Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Tình xa


TÌNH XA

Dẫu biết yêu thương chẳng được rồi
Không cần nghĩ chuyện hẹn thề trôi
Bờ xưa nước chảy còn lay động
Nẻo vắng chuông ngân vẫn đổ hồi
Nhạt nhẽo từng đêm giờ tiễn biệt
Âu sầu vạn thuở phút chia phôi
Duyên tình dệt nghĩa thành hư ảo
Một khúc tương tư mãi đứng ngồi

LienNguyen

BÀI XƯỚNG

CHIA ĐÔI

Đò ai lỡ cập bến sông rồi
Để cánh hoa bèo lững lự trôi
Sóng vỗ vây lòng hay tủi gọi
Chiều đưa tiễn mặt cứ say hồi
Dây tình nửa gánh vừa son lịm
Chỉ ái đôi vòng đã nhạt phôi
Một khúc tâm cầu chưa giãi tỏ
Đà chia lối ngã lạc chân ngồi

Triệu Lực 

BÀI HỌA

TIỄN BIỆT TÌNH EM 

Tình duyên một thuở nát tan rồi
Mộng cũ theo làn nước đẩy trôi
Ước hẹn người say đời lãng tử
Thầm mong kẻ đợi kiếp luân hồi
Cung đàn lỗi nhịp ân nào thắm
Giọng hát vô hồn nghĩa phải phôi
Tiễn biệt người đi tìm lý tưởng
Mình ta lặng lẽ dưới trăng ngồi ./.

LCT 08/01/17

THẢ MỘNG QUA ĐI
Yêu thương đã biết chả xong rồi
Dâu bể đời mà: thả mộng trôi
Kẻ ở người đi thôi đậm nhạt
Mưa qua nắng lại ấy phai phôi
Thuyền xao sóng vỗ bờ hư vọng
Gió cuốn mây bay bến khứ hồi
Dệt nghĩa thêm lòng đau luyến mãi
Quên tình mộng mị bớt ưu ngồi
GM.Nguyễn Đình Diệm
09.01.2017



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *