Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Chiều thu




Chiều thu

Khắc khoải chiều thu giấc mộng gầy
Bên đời bỗng nhớ nỗi sầu tây
Trong lòng đã xóa mờ khuôn mặt
Giữa lối đều in đậm dấu giày
Chẳng đặng yêu thương tình thắm thiết
Đâu còn ấp ủ dạ nồng say
Vùi quên một thuở ngày ly biệt
Lặng lẽ nhìn theo nước mắt đầy

Lien Nguyen 28/08/2016


BÀI XƯỚNG

TÌNH THU

Đêm thu heo hắt bóng trăng gầy
Se thắt trong lòng rớt giọt tây
Bến đợi ngàn trùng cơn sóng vỗ
Sông tương muôn nỗi mối tơ giày
U hoài hình dáng người xưa cũ
Khắc khoải hương tình giấc mộng say
Kỷ niệm thời gian sầu cách biệt
Tháng năm vàng võ nhớ nhung đầy.

Liêu Đình Tự





BÀI HỌA



ĐỪNG MONG
Chiều thu nắng trở mộng hao gầy
Ngưỡng cửa tâm lòng đặt hướng tây
Thuở đó hàn vi tình mãi nặng
Giờ đây khốn khổ nghĩa không dày
Đêm về chẳng muốn nằm yên tĩnh 
Tối cũng không màng lại ngủ say
Biết phải làm sao đời bạc đãi
Đừng mong ấp ủ chuyện lưng đầy ./.
LCT 3/10/16


Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Tình phai

20130618-171912

TÌNH PHAI
(Ngũ độ thanh)

Đêm về thổn thức chữ sầu ai
Để nỗi niềm riêng nhẹ bước hài
Chẳng đặng vòng tay kề nghĩa yến
Đâu còn kỷ niệm với tình mai
Bao ngày tỉnh giấc hồn trăng lỡ
Mỗi buổi hoài mơ bóng nguyệt cài
Ngõ lạnh thềm đơn lòng khắc khoải
Câu thề ước hẹn đã dần phai..

LienNguyen 13/09/2016




BÀI XƯỚNG

KỈ NIỆM CHỜ.
(Ngũ độ thanh)

Trăng hờ hững đợi bóng hình ai
Giục nỗi buồn đêm rủ gót hài
Lỡ hẹn tình xa từ buổi trước
Thầm mong nghĩa nhỏ đến ngày mai
Ngoài song gió đẩy hoa vàng rụng
Giữa ngực lồng rên mắt đỏ cài
Khoảng lặng miên trường ôm chữ nhớ
Chăng vì kỷ niệm đã mờ phai?

Triệu Lực


BÀI HỌA

TÀN PHAI
(Ngũ độ thanh)
Chân tình tuế nguyệt ruổi trần ai
Bụi phủ,tìm đâu những dấu hài
Lạnh lẽo đường xưa sầu đổ lá
Ơ thờ lối cũ lặng chờ mai
Còn chi yểu điệu ngày gương ngắm 
Đã hết hồn nhiên thuở kẹp cài
Khắc khoải ru lòng đêm mộng huyễn
Khung trời đượm thắm đã tàn phai...
Lý Đức Quỳnh
xuan_van_by_duongquocdinh-d8le78d

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Giấc nồng




GIẤC NỒNG
(Ngũ độ thanh )

Cõi mộng say nồng giấc ngủ đêm
Đan hình cánh phượng thuở ru mềm
Tình phai bỏ mặc còn trông ngóng
Nghĩa nặng đâu màng để nhớ thêm
Lá rụng rơi hoài bên kẽ cửa
Trăng tàn rớt mảnh giữa hiên thềm
Thương sầu ngỡ bóng ai tìm vội
Khắc khoải trong lòng nỗi dịu êm..

LienNguyen 22/04/2016


BÀI XƯỚNG

PHẢI LÀM SAO
(Ngũ độ thanh)

Mưa nguồn chớp bể trỗi từng đêm
Cảnh não sầu tâm rối dạ mềm
Nửa ánh trăng thề rơi cõi mộng
Hai đầu nỗi nhớ ngập hồn thêm
Người vui vẻ sống đời nhung lụa
Kẻ lạnh lùng ôm bóng ngõ thềm 
Phải biết làm sao đành lỗi hẹn 
Mong là hạnh phúc sẽ nồng êm

Minh Hien





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *