Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Lá vàng rơi


Thương cho chiếc lá vàng mau  Hinhnenso1.com-hinhdong-.151
Lòng buồn man mác nhớ gì thu ..ơi
Bỗng trong một phút thảnh thơi
Gió về hương rũ cho lòng tiếc thay
Nhớ thu lòng đã mê say
Thu về hoa lá bỗng mơ giấc nồng
Từng giờ thương nhớ đợi mong
Hoa lòng nở đẹp chút tình nhân gian
Hình như đang nghỉ miên man
Nhớ người xưa cũ  lòng đang bồi hồi
Để cho một chiếc lá thôi
Mùa thu rất đẹp ta hằng mộng mơ
Viết lên là một bài thơ
Tựa như phong cảnh hữu tình nơi đây
Cho cùng non nước trời mây
Và thêm chiếc lá vàng kia ..lìa cành
signature_2



Graham Gercken 1960 -  Australian Impressionist Landscape painter - Tutt'Art@ (46)

Lục bình trôi


Bồng bềnh chiếc lá bên sông nhỏluc_binh_troi_tren_song
Miên man màu tím sắc hoa trôi
Tâm tư chối bỏ đời u uẩn
Hòai nét đăm chiêu vẻ xa xôi
Đi mãi bâng khuâng hoàng hôn tím
Tiếng lòng muôn thuở lục bình trôi
Thân phận bao năm đời dong rủi
Lắng nhìn đau xót cánh hoa tôi
Hoa đến nơi đây mùa nước nổi
Phù sa vun đắp bến sông xưa
Muôn thuở tình hoa là sương gió
Mong đợi ánh trăng bóng đung đưa
Thương hoa không nỡ ra tay hái
Lớn ròng con nước mãi lênh đênh
Tím ngắt màu hoa như vũ điệu
Lục bình hoa tím thật buồn tênh..



biet co con khong

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Hai con đường


Hai ta chung một con đường 
Đến hai ngả rẽ  đong đưa cuộc đờiconduong1
Cuối đường chia cách hai nơi
Lòng thêm hận tủi  chưa vơi nỗi sầu
Tương lai mình sẽ về đâu
Chia ly cách trở mà đau đớn lòng
Bẽ bàng phận bạc ngóng trông
Trả tình về với mênh mông chiều tà
Dòng đời trôi mãi ra xa
Chỉ là chiếc lá vàng phai cuối mùa
Bỗng đâu có ngọn gió lùa
Con đường phía trước ..nhạt màu ta đi
signature_2



Vidan - Tutt'Art@ - (71)

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Biển và ta

 

Ta nhớ biển hiền hòa trong nắng ấm
Gió ban chiều nhè nhẹ thổi buồn thêmHinhnenso1.com-hinhdong-.136
Sóng lao xao tung tóe dợn rung mềm
Tìm dấu ấn cuộc hành trình dĩ vãng

Mang hành lý người đi rong lơ đãng
Lại quay về bến bờ cũ ngày xưa
Có còn gì trong nỗi nhớ đón đưa
Trong quãng vắng thênh thang đời có thực
Ta cố gọi – Sao đong đưa tiềm thức
Có còn gì cát trắng với tình tan
Còn lại đây cố lê gót than van
Trong nghiệt ngã còn thấy mình sống sót
Chân đã mỏi ta dường như đau xót
Biển vẫn còn êm ả những ngày qua
Đã bao năm lòng nghẹn đắng giọt sa
Cung đàn gẫy  - thiết tha chi hoài vọng
signature_2






Richard S Johnson4

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Tình bạn

Ta còn nhớ thuở xưa mình chung lớp 
Buổi chiều nào ngồi tán dưới gốc cây  
Cùng đùa nhau và nói chuyện trên mây
Lúc vui vẻ được điểm mười môn toán

Bài tập nào mình cho nhau cùng soạn
Chẳng lo gì đến cuộc sống mai sau
Nhưng thời gian nào lại quá đi mau
Ra trường rồi chúng mình đành cách biệt

Dòng đời trôi nổi ai nào có biết
Bạn bây giờ đang ở chốn phương nao
Gặp bạn hiền chỉ trong giấc chiêm bao
Cuộc đời đưa đẩy nơi miền đất khách

Nơi ấy có nhiều sương và tuyết lạnh
Cho lòng buồn luôn nhớ đến bạn yêu
Mang cho đời là kiếp sống cô liêu
Ngày nào đó… không xa mình gặp lại… 
signature_2



bạn thân

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Giọt sầu


Giao khúc mưa rơi vụn vỡ nhiều1247523 (1)
Bàng hoàng xao xuyến thuở cô liêu
Lâng lâng chan chứa thương trìu mến
Rơi rớt bao giờ bụi hắt hiu
Lá đổ giọt sầu rơi tím ngắt
Dư âm còn khắc khoải đìu hiu
Hoàng hôn in dấu chân trên cát
Nhac trổi nghe buồn vọng tiếng tiêu…



Richard S Johnson

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Biển hẹn

Hinhnenso1.com-hinhdong-.103
Biển hẹn nơi đây mang sầu nỗi nhớ
Hồn bỗng lâng lâng một thoáng chờ mong
Cát vàng mấy thuở tình vẫn long đong
Thét gào cơn sóng lấp sô ghềnh đá
Đang réo gọi bọt mang về chiếc lá
Đại dương buồn biển có nhớ gì đâu
Gió thổi nhẹ bao tiếng gọi hải âu
Em lặng lẻ – đang khát khao trên biển
Có nhớ gì tình đắng cay đau điếng
Thuở trăng mơ ngậm đắng vẽ muôn màu
Bao ưu tư trĩu nặng đã nát nhàu
Hoàng hôn xuống lắng đọng tình giã biệt
Em ra đi – mây bủa vây da diết
Còn lại gì nước mặn với tình tan
Một mình buồn biển rộng quá thênh thang
Lời hẹn ước – trôi đi hoài hun hút..
signature_2



bytheseaside36x48

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Hương xưa

 

Hương rũ còn vương mùi cỏ mayHinhnenso1.com-hinh-dong-.095
Mộng thiên đường tỏa sắc tình say
Lưu làn gió tóc bay bay rối
Thuở mắt nai tìm lối một hai
Gió có nhìn hoa tàn tiếc nuối
Hoa sầu lặng lẽ mãi chưa phai
Thăng trầm giao khúc mùa xuân cũ
Khuất bóng trăng mờ gió khẽ bay..
signature_2




tranhve3

Bên bờ nỗi nhớ

Ta cố quên đi trong ngàn nỗi nhớ
Dẫu biết rằng có được chẳng là baohoaphudung
Mộng tương tư hòa quyện giấc chiêm bao
Hoàng hôn phủ lặng nhìn sao trống vắng
Hương trầm bỗng cung đàn im sầu lắng
Quãng đường dài còn đầy dẫy chông gai
Thời gian buồn là bao nỗi đắng cay
Ngày hạnh ngộ phai mờ màu giấy trắng
Cành hoa nhỏ em thường hay gởi tặng
Đóa phù dung hồng nhạt giống tình ta
Hoa đã tàn héo úa phút rời xa
Giòng kỷ niệm chan hòa trong nước mắt
Nay vĩnh viễn như chưa hề gặp mặt
Lỡ cuộc tình biết còn thấy với nhau
Duyên mộng thường như tờ giấy trắng phau
Trang nhật ký khắc ghi ..lần sau cuối..
signature_2



tranhve1
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *