Đường xưa dịu vợi giấc mơ nồng
Gió thổi mây trôi khép cửa song
Quạnh quẽ chân đồi đan khoảng tím
Chênh vênh đỉnh núi giữa vầng không
Lòng người bạc bẽo còn trăn trở
Cuộc sống ân tình lại tiếc mong
Hãy giữ an nhàn sầu gạt hết
Tâm thành khắc nguyện sẽ thành công.
Gió thổi mây trôi khép cửa song
Quạnh quẽ chân đồi đan khoảng tím
Chênh vênh đỉnh núi giữa vầng không
Lòng người bạc bẽo còn trăn trở
Cuộc sống ân tình lại tiếc mong
Hãy giữ an nhàn sầu gạt hết
Tâm thành khắc nguyện sẽ thành công.
Bài họa bên blog anh Thiện Minh

Bài họa
ĐÊM THU QUẠNH
Chấm phá chân trời ráng nắng hồng
Mơ hồ bóng nhạn mỏi xa trông
Ngàn dâu thấm thía hồn xa vọng
Vạn bể ân cần mộng dõi mong
Ánh nguyệt lung linh soi bến liễu
Sao mờ lặng lẽ ngóng thuyền sông
Bùi ngùi cánh vạc nghe thu quạnh
Tiếng gọi đò sang lạnh cõi lòng!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
XÓT LÒNG
Đưa tiễn người đi,chén rượu nồng
Môi mềm lạnh buốt gió qua song
Thu về đã quạnh miền cô lữ
Đông tới thêm sầu bến vắng không
Dẫu biết cuộc đời như giấc mộng
Nghe lòng vẫn thế những hoài mong
Chờ nhau liễu thắm chừ phai biếc
Chạnh xót cho tình phải cốc công !
Lý Đức Quỳnh
Mơ hồ bóng nhạn mỏi xa trông
Ngàn dâu thấm thía hồn xa vọng
Vạn bể ân cần mộng dõi mong
Ánh nguyệt lung linh soi bến liễu
Sao mờ lặng lẽ ngóng thuyền sông
Bùi ngùi cánh vạc nghe thu quạnh
Tiếng gọi đò sang lạnh cõi lòng!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm
XÓT LÒNG
Đưa tiễn người đi,chén rượu nồng
Môi mềm lạnh buốt gió qua song
Thu về đã quạnh miền cô lữ
Đông tới thêm sầu bến vắng không
Dẫu biết cuộc đời như giấc mộng
Nghe lòng vẫn thế những hoài mong
Chờ nhau liễu thắm chừ phai biếc
Chạnh xót cho tình phải cốc công !
Lý Đức Quỳnh