Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020
Lạc Khúc
LẠC KHÚC
Thổn thức đêm dài bóng lẻ không
Thề trao ước hẹn mối duyên hồng
Sương lùa nhớ bạn từng canh ngóng
Gió thổi thương người mỗi khắc trông
Lá đổ bao mùa tình rã mộng
Hoa tàn vạn buổi kiếp sầu đông
Thềm loang nẻo cũ đan niềm vọng
Lặng lẽ mình ta lệ thắm nồng..
LienNguyen 16/10/2020
BÀI HỌA
TỦI NGUYỀN
..........
Canh tàn gối lệ tủi phòng không
Nỗi nhớ hoài lay cánh nhạn hồng
Xéo mảnh hồn khuya bừng dạ ngóng
Ngang thềm ánh nguyệt nhói lòng trông
Hay đời đã bạc còn vướng mộng
Dẫu phận không tròn vẫn cạn đông
Gió thổi miên man nguyền hương vọng
Nhìn mây rát mộng mối tình nồng
HMN
Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020
Thu Quạnh Quẽ
THU QUẠNH QUẼ
Thu tàn lặng lẽ thả hồn phơi
Nửa giấc mùa thương dạ rối bời
Lối cũ êm đềm tìm bóng nguyệt
Vườn xưa quạnh quẽ nhớ chim trời
Đêm buồn lạnh lẽo sầu không ngớt
Nỗi cảm thăng trầm tủi chẳng ngơi
Dạo ấy thuyền đi về bến lạ
Xuôi dòng rẽ hướng biệt mù khơi..
.
LienNguyen 03/10/2020
BÀI HỌA
CHIỀU THU
Bảng lảng thu chiều nắng nhạt phơi
Mù sương bóng vỡ rụng tơi bời
Chùm tơ nhện bạc lay ngoài gió
Một cánh chim cô liệng giữa trời
Gặp cội,lá về chưa được nghỉ
Xa nguồn,nước chảy dễ nào ngơi
Tha phương lạ lẫm người tri diện
Mãi sóng xô sầu trắng biển khơi…
Lý Đức Quỳnh 4/10/2020
Tơi Bời Thu
Thu ấy bên người trải nắng phơi
Thu nay cách biệt lá tơi bời
Thu mờ mịt khói lam nham nguyệt
Thu sầu phận biết có dần ngơi ?
Thu đau đớn kẻ nơi xa lạ
Thu chới với chìm giữa biển khơi…
Thu ấy bên người trải nắng phơi
Thu nay cách biệt lá tơi bời
Thu mờ mịt khói lam nham nguyệt
Thu xác xơ cây ảm đạm trời
Thu hận tình khi nào giảm ngớt ?Thu sầu phận biết có dần ngơi ?
Thu đau đớn kẻ nơi xa lạ
Thu chới với chìm giữa biển khơi…
ĐỖ VĂN
BÀI HỌA
Đâu thời vang bóng!
Bến cũ thuyền xưa ngữa mặt phơi
Chiều nghiêng gió cuốn lá tơi bời,
Nắng vàng buông sợi đùa trên nước
Mây tím giăng tơ nhuộm cuối trời,
Dàn nhạc lá bay reo chẳng ngớt,
Dây đàn sóng gợn vỗ không ngơi,
Bâng khuâng trước cảnh hôn hoàng xuống,
Mà nhớ lúc còn giữa biển khơi
HT
28/7/22
THU VỀ ...
***********
Lặng lẽ thu về lá trải phơi .
Ong vờn kiếm nhụy mỏi tơi bời .
Vườn xưa rũ cỏ chưa đào bới .
Núi cũ cành vương sải tận trời .
Nỗi nhớ người kia luôn còn đợi .
Niềm thương nẫu ấy chẳng hề ngơi.
Vong thề bội nghĩa đành không tới.
Tiếng hẹn năm nào ảo não khơi .......
Đặng Văn Ba.......
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















@ Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
* Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *