Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014
Cành lan tím
Lòng buồn nhớ lại ngày xưa
Cành hoa lan tím lưa thưa cuối đường
Đem về chăm chút dễ thương
Màu hoa tím đẹp em thường mộng mơ
Trông hoa chép lại thành thơ
Như mong là thuở ban sơ trong đời
Tâm tình tím cũ chưa vơi
Vấn vương nhẹ bước đôi lời đã mang
Cầm hoa nên mãi lang thang
Bao nhiêu kỷ niệm thu tàn ở đây
Công viên ghế đá vừa xây
Giờ thì hoa đó người đâu chẳng còn
Nay cành lan tím héo hon
Mong chi tình cũ về nơi đợi chờ
Tình hoa vẫn đẹp như mơ
Hoa không còn nữa... bơ vơ nghẹn ngào
Cành hoa lan tím lưa thưa cuối đường

Đem về chăm chút dễ thương
Màu hoa tím đẹp em thường mộng mơ
Trông hoa chép lại thành thơ
Như mong là thuở ban sơ trong đời
Tâm tình tím cũ chưa vơi
Vấn vương nhẹ bước đôi lời đã mang
Cầm hoa nên mãi lang thang
Bao nhiêu kỷ niệm thu tàn ở đây
Công viên ghế đá vừa xây
Giờ thì hoa đó người đâu chẳng còn
Nay cành lan tím héo hon
Mong chi tình cũ về nơi đợi chờ
Tình hoa vẫn đẹp như mơ
Hoa không còn nữa... bơ vơ nghẹn ngào
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014
Giọt đắng
Gió thoảng mưa rơi lòng nặng trĩu
Khắc khoải buồn trông dạ tiếc thương
Lòng thêm day dứt buồn mong nhớ
Mang nỗi quạnh hiu khúc tơ vương
Giọt mưa rơi xuống trên tóc rối
Thuở còn thương nhớ dạ u hoài
Sầu vương trọn kiếp tình cay đắng
Nhân gian thấu hiểu đã an bày
Keo sơn phu phụ nay vĩnh viễn
Trọn kiếp không quên nghĩa tình chung
Lối mòn xưa cũ đà gảy đổ
Nẻo đời nào biết có tương phùng
Lòng cố quên đi trong giọt đắng
Thênh thang sương lạnh buốt con tim
Âm thầm đi nốt đường còn lại
Mang kiếp phong trần như cánh chim…
Khắc khoải buồn trông dạ tiếc thương
Lòng thêm day dứt buồn mong nhớ
Mang nỗi quạnh hiu khúc tơ vương
Giọt mưa rơi xuống trên tóc rối
Thuở còn thương nhớ dạ u hoài
Sầu vương trọn kiếp tình cay đắng
Nhân gian thấu hiểu đã an bày
Keo sơn phu phụ nay vĩnh viễn
Trọn kiếp không quên nghĩa tình chung
Lối mòn xưa cũ đà gảy đổ
Nẻo đời nào biết có tương phùng
Lòng cố quên đi trong giọt đắng
Thênh thang sương lạnh buốt con tim
Âm thầm đi nốt đường còn lại
Mang kiếp phong trần như cánh chim…
Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014
Tiếc thu
Lá rơi mang nỗi nhớ mong
Gió về tê tái trong lòng tiếc thay
Chim kia chấp cánh mà bay
Sông còn nước mát có ai đi cùng
Mây bay cuối nẻo tương phùng
Thu về cho đóa hoa cùng nở mau
Một ngày mưa chẳng làm sao
Tình thu một thoáng hương trao giữa trời
Lẻ loi không nói nên lời
Thu đi thu lại đổi dời từ đây
Ghế xưa còn ở nơi này
Người đâu còn đó vẫn hoài chốn xưa
Một ngày không nắng lại mưa
Thu về ảm đạm lòng chưa bồi hồi
Bỗng nghe một thoáng hương thôi
Làm ta ngây ngất qua rồi tiếc thu…
Viết vào mùa thu
Gió về tê tái trong lòng tiếc thay
Chim kia chấp cánh mà bay
Sông còn nước mát có ai đi cùng
Mây bay cuối nẻo tương phùng
Thu về cho đóa hoa cùng nở mau
Một ngày mưa chẳng làm sao
Tình thu một thoáng hương trao giữa trời
Lẻ loi không nói nên lời
Thu đi thu lại đổi dời từ đây
Ghế xưa còn ở nơi này
Người đâu còn đó vẫn hoài chốn xưa
Một ngày không nắng lại mưa
Thu về ảm đạm lòng chưa bồi hồi
Bỗng nghe một thoáng hương thôi
Làm ta ngây ngất qua rồi tiếc thu…
Viết vào mùa thu
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Sóng vỗ
Biển rì rào cơn sóng
Gió thổi tự bao giờ
Ta ngẩn ngơ tìm kiếm
Cát đã lấp vào bờ
Như thời gian đi mất
Xoáy tròn dòng nước xanh
Gió như đùa với sóng
Làm tung tóe mong manh
Nắng bao giờ đã tắt
Đọng lại nước mắt sầu
Biển thì thào lần cuối
Bóng chim nhỏ hải âu
Sóng vỗ vào ghềnh đá
Bao ưu tư lụy phiền
Dư âm buồn trút hết
Biển cả vẫn triền miên…
Gió thổi tự bao giờ
Ta ngẩn ngơ tìm kiếm
Cát đã lấp vào bờ
Như thời gian đi mất
Xoáy tròn dòng nước xanh
Gió như đùa với sóng
Làm tung tóe mong manh
Nắng bao giờ đã tắt
Đọng lại nước mắt sầu
Biển thì thào lần cuối
Bóng chim nhỏ hải âu
Sóng vỗ vào ghềnh đá
Bao ưu tư lụy phiền
Dư âm buồn trút hết
Biển cả vẫn triền miên…
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014
Hoàng hôn nỗi nhớ
Nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn
Xao xuyến lòng ta những buổi chiều
Ngẩn ngơ hồn thơ đang lạc mất
Ngây ngất hoa tươi dáng mỹ miều
Văng vẳng bên tai tiếng ai khẽ
Êm ái như nhung quá mượt mà
Chan chứa tình thương hoài da diết
Dư âm còn đọng chẳng rời xa
Thẫn thờ nhìn mây trôi lờ lững
Bàng hoàng mộng tưởng tựa phù du
Thương sầu mặn đắng lòng chan chứa
Miệt mài hun hút lệ vào thu
Truân chuyên mấy thuở đời phong kín
Mảnh tình dang dở của thế nhân
Nhớ nhung muôn kiếp hoài thương nhớ
Biết đến bao giờ lại tình thân…
Xao xuyến lòng ta những buổi chiều
Ngẩn ngơ hồn thơ đang lạc mất
Ngây ngất hoa tươi dáng mỹ miều
Văng vẳng bên tai tiếng ai khẽ
Êm ái như nhung quá mượt mà
Chan chứa tình thương hoài da diết
Dư âm còn đọng chẳng rời xa
Thẫn thờ nhìn mây trôi lờ lững
Bàng hoàng mộng tưởng tựa phù du
Thương sầu mặn đắng lòng chan chứa
Miệt mài hun hút lệ vào thu
Truân chuyên mấy thuở đời phong kín
Mảnh tình dang dở của thế nhân
Nhớ nhung muôn kiếp hoài thương nhớ
Biết đến bao giờ lại tình thân…
Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014
Cánh nhạn bay
Bóng chiều in dấu chân xưa
Nhạn bay quán vắng, xa xa bóng người
Én đùa chao lượn thêm tươi
Hạt vương trên lá đọng nhiều nước mưa
Hàng cây rẽ bóng lưa thưa
Chiều vàng tắt nắng hằn in dấu còn
Người trông bao tháng mỏi mòn
Dẩm bờ kỷ niệm , bên thềm mộng hoa
Khoảng trời gởi lại hôm qua
Song song hàng trúc lung lay tiếc rồi
Lệ còn mặn đắng bờ môi
Duyên xưa khác bến não nề lệ thơ
Một mình lặng lẽ bơ vơ
Trông theo cánh nhạn xa rồi nhớ mong
Mây bay dày đặc trời đông
Em về hối hả – buồn tê tái lòng…
Nhạn bay quán vắng, xa xa bóng người
Én đùa chao lượn thêm tươi
Hạt vương trên lá đọng nhiều nước mưa
Hàng cây rẽ bóng lưa thưa
Chiều vàng tắt nắng hằn in dấu còn
Người trông bao tháng mỏi mòn
Dẩm bờ kỷ niệm , bên thềm mộng hoa
Khoảng trời gởi lại hôm qua
Song song hàng trúc lung lay tiếc rồi
Lệ còn mặn đắng bờ môi
Duyên xưa khác bến não nề lệ thơ
Một mình lặng lẽ bơ vơ
Trông theo cánh nhạn xa rồi nhớ mong
Mây bay dày đặc trời đông
Em về hối hả – buồn tê tái lòng…
Mối tình đầu
by liennguyen15
by liennguyen15
Thuở mới yêu tôi thường hay mong ước
Mối duyên tình thắm đượm nét ngây thơ
Âm thầm vương vấn biết bao mộng mơ
Tim thổn thức sau mổi lần gặp mặt
Hai tay mình cùng nắm nhau thật chặt
Má ửng hồng khi ánh mắt nhìn nhau
Mỉm cười duyên cùng nói chuyện trăng sao
Cho thời gian trôi đi nhanh thật khẽ
Con đường làng bấy giờ còn mới mẻ
Lúc đi về lòng bỗng thấy thật xa
Tuổi hồn nhiên mơ mộng đẹp của ta
Đang thêu dệt bức tranh tròn mười sáu
Mối tình đầu xoay dần như con tạo
Cuộc đời nào ai biết được chông gai
Kỷ niệm buồn vẫn giữ mãi không phai
Còn ký ức cho trôi đi vào ..quên lãng..
by liennguyen15
Thuở mới yêu tôi thường hay mong ước
Mối duyên tình thắm đượm nét ngây thơ
Âm thầm vương vấn biết bao mộng mơ
Tim thổn thức sau mổi lần gặp mặt
Hai tay mình cùng nắm nhau thật chặt
Má ửng hồng khi ánh mắt nhìn nhau
Mỉm cười duyên cùng nói chuyện trăng sao
Cho thời gian trôi đi nhanh thật khẽ
Con đường làng bấy giờ còn mới mẻ
Lúc đi về lòng bỗng thấy thật xa
Tuổi hồn nhiên mơ mộng đẹp của ta
Đang thêu dệt bức tranh tròn mười sáu
Mối tình đầu xoay dần như con tạo
Cuộc đời nào ai biết được chông gai
Kỷ niệm buồn vẫn giữ mãi không phai
Còn ký ức cho trôi đi vào ..quên lãng..
Mối duyên tình thắm đượm nét ngây thơ
Âm thầm vương vấn biết bao mộng mơ
Tim thổn thức sau mổi lần gặp mặt
Hai tay mình cùng nắm nhau thật chặt
Má ửng hồng khi ánh mắt nhìn nhau
Mỉm cười duyên cùng nói chuyện trăng sao
Cho thời gian trôi đi nhanh thật khẽ
Con đường làng bấy giờ còn mới mẻ
Lúc đi về lòng bỗng thấy thật xa
Tuổi hồn nhiên mơ mộng đẹp của ta
Đang thêu dệt bức tranh tròn mười sáu
Mối tình đầu xoay dần như con tạo
Cuộc đời nào ai biết được chông gai
Kỷ niệm buồn vẫn giữ mãi không phai
Còn ký ức cho trôi đi vào ..quên lãng..
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
Nhớ thu
Một buổi sáng mùa thu nhiều nắng đẹp
Bên vườn hoa ong bướm dập dìu bay
Cành tre già theo gió thổi lung lay
Con hạc trắng kiếm mồi về chốn cũ
Bên vườn hoa ong bướm dập dìu bay
Cành tre già theo gió thổi lung lay
Con hạc trắng kiếm mồi về chốn cũ
Tiếng suối chảy róc rách như buồn ngủ
Ru hồn ta vào nơi ấy xa xưa
Một chiều thu thường hay đứng dưới mưa
Trên chiếc lá khô vàng nằm trắc trở
Ru hồn ta vào nơi ấy xa xưa
Một chiều thu thường hay đứng dưới mưa
Trên chiếc lá khô vàng nằm trắc trở
Gió cứ thổi, lá bay theo nhịp thở
Thu về rồi đang đến ở trong ta
Mãi âm vang như một bản tình ca
Và gieo rắc hồn thơ trong luyến tiếc
Thu về rồi đang đến ở trong ta
Mãi âm vang như một bản tình ca
Và gieo rắc hồn thơ trong luyến tiếc
Lòng thổn thức nói lên lời từ biệt
Mắt đã nhòe trong buổi tiển đưa ai
Tình đã chết, hình bóng vẫn chưa phai
Và đâu đó dáng mùa thu đã hết
Mắt đã nhòe trong buổi tiển đưa ai
Tình đã chết, hình bóng vẫn chưa phai
Và đâu đó dáng mùa thu đã hết
Cuộc đời này là ngày dài mỏi mệt
Của một chiều thu gợi nhớ biết bao
Và dòng đời mãi mãi đi qua mau
Thu vẫn đẹp ..cho chuyện tình muôn thuở…
Của một chiều thu gợi nhớ biết bao
Và dòng đời mãi mãi đi qua mau
Thu vẫn đẹp ..cho chuyện tình muôn thuở…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *