khoải bao mưa nắng
Gối chiếc đường mơ lạc giấc đầu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Lặng lẽ đêm về dạ thắm châu
Tình xa nức nở lệ đau sầu
Còn thương dáng cũ neo bờ mộng
Mãi nhớ hình xưa đợi bóng ngâu
Tiếng nghĩa hoài lưu trong dạ nhớ
Lời thề mãi giữ giữa bờ dâu
Chờ mong khắc khoải bao mưa nắng
Gối chiếc đường mơ lạc giấc đầu
GM.Nguyễn Đình Diệm
ệ em Tem váng nhà chị iu , thơ họa thật hay. Tuệ em chúc chị an vui ạ !
Trả lờiXóaCám ơn em gái Gia Tuệ ghé sang mở hàng bài thơ mới nè. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em iu..nhé. Thân mến

XóaMỐI TÌNH ĐẦU CỦA BẠN ĐẸP QUÁ!
BẠN LUÔN HẠNH PHÚC!
Trả lờiXóaCám ơn bạn hiền ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaMối tình đầu luôn đẹp chị ơi

Trả lờiXóachúc chị những ngày cuối tuần vui và hp ạ
Cám ơn em gái NN ghé sang và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

XóaNhững mối tình đầu thường thơ mộng và khó quên với mọi người,
Trả lờiXóaCàng khó quên hơn khi mối tình kia không trọn vẹn!
Cám ơn bạn Biển Hoang ghé thăm và chia sẻ. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

Xóa
> Thơ hay Mời chị cafe cuối tuần thanh thản !
Trả lờiXóaCám ơn em HP ghé thăm và chia sẻ. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaEm sang thăm và vui họa cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị an vui và sức khỏe !
LỠ MỘNG ĐẦU
Rực rỡ hoa lòng đã thắm châu
Nào hay dang dở lệ chia sầu
Ngân hà cách trở tương tư bóng
Ô thước mơ phùng bảng lảng ngâu
Lặng lẽ thời gian theo vó ngựa
Âm thầm trăng nước rụng mùa dâu
Đường tơ mãi dệt không màu thắm
Khắc khoải tình xưa lỡ mộng đầu…
Lý Đức Quỳnh
Cám ơn Quỳnh ghé sang và họa bài thơ hay lắm. Chị đem lên entry nhe. Chúc em cuối tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến

XóaCác bài xướng hoạ thật hay.

Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé sang và chia sẻ. Chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaMT sang thăm chị , đọc thơ hay . Cuối tuần tràn ngập niềm vui , yêu thương chị nhé !

Trả lờiXóaCám ơn em gái Mực Tím ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaÔi đẹp làm sao mối duyên đầu

Trả lờiXóaBốn mắt trao tình khắc đậm sâu
Vai kề má tựa ngàn âu yếm
Mặc đời luôn mãi lắm bể dâu ...
HN sang thăm chia sẻ MỐI TÌNH ĐẦU với chị .
Chúc chị ngày CN tươi hồng vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Cám ơn em gái Hằng Nga ghé sang và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc em buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

Xóa
sang thăm thưởng thức những bài thơ xướng họa và bài hát thật hay thật nhẹ nhàng thật đáng yêu chị Gái Ngọc Liên ơi,chúc trưa chủ nhật thoải mái chị nhé!iu chị.....
Trả lờiXóaCám ơn em gái Ngọc Dung ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến
>
XóaXướng họa hay quá đi...
Trả lờiXóaCám ơn bạn Đến ghé thăm và chia sẻ. chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaCỏ mới vào Fb ghé vào nhà chị thấy thơ hay , hình ảnh dễ thương và lại được nghe một bạn hát rất dịu dàng.
Trả lờiXóaBuổi tối vui chị nhé!
Cám ơn em gái Cỏ May ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em iu..nhé. Thân mến

XóaỒ, hóa ra em đã vào nhà chi rồi vậy mà không biết.
XóaHì, mỗi lần em vào nhà ai là phải đi qua nhà này, nhà nọ rồi mới tới.
Em còn Hai lúa lắm chị ạ.
Chúc chị thêm một lần nữa đong đầy yêu thương chị nhé!
Cám ơn em ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé.Thân mến

XóaWow thơ pùn mà hay lắm Cô ơi ! Đọc MDĐ & LMĐ làm Yến con bùi ngùi xúc động theo cảm xúc bài Thơ lun híc híc
. Tóm lại cả 4 bài Thơ điều rất hay ,con cảm ơn Cô yêu cùng 3 tác giả trên đả cho con đc thưởng thức Thơ hay ngày cuối tuần hihi 
! Kính chúc Cô NL của con luôn vui khỏe ,an lành ,may mắn và có một đêm trong ngày Lể mother's day thật là HP bên những người con ngoan ạ ! Chụt chụt Cô của con :-*:-*:-*:-*:-*:x .

Trả lờiXóaCám ơn Yến ghé sang nhà cô. Chúc con buổi tối ấm áp và hạnh phúc con nhé. Thương con nhiều

XóaNhững bài thơ xướng họa hay lắm chị ạ

Trả lờiXóachúc chị ngày mới luôn vui và bình an ạ
Cám ơn em NN ghé thăm và chia sẻ. Chúc em luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaThơ hay hình đẹp, chúc chị gái tuần mới tràn niềm vui (~_~)
Trả lờiXóaCám ơn gái BD ghé thăm và chia sẻ. Chúc em buổi tối ấm áp và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaDẫu dang dở mối tình đầu
Trả lờiXóaNhưng mà thương nhớ thẳm sâu không mờ
Đêm ngày luống những mộng mơ
Cung đàn lỡ nhịp vẫn tơ vương tình...
Sang thăm bạn Ngọc Liên và được đọc bài thơ hay, chia sẻ cùng bạn nhé. Chúc bạn cùng gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nha.
Cám ơn bạn ghé sang và chia sẻ bốn câu thơ hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

XóaGM góp họa nhé.Mấy hôm lại bệnh hành nên có phần vắng xa bạn bè.Chúc khỏe nhé.Mến
Trả lờiXóaLẠC GIẤC ĐẦU
Lặng lẽ đêm về dạ thắm châu
Tình xa nức nở lệ đau sầu
Còn thương dáng cũ neo bờ mộng
Mãi nhớ hình xưa đợi bóng ngâu
Tiếng nghĩa hoài lưu trong dạ nhớ
Lời thề mãi giữ giữa bờ dâu
Chờ mong khắc khoải bao mưa nắng
Gối chiếc đường mơ lạc giấc đầu
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cám ơn anh Minh ghé thăm và bài thơ hay lắm. Hôm rày thấy vắng anh trên blog em tưởng là anh đi du lịch đâu đấy chứ. Chúc anh nhiều sức khỏe và dạt dào ý thơ anh nhé. Em đem bài thơ lên entry nhe. Thân mến

Trả lờiXóaChúc chị ngảy CN tươi hồng vui khỏe hp tràn đầy ,HN sang thăm chị !

Trả lờiXóaCám ơn em gái Hằng Nga ghé thăm và chia sẻ. Chúc em chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

XóaTT chúc Cô Liên 1 ngày mới luôn vui bình an Cô nhé...
Trả lờiXóa