Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022
Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022
Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022
NỖI NHỚ
NỖI NHỚ
(Ngũ độ thanh)
Tuôn trào nỗi nhớ muộn hằng đêm
Lặng lẽ tàn thu giấc ngủ mềm
Nẻo cũ rời xa sầu nặng úa
Ân tình đã mất chạnh buồn thêm
Trăng mờ thuở ấy chờ trên ngõ
Nguyệt tỏ mùa đây tiễn trước thềm
Lệ thắm tơ lòng vương trải mãi
Cho đàn gửi khúc điệu hoài êm..
LienNguyen
Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022
Thân tặng các bạn những bài thơ về hoa. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé.
Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022
LỠ DUYÊN
LỠ DUYÊN
Phận lỡ duyên hờ lệ chứa chan
Đi về khắc khoải dạ buồn đan
Tình đâu chẳng đặng buông hờn trách
Nợ đã chưa thành mượn oán than
Dạo ấy mong chờ say cảnh mộng
Bây giờ nức nở tủi hồng nhan
Nghe lòng mãi nhớ thương người cũ
Mặc kẻ vùi quên lỗi nhịp đàn..
LienNguyen 12/02/2022
BÀI HỌA
LỖI DUYÊN
Thôi đành nuốt nghẹn lệ hòa chan
Một bước sai lầm oán hận đan
Cứ nghĩ vườn thanh nhung lụa phủ
Đâu ngờ bến đục tủi hờn than
Thân nhi nữ úa tàn hình tượng
Phận má hồng mờ nhạt sắc nhan
Khốn khổ gieo nhầm duyên kiếp lỗi
Đời hoa bất hạnh lỡ cung đàn!
Trần Quốc Tiến
17/02/2022
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *