Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Giọt buồn


(Ngũ độ thanh)

Vẫn để môi hồng ngập nắng mai
Dòng thương gậm nhấm những đêm dài
Men sầu đã khuất yêu người mộng
Giọt tủi chưa nhòa nối giữa hai
Lẻ bóng vùi trong đường nghĩa bạn
Mơ hồ ngã tại sóng tình ai
Đành cam phải chịu quên mùa tháng
Đổ hạt mưa buồn ướt đẫm vai..

LienNguyen 30/03/2016




BÀI HỌA
DIỄM MỘNG
(Ngũ độ thanh)

Rạng rỡ môi cười nẻo nắng mai 
Vàng thơm thảo ngát lộng thương dài 
Thơ tình khỏa luyến hai thành một 
Quãng ái xoay nồng một trở hai 
Rộn rã môi hồng trao tỏa sắc
Mơ màng dạ thắm ngỏ cùng ai 
Tay dài quấn quyện ngời yêu thỏa
Diễm mộng nghê thường phả kín vai
HANSY

Giọt vui
(Ngũ độ thanh)
Nằm mơ thấy viễn cảnh ngày mai
Lộng lẫy đài trang áo ả dài
Mắt ngọc dâng trào không chỉ mỗi 
Môi hồng mở nụ ấy mà hai
Quà ngon lịch lãm nhiều ưu ái 
Bánh ngọt chân thành chẳng nhiễu ai
Nhận nhé trầu cau đầy đủ lễ
Cùng xây tổ ấm mãi liền vai..
1/4/2016
Đỗ Xuân Đào





Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Vội Thương



VỘI THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Ân tình thấm đẫm một niềm thương
Vẽ cảnh chiều quê dịu nắng hường
Khắc khoải duyên đời trao mãn nguyện
Âm thầm nợ nghĩa gói sầu vương
Người xưa chẳng thốt lời trang nhã
Kẻ cũ còn mê sắc lạ thường
Đẫy vội vòng tay chờ ấp ủ
Ân tình thấm đẫm một niềm thương
LienNguyen 22/03/2016



BÀI XƯỚNG
"GIẬN THÌ GIẬN MÀ
THƯƠNG THÌ THƯƠNG"
(Ngũ độ thanh)

Hay rằng hết giận để rồi thương 
Lạc ngã trầm mê khổ má hường 
Nghĩa nặng tình chung ngàn thuở vướng 
Ân dầy ái sẻ một đời vương 
Dù cho nỗi tủi vùi cơn sượng 
Hãy để niềm đau nén mộng thường 
Trở lại đi người em dõi hướng 
Hay rằng hết giận để rồi thương 
MINH HIEN

BÀI HỌA
NHỚ THƯƠNG
(Ngũ độ thanh)


Để lại cho lòng nỗi nhớ thương

Ngày thêm lạnh lẽo úa môi hường
Quanh đời một bóng sầu trăng lẻ
Quẩn chỗ cô phòng xót lệ vương
Dám hẹn chi tình như huyễn ảnh
Nào ươm với mộng chẳng duyên thường
Tiễn biệt niềm yêu màu dang dở
Để lại cho lòng nỗi nhớ thương !
Lý Đức Quỳnh

Trót Vay 

Bởi trót vay người mãi nặng thương
Sầu tư rã rượi nét nhan hường
Chung hòa bể ái tâm còn nguyện
Cách trở non tình dạ đã vương
Mỏng phận mong cầu kinh bát nhã
Hờ duyên huyễn lụy kiếp vô thường
Càng đau nghiệp chướng càng ôm ủ 
Bởi trót vay người mãi nặng thương !

dovaden2010 (DVD)

QUÝ YÊU
Bao thời thấm đẩm quý yêu thương
Gắn bó bên nhau mãi thắm hường
Nghĩa nặng duyên tình lòng nguyện mãn
Thâm ân bể ái dạ hoài vương
Chung mơ ấm áp lòng an tại
Góp mộng êm đềm dạ ổn thường
Sớm tối sum vầy chan lẻ sống
Bao thời thấm đẩm quý yêu thương
Hương Thềm Mây .GM.Nguyễn Đình Diệm

29.01.2019








Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Ngẫm lại



Ơn đời sáng tỏa tựa hừng đông
Cuộc sống cùng ta bởi chữ đồng
Thuở đó buông dần duyên nghiệp thỏa
Giờ đây trả kiếp nợ tang bồng
Lòng say cõi tục còn tha thiết
Dạ ngã trần gian hẳn chất chồng
Đắm mộng tràn hương sầu ngẫm tưởng
Tàn thu khắc khoải nhạt tình nồng..
LienNguyen 22/03/2016




BÀI HỌA
NGẪM LẠI
Ngẫm lại xuân qua đã đến đông
Ta, Nàng luôn hợp ý tâm đồng
Tổ tiên ban lộc đàn con bế
Trời đất phú cho lũ cháu bồng
Gìn nếp gia phong tươi phận vợ
Gìữ nề họ mạc đẹp duyên chồng
Trăm năm một cõi đời viên mãn
Hạnh phúc bên nhau mãi thắm nồng..
23/3/2016
Đỗ Xuân Đào

TA ĐÃ VỀ
Trở lại nơi này buổi chớm đông
Cò bay lả cánh ở trên đồng
Em ngồi giặt áo bên dòng chảy
Chị đứng chờ anh tay chị bồng...
Bỗng nhớ ngày nao cùng với bạn...
Rồi thương cái thuở gọi kêu chồng
Trò chơi giả bộ mà vui thế
Chứa đựng trong tim những ấm nồng
HCQ

NẮNG XUÂN
Xuân nắng nghiêng về bạt giá đông 
Mùa gieo phước hạnh dậy ran đồng 
Đầu thôn gã cưới mơ bừng tỏa
Cuối phố cười vui thỏa dắt bồng 
Lãng đãng bên triền chim lựng hót 
Phất phơ giữa gió bướm bay chồng 
Tình hương phả ngát lòng như hội
Dào dạt niềm hoan ủ ấm nồng
HANSY

BƯỚC ĐÊM
Trở lại tìm em buổi cuối đông
Đường khuya buốt lạnh nhuốm hơi đồng
Mây lùa vạn nẻo buồn xơ xác
Tóc xỏa đôi vai sóng bập bồng
Ngỡ chỉ riêng mình đan bóng lẽ
Nào đâu có kẻ bước bên chồng
Lòng thàm chợt nhớ ngày xưa ấy
Hai đứa hằng mơ những mặn nồng ...!
LCT





Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Cõi Mơ



Một thuở vai hờ mắt lệ giăng
Ru êm giấc mộng ngắm cung hằng
Đêm buồn vắng vẻ nhìn dòng nước
Nỗi nhớ âm thầm đợi ánh trăng
Bến cũ vàng thơm mùi dạ thảo
Bao mùa tím ngát cánh bằng lăng
Người đi trở lại tàn phai úa
Chết lịm linh hồn có phải chăng..?
LienNguyen 16/03/2016



BÀI HỌA
CÒN CHĂNG?
Bây chừ hạnh phúc chẳng còn giăng 
Đã chả còn ai ngắm chị hằng
Mỗi tối kề vai còn luận ngữ
Bao ngày tỏ nhật ngỡ còn trăng
Còn đâu mộng thả cùng chung lối
Chẳng nhẽ duyên còn nhốt mộ lăng
Để ánh bình minh còn rọi mãi...
Ân nồng thuở ấy hỏi còn chăng?
HCQ

GHẸO TÌNH
Căn nhà vắng chủ nhện sầu giăng
Vũng nước bùn soi bóng chị hằng
Mái lá xiêu lòng nghe gió thổi
Vườn cây chuyển dạ đứng nhìn trăng
Bờ bên con nhỏ mồm la lối
Cạnh bến cha già nói lố lăng
Chẳng thể nào hay trời mấy tuổi
Con người lắm vẻ biết hay chăng ?
LCT



Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Duyên thơ




Cung cầm thánh thót trổi êm ngân
Đối ẩm bên nhau giữa cõi trần
Gửi dạ xây tình cùng mặc khách
Trao lòng kết nghĩa với thi nhân
Gieo vần thuận ý đưa vài bận
Thả vận đồng thanh chuyển mấy lần
Ngắm cảnh hoàng hôn chiều lộng gió
Duyên thơ chắp cánh đẹp vô ngần
LienNguyen 10/03/2016



BÀI HỌA
SÁNG MÃI THƠ CA
Bản nhạc tơ hồng dịu luyến ngân
Bài thơ cảm tác dệt duyên trần
Hoa tình thơm ngát ngời câu nhẫn
Cánh mộng tươi nồng rạng chữ nhân
Vất vả tìm hương vương lắm bận
Gian nan kiếm phượng vướng nhiều lần
Nguyện ngàn vận phú thành miên tận
Cầu vạn vần ca mãi sáng ngần
Dũng Nguyên


VUI THƠ
Êm đềm thơ nhạc tiếng hòa ngân
Thanh thoát lòng vui bước khách trần
Thi điệu bổng trầm cung ái hữu
Câu vần dìu dặt khúc tình nhân
Tiêu dao họa xướng còn bao nhịp
Thả lạc phách âm tiếp những lần
Kết mối duyên đời nên thiện mỹ
Ngời sao ngày tháng đến trong ngần !
Lý Đức Quỳnh

VÔ ĐỀ
Điệu luyện năm cung cứ mãi ngân
Như tiên nhàn rỗi xuống dương trần
Buông lời lả lướt trêu ngài quận
Thả ý mênh mang ghẹo kẻ nhân
Bát cú buông vần dăm bảy bận
Thất ngôn nối vận chín mười lần
Ngắm nàng ta bỗng thành thơ thẩn
Mơ nắm tay em đẹp trắng ngần
Xuân Đào 13/03/2016

TRONG CÕI RIÊNG TƯ
Tiếng sáo thiên thai lộng gió ngân
Ta đang cạn nốt chén phong trần
Cay tràn khóe miệng lời ân oán
Đắng ngậm trong lòng chuyện thế nhân
Mỗi giọt men đời đau đớn nuốt
Từng đêm ủ mộng thớt thưa lần
Vui buồn lẫn lộn nào ai biết
Nhưng trái tim yêu vẫn trắng ngần ./.

LCT





Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Hoa tím Lục Bình


luc bình-1

Tím tím hoa trôi gọi Lục Bình
Theo dòng nước chảy dáng em xinh
Bao lần dịu ngọt làn hương phấn
Mấy thuở nồng thơm giấc mộng tình
Nguyệt tỏ đơn phòng thương một bóng
Đêm thâu lẻ bạn khóc riêng mình
Âm thầm đổ lệ duyên hờ hững
Nhụy rữa phai tàn bị nhạt khinh

Liennguyen 06/03/2016
signature_2

biet-co-con-khong


BÀI HỌA

CÁNH HOA SÔNG NƯỚC

Loài hoa sông nước thật an bình 
Điểm tím cho dòng mãi đẹp xinh 
Quấn quyện quanh đò vương sắc ái
Mênh mang giữa gió lịm bao tình 
Hò khoan vọng tiếng tìm đôi cặp
Hát đuổi duồng âm níu bạn mình 
Bình dị tô đời thêm ngọt thắm
Chân thành bạn hỡi chả người khinh

HANSY

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Khúc hát yêu thương


Thuở ấy đi về giữa phố đông
Làm thơ đối ẩm khúc duyên nồng
Câu hò đã trót ngân trầm bổng
Điệu nhạc vô tình lạc nẻo không
Luyến nhớ buồn ngâu đời phận bạc
Yêu thương đổ lệ má xuân hồng
Chia tay chẳng nói lời ly biệt
Hẹn ước đâu còn mãi ngóng trông
LienNguyen 02/03/2016




BÀI HỌA
TÌNH ĐAU

Riêng mình dạo bước giữa chiều đông
Bỗng nhớ về ai thuở mặn nồng
Nói khẽ vào tai lời ngọt bổng
Trao thầm đến nhỏ nụ huyền không
Ngàn câu hứa hẹn xây tình thẳm
Vạn bữa chờ mong kết chỉ hồng
Chợt bão sông đời gieo tủi kiếp
Cho thuyền biệt nẻo... mỏi mòn trông
HCQ

VÔ ĐỀ
Người đến phương nào thấu lạnh đông
Cho ta khác khoải mủi trong lòng
Thư không một lá luôn ngồi ngóng
Nhắn có muôn lời mãi đứng mong
Nhà cửa tan hoang ruồi bám đóng
Buồng the, phòng khách nhện thong dong
Quê hương, đất mẹ đâu hình bóng
Chẳng biết người còn ngước mắt trông?
4/3/2016
Đỗ Xuân Đào

NGẬM NGÙI
Ta cùng gặp lại, buổi tàn đông
Chuyện cũ say sưa với rượu nồng
Chuốc chén tương phùng khơi huyễn ảo
Buông lời khả ái thả hư không
Người đau thuở ấy tàn hoa thắm
Kẻ xót ngày nao lỡ mộng hồng
Cánh nhạn trời xưa đà lẻ bạn
Thuyền về bến mới…ngậm ngùi trông!

Nguyễn Gia Khanh



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *