Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Dòng đời





Trầm luân khổ hạnh tại nơi này
Than vãn buông lời giống chiếc quay
Nhân thế ưu phiền còn trắc trở
Tình đời chất chứa vẫn lung lay
Nhìn lên ước vọng như mây chuyển
Ngó xuống công hầu tựa gió bay
Cõi mộng niềm đau đành gạt hết
Tìm duyên kiếm phận chỉ thêm cay

LiênNguyễn


BÀI XƯỚNG

ĐỜI KHỔ

Duyên cha nợ mẹ đến nơi này

Vạn kiếp luân hồi mãi lẫn quay

Áo áo cơm cơm đời vất vả

Quyền quyền lợi lợi dạ lung lay

Bao xuân nhật nguyệt hồn vương đắng

Mấy hạ thu đông bụng nuốt cay

Bảy nổi ba chìm lòng vướng lụy

Ngày xuôi mộng trắng…thả mây bay.

Bách Tâm Minh Tuệ



BÀI HỌA
CỨ VẬY
Tình đời của Mẹ gửi ta đây
Cứ vậy sao mà dạ mãi quay
Ác thiện hai đường tùy ý chọn
Dữ lành đôi ngã liệu lòng vay
Mang hình nghiệp quả nên ôm lụy
Gánh bóng nhân duyên phải ngậm cay
Cứ vậy an nhiên tròn tuổi thọ
Thanh lương trúc lặng gió nào lay
GM.Nguyễn Đình Diệm

THỀM XƯA BÓNG NẮNG
Ướm bóng thềm xưa ánh rọi này
Chân đời lộng gió bước cuồng quay
Chút hương thơm quyện mùa trăng vỡ
Đâu mật ngọt hòa phiến mộng lay
Sực tỉnh cơn mê ngồi góp đắng
Quay về hiện thực ném vào cay
Thôi đời xin trả từng xưa hẹn
Nắm níu chi cành hoa nắng bay…
Lý Đức Quỳnh

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Héo hắt tình Đông




Đông về héo hắt tim côi
Tìm trong hư ảo chưa vơi cuộc tình
Đàn ngân từ dạo một mình
Dòng sông nặng trĩu bóng hình nhớ thương

Cay nồng rượu đắng còn vương
Lững lờ chiếc bóng mờ sương nhạt nhòa
Lời yêu lắng đọng bên ta
Sương rơi lạnh buốt như sa giọt buồn


Níu chi dù lệ đã tuôn
Bên này giữ trọn thêm hờn tiếc công
Lối kia lạc bước tình cong
Nẻo đời cách biệt dáng hồng bơ vơ


Hồn say từ thuở ban sơ
Lơ ngơ chiều vắng không ngờ chông chênh
Đong đầy nỗi nhớ buồn tênh
Trăng mờ lạc ánh Đông thêm não nề
23/12/2015
LiênNguyen












Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Hoàng hôn chiều tím




Giọt nắng phai dần nhuộm tím sông
Hoàng hôn khói nhạt xuyến xao lòng
Đêm buồn lắng đọng bao mùa nhớ
Nỗi cảm trào dâng mấy độ mong
Kỷ niệm đong đầy sầu chẳng thắm
Thời gian ấp ủ tủi chưa nồng
Như mây tựa gió tan rồi vỡ
Ước nguyện ngày xưa đã lạc dòng


BÀI HỌA
NHẠT NẮNG HOÀNG HÔN
Hoàng hôn nhạt nắng nhuộm hồng sông
Khói tỏa chiều vơi thấp thõm lòng
Lặng lẽ đêm về bao nỗi nhớ
Âm thầm tối đến mấy niềm mong
Vòng tay ấp ủ tình chưa thắm
Ánh mắt ân cần dạ chữa nống
Thệ ước non sâu chừ cạn cợt
Người ơi mưa nắng ngược xa dòng
GM.Nguyễn Đình Diệm 

CHIỀU TÍM
Chiều về đứng ngóng mãi bên sông
Dõi mắt trời xa bỗng chạnh lòng
Bóng nhạn thu xưa dù đã lảng 
Tin người năm cũ vẫn còn mong
Đường trăng lẻ bóng càng thêm lạnh
Lối mộng dư hương cũng hết nồng
Tím ngắt buồn giăng đầy bến vắng
Bàn chân lạc lõng bước theo dòng.
Nguyễn Gia Khanh

SÔNG NƯỚC CHIA DÒNG
Khi chiều phả tím nhuộm đằm sông
Là lúc tình xưa đến lịm lòng
Ngõ nhớ ghìm chân bờ quạnh vắng
Trăng sầu dõi mắt bến hoài mong
Trầm u bóng đổ từ côi lạnh
Lặng tịch màu phai cuối đượm nồng
Vỡ mấy canh tàn đêm trắng đợi
Người đi sóng nước đã chia dòng !
Lý Đức Quỳnh 

ĐƯA EM SANG SÔNG
Đưa người là tiển bạn sang sông,
Mắt vợi vời trông đến quặn lòng!
Còn đó vần thơ đầy ước vọng,
Và đây lưu bút lắm hoài mong,
Tâm đầu ý hợp càng say đắm,
Nghĩa nặng tình sâu quá mặn nồng,
Cứ ngỡ trăm năm bền chặt mãi!
Ngờ đâu hoàn cảnh đã chia dòng!
HT
31/8/23
LÃNG ĐÃNG.
Hoàng hôn rớt xuống tím triền sông .
Ngó cảnh buồn vương chạnh đáy lòng
Lại vướng tình xa trời biệt nhớ .
Rồi mơ nghĩa củ trót thường mong
Trò đời nghiệt ngã duyên mở nhạt
Dỗi phận hèn ương chẳng mặn nồng
Sương chiều lãng đãng buông rèm tối .
Lạc bước chân phiêu trở ngược dòng.
Ánh Thư Lê









Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Thu đi đông về



Thu đi mang nỗi nhớ mong
Đông về lạnh giá người trông mỏi mòn
Chim bay về tổ mất còn
Tuyết rơi trên tóc tưởng chừng mưa rơi

Đường về quạnh quẽ chơi vơi
Và đây một gói hành trang cuối cùng
Chia phôi không lẽ tương phùng
Hàng cây trắng xóa đã thành như bông

Xót xa tận cả cõi lòng
Mùa đông rét mướt không còn gặp nhau
Vẫn trông đông sẽ qua mau
Mùa xuân mang đến.. nụ hoa đầu mùa
05/12/2013




Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Lối mộng



BÀI HỌA
Lối Mộng
Nẻo vắng bơ vơ lá úa vàng
Chờ mong tận ngõ buổi chiều loang
Hừng đông quá hạ mây bay tới
Chạng vạng tàn thu gió cuốn sang
Mấy độ lòng say khuyên gắng gượng
Bao mùa dạ đắng nhủ thôi ngoan
Non thề nghĩa mặn tình yên giấc
Lối đã chơi vơi dấu vết hoang..
LienNguyen



BÀI XƯỚNG
VƯỜN XƯA
Buổi ấy xanh xa biệt nắng vàng
Nhạt màu thu quạnh tím chiều loang
Lá gầy níu nhánh bâng khuâng rụng
Chồi nhỏ vịn cành bẽn lẽn sang
Bóng dợn ánh tà lay mộng cũ
Mù giăng sương tối đuổi trời hoang
Vườn xưa rúc gió quày trong nhớ
Nguồn cạn mơ lòng con suối ngoan !
Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA
MỘT THUỞ TÌNH
Thuở ấy ngày thu úa nắng vàng
Chờ người ngõ trúc bóng chiều loang
Đường thôn gió thoảng lay cành liễu
Lối xóm mây ùn tản bến sang
Nguyệt tỏa đêm sâu soi nguyện cũ
Sương giăng tối lắng ngắm mơ hoang
Mơ màng một mãnh tình say đắm
Nghĩa thắm non thề – dỗ giấc ngoan
GM.Nguyễn Đình Diệm


ÂM THẦM NHỚ
Ngày đông lặng lẽ nắng hanh vàng
Mái liếp hiên song chút lạnh sang
Khóm cúc phai màu nhìn bóng rũ
Hàng tre nhạt sắc ngắm chiều loang
Tơ duyên trắc trở ôm lòng nhớ
Phận số không thành thả mộng hoang
Kỷ niệm còn đây hồn lạnh buốt
Âm thầm luyến tiếc - cuộc tình ngoan
Bách Tâm Minh Tuệ

MỎI BƯỚC PHIÊU LINH
Chiều xưa theo bước áo ai vàng,
Nắng rỗ trên đường từng giọt loang!
Rơi xuống bờ vai như lửa cháy,
Đậu trên làn tóc tựa hoa sang .
Chắc thầm giới thiệu em hiền thục,
Lại bảo riêng ta thân ngựa hoang!
Nếu đã nên duyên đời hạnh phúc,
Giang hồ từ giả sống hiền ngoan!
HT
21/11/23






Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Khúc tình sầu



Lác đác mưa rơi nhuộm lối về
Đường xưa khúc khuỷu dưới triền đê
Âm thầm dạ đắng hoài ngơ ngẩn
Héo hắt lòng đau mãi tái tê
Hạnh phúc chờ mong sao lạnh nhạt
Duyên tình bỏ lỡ lại u mê
Vòng tay đã khép không tròn mộng
Một dạo sầu vương lỗi hẹn thề




BÀI HỌA

KHÚC BIỆT LY
Chiếc bóng liêu xiêu quạnh quẽ về
Đâu còn sóng sánh bước chung đê
Nghẹn ngào cánh nhạn chiều chao đảo
Rưng rức canh tàn gió tỉ tê
Đã rụng rời xưa lời đắm đuối
Và nhàu nhạt cũ khúc đam mê
Ngàn khơi gió lộng thuyền xa bến
Biết hẹn bờ nao dệt ước thề !
Lý Đức Quỳnh 3.12.2015

PHẬN BẠC
Cô đơn lặng lẽ bước chân về
Vắng vẻ đường mưa quạnh quẻ đê
Nổi nhớ bâng khuâng ly với biệt
Lòng mơ ngớ ngẫn tỉ cùng tê
Tình chung một thưở vui hồn thắm
Lối hẹn bao thời thỏa dạ mê 
Trắc trở nên đành xa cách mãi
Duyên phần số bạc phận nhàu thề
Gm.Nguyễn Đình Diệm


Vô Đề
Gió bấc hắt hiu chở lạnh về
Giọt buồn chạy dọc cả triền đê
Thương thân nhạn lẻ sầu cô quạnh
Xót lá vàng bay khúc tỷ tê
Lời mộc dạ vàng thì ngúng nguẩy
Hót hay tâm bạc lại đê mê
Trách mình hay trách ông xanh nhỉ
Khi mối tình tang chẳng vẹn thề?

Song Thu




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *