MÙA ĐÔNG NƠI ẤY
Tựa cửa bên song gió lạnh tràn
Đông về tắt nắng giọt mưa chan
Chân đồi quạnh quẽ xa muôn nẻo
Đỉnh núi chênh vênh cách vạn ngàn
Mộng cố quên rồi khi nghĩa rã
Duyên đừng níu nữa lúc tình tan
Mờ tin cánh nhạn sầu cô lẻ
Héo hắt tim côi bóng đã tàn
LienNguyen 13/12/2015
BÀI XƯỚNG
SẦU ĐÔNG
Vườn xưa xám xịt thảm mây tràn
Gió chở đông về lạnh lẽo chan
Mảng lá hanh vàng rơi giữa cội
Chùm hoa úa nhụy phủ bên ngàn
Rưng nhìn lối mộng mùa xa thẳm
Cảm nỗi riêng tình lúc hợp tan
Trở lại cùng ta nhiều nữa nhé
Vần thơ rớt rụng nẻo hoang tàn
Vũ Yên Khánh
BÀI HOẠ
ĐÊM ĐÔNG NHỚ
Gió cuốn mây về rét buốt chan
Ngày đông xám xịt đổ mưa tràn
Hoa trăn trở ngóng người mơ vắng
Trúc võ vàng mong bóng mộng ngàn
Đã kết hương xưa bao bận thắm
Còn mong sắc cũ mấy lần tan
Canh dài tiếng vạc sầu tê tái
Lặng lẽ hồn quê mộng úa tàn.
GM.Nguyễn Đình Diệm 19.12.2016
BÀI HỌA
BUỔI TÀN ĐÔNG
Bên song giá lạnh buổi đông tràn
Xám xịt mây trời bấc lộng chan
Quạnh vắng quê người thương vạn nẻo
Hắt hiu đất khách nhớ muôn ngàn
Xa xôi vạn dặm tình đà lãng
Cách trở nghìn trùng nghĩa đã tan
Cánh nhạn phương trời sầu viễn xứ
Ngày loang bóng xế nắng dần tàn
Hương Thềm Mây 19.12.2022
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
ÁNH DƯƠNG TÀN
Mờ sương nhỏ hạt sớm mai tràn
Dõi cảnh bây giờ lạnh chứa chan
Rẻo giữa hoa nồng luôn mấy vạn
Đồi trên nụ thắm cũng bao ngàn
Êm đềm mộng ước cam đành lỗi
Quạnh quẽ duyên lìa hết phải tan
Nắng nhạt xuyên rồi nên dẫu bởi
Người xa bỏ măc ánh dương tàn.
Hoa Hoàng Hoa
19/12/2022