Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Hoa Quỳnh

Một buổi sớm mai ướt đẫm sương
Quỳnh hoa tỏa ngát đượm thơm hương
Đơn sơ trắng muốt vừa ươm nụ
Rực đóa trinh nguyên dạ luyến thương
Thổn thức lời như còn phận tủi
Ưu tư ý tỏ lại không lường
Đêm khuya hoa nở rồi tàn sắc
Lặng lẽ ra đi nỗi đoạn trường...





QUỲNH HOA
Quỳnh hoa tỏa ngát đượm mùi hương
Một sáng tinh tươm lạnh bóng sương
Trắng muốt cành mơ hoa mở nụ
Trung trinh đóa mộng lộ yêu thương
Âm thầm thổn thức ôm lòng tủi 
Lặng lẽ ưu tư dạ não nường
Hiến hết cho đời tàn sắc úa
Buông tay trả lại mộng tình trường
GM.Nguyễn Đình Diệm


Ban mai vừa rụng bóng mù sương
Là lúc quỳnh hoa nụ nhạt hương
Cô lẻ cùng đêm đời vắng bạn
Riêng lòng trắc ẩn nhớ người thương
Mùa trăng tri ngộ duyên xưa thắm
Lời hẹn phai nồng dễ đã lường
Ngang trái xuân thì xa xót bóng
Xưa nay vẫn thế chốn tình trường

Lý Đức Quỳnh

Đêm thức thưởng hoa bởi đắm say
Sáng trăng cùng họa, vịnh thơ hay
Thơm lừng nhụy thắm bông quỳnh đẹp
Thềm dưới thoảng đưa gió nhẹ lay
Bài đảo
Lay nhẹ gió đưa thoảng dưới thềm
Đẹp quỳnh bông thắm nhụy lừng thơm
Hay thơ vịnh họa cùng trăng sáng
Say đắm bởi hoa thưởng thức đêm

Xuân Đào

QUỲNH HOA
Sớm mai hoa cỏ đẫm hơi sương
Một đoá quỳnh hoa nở giữa vườn
Cánh mỏng tinh khôi khoe sắc thắm
Nhuỵ mềm e ấp ẩn mùi hương
Đêm trăng huyền diệu duyên tri ngộ
Ngày úa tàn phai tủi phận hường
Xuân sắc thời gian nào níu giữ
Tuân theo qui luật cõi vô thường./.
TYV-EMT





Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Hè về nhớ bạn



Phượng nở bên thềm khắp lối đi
Bạn xưa vóc dáng đẹp nhu mì
Thương khi ghế đá còn nằm đó
Nhớ lúc vườn hoa vẫn đứng y
Nắng hạ bao ngày trông ngóng mãi
Chiều thu một dạo nhớ nhung chi
Tương tri thấm thoát giờ xa cách
Biết đến hôm nào nối họa thi..







Hạ về phượng nở trên cánh nhớ
Biền biệt người đi tự thuở nào
Bóng lẻ ai về nghiêng con phố
Giao hưởng cung sầu tiếng ve xao

Mùa đến mùa đi không mùa hẹn
Lạc lõng canh đời đâu cố tri
Niềm thương rưng rức chừng như nghẹn
Mây trắng trôi bồng phía tà huy...
Lý Đức Quỳnh

Sân trường phượng trãi nắng vàng đi
Chạnh nhớ người xưa lúc biệt ly
Lối hẹn còn lưu bao kỷ niệm
Đường mơ mãi khắc lúc xuân thì
Ve sầu ngân vọng lòng da diết
Nắng hạ im nghe dạ nói chi
Thấm thoắt tương tri xa vạn dặm
Canh đời ứa mộng lệ buồn ghi
GM.





Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

MOT THOI AO TRANG




Xin mời các bạn xem video clip thơ gồm những bài thơ viết về thời áo trắng. Một mùa hè với những cánh phượng hồng, cùng nỗi niềm sầu lắng sắp rời xa bạn bè. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến
Video clip - Poems - Ngoc Lien
Music - Marriage d'amour
Concerto pour une voix
Artist -  Richard Clayderman





Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Tình cay




Men say tỉnh giấc đã bao ngày
Cạn rượu chưa vơi thấm đắng cay
Nhớ đến hôm nào chung ước nguyện
Quên đi ngày ấy bước trong tay

Trăm đường phận lệ giờ quên lãng
Vạn nẻo duyên châu khắc đổi thay
Hạ bút phân ly tình đôi ngã
Người đi thoáng chốc đã phôi phai





TÌNH CHIA
Tĩnh giấc men nồng ngậm đắng cay
Còn đây kỷ niệm đã bao ngày
Hôm nao lối mộng chung nhau dạo
Tháng nọ đường mơ nắm chặt tay

Số phận ngăn chia chừ cách biệt
Duyên phần cách trở phải đành thay
Cam lòng hạ bút phân đôi ngã
Thoáng chốc ân tình đã nhạt phai
GM.Nguyễn Đình Diệm

KHÔNG ĐỀ
Hương tình ủ mật dậy thơm ngày
Giấc mộng ru lòng chưa ấm tay
Một thoáng mi sầu vương ngấn lệ
Ngàn sau bóng lẻ nghẹn niềm cay

Chiều rơi chiếc lá mùa xanh cũ
Gió cuốn theo cùng những nhạt phai
Ngơ ngác bên đời bờ ảo vọng
Thời gian bôi xóa gót trang đài.....
Lý Đức Quỳnh

Dẫu tình có lúc chịu đắng cay
Thẳm sâu thương nhớ vẫn đong đầy
Mặc ai xa cách, giờ đôi ngả
Trong ta tình mãi chẳng đổi thay...
Quang Thứ Trương



Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Ánh trăng




Bóng nguyệt mơ màng vọng nhớ mong
Lơ thơ liễu rủ cạnh dòng sông
Gom làn gió thổi sầu quạnh quẽ
Nhặt ánh sao rơi chạnh nỗi lòng

Khoảnh khắc bao ngày còn ngóng đợi
Vài giây những tháng lại hoài mong
Trăng trôi thổn thức tình mãi vọng
Gởi chốn mây ngàn cuối hạ trông




THỔN THỨC TÌNH
Sương bay lãng đãng bóng chờ mong
Liễu rủ mơ màng lạnh bến sông
Kẻ đã ra đi về chốn thẳm
Người còn ở lại nẽo sầu mong

Đường xưa ước nguyện còn lưu dấu
Lối cũ hương thề mãi đợi trông
Nghĩa nặng đành thôi đêm lẻ bước
Tình thâm thổn thức lạnh tơ lòng

GM Nguyễn Đình Diệm

THAO THỨC
Trăng ngà gợi nhớ nỗi chờ mong
In bóng lung linh dưới mặt sông
Hiu hắt gió đưa xào xạc lá
Dặt dìu tiếng sáo diết da lòng

Sương rơi thấm ướt bờ vai nhỏ
Lệ nhỏ tràn mi khoé mắt hồng
Thăm thẳm trời khuya sầu viễn xứ
Nửa vòng trái đất vẫn chờ trông.
TYV-EMT

KHÔNG ĐỀ
Đêm treo lặng ánh nguyệt mơ mòng
Chợt chạnh thu tình thuở hoài mong
Chiếc lá hôm nào lơ lửng gió
Vương vào trong mắt mộng còn trong

Tương đầu sông nước chảy chia dòng
Cuối bãi ngơ sầu nhớ vẫn trông
Hôm nào cùng ẩm tương giang thủy
Khắc đậm vào sâu tận đáy lòng.....
Lý Đức Quỳnh

HOÀI MONG
( Họa bài Ánh Trăng của NL)
Tình sâu nghĩa nặng mãi chờ mong
Gặp lại bông hồng ở bến sông
Thỏa nỗi khát khao hằng tạc dạ
Bõ niềm nhung nhớ đã ghi lòng
Vườn xưa vẫn đó trăng hoài niệm
Cảnh cũ còn đây liễu ngóng trông
Người hỡi hãy về nơi ước hẹn
Tình sâu nghĩa nặng mãi chờ mong
Nguyễn sỹ Đào

TRĂNG LẠNH !.
Trăng lạnh, em ơi anh nhớ em,
đường xa vò võ chỉ mình em.
tháng ngày lần lui thân cơ cực
lặn lội một mình suốt thâu đêm !
.
Đêm nay mưa gió tồi mịt mùng,
Anh đợi em về ruột rối tung
Khắc khoải thương em xa vạn dặm
Chạnh niềm xa xót chẳng chia cùng.
.
Trăng hỡi, trăng ơi có thấu lòng
Thương em từng phút luống đợi trông.
canh dài, đêm vắng tình vạn dặm
Gửi đến bên em trọn cả lòng.
.
Mây đã tan rồi mưa cũng thôi
Anh nhìn đã thấy rõ em rồi,
Em cười tỏa sáng trong sương lạnh
Ôi nhớ, ôi thương, lời nghẹn lời !
HUONGNAMSG.












Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

MỘT THOÁNG XA RỒI




Ngọc Liên xin mời các bạn xem video clip MỘT THOÁNG XA RỒI gồm những bài thơ buồn với kỷ niệm xưa thời áo trắng. Chúc các bạn vui khỏe, an lành và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến

Video clip - Poems - Ngọc Lien
Music - For you 2- Just for you
Artist - Giovanni Marradi





Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Giọt sầu



Cho tôi gởi hết giọt thương sầu
Giấy trắng năm xưa đã úa mầu
Hữu ái tương tri đầy ý hợp
Thâm tình mật thiết trọn tâm đầu

Duyên thơ khắc dạ còn tương ngộ

Nghĩa bút ghi lòng lại cách nhau
Nhặt hết dư âm vào cõi nhớ
Bâng khuâng kỷ niệm gạt dòng châu..











:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *