Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Mưa chiều kỷ niệm



Thương người giã biệt một chiều mưa
Lệ đẫm khăn thêu lúc cuối mùa
Kỷ niệm mong hoài còn thổn thức
Duyên tình nhớ mãi vẫn đong đưa
Sương mờ lạnh lẽo chờ mây gọi
Khói nhạt hanh hao đợi gió lùa
Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ
Mơ hồ tưởng lại chuyện ngày xưa..


BÀI HỌA
MƯA ĐÊM
Khắc khoải đêm về cứ mãi mưa
Ôm bao kỷ niệm buổi sang mùa!
Đèn mờ góc phố chừng thao thức?
Gió lạnh bên thềm có đón đưa?
Tiễn bước còn âm âm tiếng gọi
Chia tay mãi lạnh lạnh hơi lùa
Nhìn quanh vắng lặng… Người vì lẽ...
Chẳng nhớ câu thề hứa lúc xưa?
dovaden2010

TÌNH XAO XUYẾN
Cầm tay giã biệt dưới trời mưa
Thấm lệ môi sầu lúc tiễn đưa
Muốn níu ân tình khi kỷ niệm
Mong tìm nghĩa bậu buổi duyên lưa
Mây qua đỉnh núi lòng bịn rịn
Gió lạc triền sông dạ lạnh lùa
Khuất bóng người đi chiều tím nắng
Tình xao xuyến gọi cội nguồn xưa
GM.Nguyễn Đình Diệm

NGHĨA CÒN LƯU
Thổn thức đêm dài lắng tiếng mưa
Nằm nghe lá rụng tiết thay mùa
Mơ hoài dĩ vãng còn mong đón
Mộng mãi duyên tình vẫn muốn đưa
Lặng lẽ bao ngày chờ gió gọi
Âm thầm mấy lúc đợi mây lùa
Chia ly nào phải đâu cách biệt
Nghĩa cũ còn lưu lại chuyện xưa
Bách Minh Tuệ

MƯA LẦN TIỄN BIỆT
Hôm ấy em về trời đổ mưa
Cơn mưa báo hiệu buổi giao mùa
Cho lòng bịn rịn tay buồn tiễn
Và ý bồn chồn mắt nhớ đưa
Nỗi đợi như bờ chao sóng vỗ
Niềm yêu tựa gió buốt đêm lùa
Thế rồi biền biệt hình xa bóng
Non nước bây chừ đã chuyện xưa !
Lý Đức Quỳnh,29/10/2015

HỞI NGƯỜI CÒN NHỚ
Một mình thả gót dưới trời mưa
Lòng nặng sầu vương gió chuyển mùa
Nỗi nhớ hằn sâu con mắt ướt
Niềm thương trĩu nặng bước chân đưa
Chiều thu bảng lảng làn mây lạnh
Góc phố bâng khâng chút nắng lùa
Những để tình ai thêm quanh vắng
Hởi người còn nhớ mối duyên xưa
Sỹ Đào




Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Sinh nhật Ngọc Liên



Mời các bạn chung vui cùng Ngọc Liên ngày sinh nhật 25/10 các bạn nhé.











Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Giọt đắng


Giọt lệ thâu đêm khắc khoải mong
Sông chiều bến hẹn ngược xuôi dòng
Thuyền xa vụn vỡ sầu men đắng
Nẻo cách hư hao tủi rượu nồng
Nỗi nhớ giờ đây tình mãi đắm
Niềm thương phút ấy dạ hoài trông
Đôi vần nét bút thêm lưu luyến
Một thoáng trời mơ dệt nỗi lòng







BÀI HỌA

XÓT XA LÒNG
Sông dài khắc khoải những hoài mong
Bến hẹn thuyền sang nước ngược dòng
Vương vấn người đi sầu rượu đắng
Keo sơn kẻ ở tủi men nồng
Tình yêu son phấn phai chờ ngóng
Dạ mến phương trời nhạt đợi trông
Lãng đãng mây về gieo tím nhớ
Trăng soi lối cũ xót xa lòng
GM.Nguyễn Đình Diệm

QUAY VỀ
Một thuở ngày qua mỏi ngóng mong
Chừ xin gửi lại thả theo dòng
Bao mùa vớ vẫn chìm hương mộng
Mấy bận rong chơi vỡ sắc nồng
Vọng tưởng tiêu tan con nước bạc
Giang hồ phủi sạch bóng hoài trông
Quay về lặng ngó tâm viên mã
Lắng hết mơ cầu thỏa nhẹ lòng
Bách Minh Tuệ

HOÀI MONG
Bóng chim tăm cá vẫn dài mong
Nước chảy thời gian lạnh lẽo dòng
Lặng ủ tim côi quày giọt đắng
Thầm ươm mỹ tửu dậy men nồng
Rơi cành hiện thực vào hoang tưởng
Nhỏ giọt mơ hồ xuống vọng trông
Sóng sánh mùa đi cùng nắng óng
Rối ren còn lại những tơ lòng !
Lý Đức Quỳnh

MƯA LÒNG
Bên song thao thức nỗi chờ mong
Ngóng cánh buồm xưa mãi lạc dòng
Xót kẻ đường xa chen bước vội
Thương người gối lạnh ủ hương nồng
Thuyền đi bến tủi ngàn thương nhớ
Nhạn lảng thu sầu vạn ngóng trông
Đếm nỗi buồn theo mùa lá rụng
Từng đêm lạnh buốt trận mưa lòng…!
Nguyễn Gia Khanh


Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Cay đắng



Tình vương hoài cay đắng
Ru mềm tuổi tháng năm
Cho mây ngàn quặn thắt
Sao cứ mãi xa xăm

Tình xưa đà thoáng mất 
Như ngọn gió bay đi
Hoài công buồn nhung nhớ
Cho lệ ướt đôi mi

Chốn sương mờ chia lối
Tình cũ đã ngủ yên
Chẳng còn gì tiếc nuối 
Trong đau khổ triền miên

Dại khờ thân con gái
Thương chi người bạc bẽo
Hận tình đời gian dối
Phụ nghĩa tình trong veo

Chia ly từ dạo ấy
Như vết thương rã rời
Bao nhiêu lời hẹn ước
Đành chia cách đôi nơi..
23/12/2013




Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Tỉnh mộng



Chiều tàn tắt nắng giữa hàng cây
Một chút tơ vương chẳng lúc đầy
Tựa gió thay lời sao lại vỡ
Theo mây gửi khúc để rồi bay
Trời xanh quạnh quẽ tìm hơi ấm
Khoảng tím chênh vênh đợi dáng gầy
Bóng ảo âm thầm đi lặng lẽ
Mơ màng vội tỉnh hết cơn say..




BÀI HỌA

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Nắng đã phai chiều dưới ngọn cây
Mây giăng gợi nhớ bóng xuân đầy
Cây đa gửi tiếng lòng mong mỏi
Bến nước trao lời dạ gió bay
Quạnh vắng quê nhà mơ ấm áp
Đơn côi cánh nhạn mộng hao gầy
Vàng theo mưa nắng tình hoài ngóng
Biết đến bao giờ tĩnh giấc say
GM.Nguyễn Đình Diệm

TRẢ LẠI
Trả lại cho người những ước say
Chiều đi tắt nắng cuối ngàn cây
Tuổi xanh gió cuốn tình xa biệt
Mộng thắm canh tàn giấc lạnh đầy
Bỏ hết bờ mơ hồn nhện rối
Quên đi bến mị sợi tơ bay
Về nơi suối hát ôm trăng ngủ
Gió thoảng thông reo nhẹ giấc gầy
Bách Minh Tuệ

SAY TÌNH
Vạt nắng thôi về thắp ngọn cây
Chiều đi để lạnh ngút lên đầy
Bần thần lũng núi màn sương phủ
Thảng thốt lưng trời cánh vạc bay
Mãi rót buồn xưa vào mắt lịm
Hoài đong nhớ cũ tới mi gầy
Tang bồng giục bước người xa mãi
Mượn rượu quên tình,rượu chẳng say !
Lý Đức Quỳnh

TÌM VỀ
Hạt nắng xa dần trước rặng cây
Hoàng hôn mây trắng nhẹ trôi đầy
Ngẩn ngơ những cánh diều vang sáo
Xao xác đàn chim én lượn bay
Khói bếp ngây ngây mùi rạ mới
Bờ tre thấp thoáng ánh trăng gầy 
Đàn bầu ngân khúc buồn da diết
Lữ khách mơ màng chợt tỉnh say
Thu-Yen Vu



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Hoài niệm


Nước mát trong veo dợn bóng hình
Tìm đâu một thuở dáng em xinh
Bên nhau thệ ước tròn đôi lứa
Cách trở yêu thương vẹn chút tình
Những lúc âu sầu lòng phấn chấn
Nhiều khi vội vã dạ khang ninh
Lời trao nhạt nhẽo hoài mơ vọng
Kỷ niệm giăng đầy vẫn lặng thinh







BÀI HỌA 

XA RỒI CÁNH NHẠN
Thời gian lặng lẽ nhạt phai hình
Tưởng nhớ ngày xưa dáng ngọc xinh
Một thuở bên nhau hòa nguyện ước
Bao thời cách biệt trọn mong tình
Khi vui gặp gỡ lòng hồ hởi
Lúc thỏa chung cùng dạ cát ninh
Cánh nhạn xa rồi hương nhạt nhẽo
Năm canh quạnh nhớ bóng làm thinh
BMT

KHẮC GHI
Giữ mãi trong tim một dáng hình
Qua bao ngày tháng nét xuân xinh
Đường xưa ghi khắc bao hoài niệm
Lối cũ hằn sâu thắm đượm tình.
Ước hẹn trăm năm lòng sắt đá
Thề nguyền ngày tháng dạ trung trinh
Bóng ai thấp thoáng bên mành trúc
Ngoảnh lại quanh mình chỉ lặng thinh!
Thu-Yen Vu

NGUYỆT MƠ MÀNG
Trong ta còn đó tấm gương hình
Dáng đẹp ngày qua biếc mắt xinh
Thắm đượm bao lời mơ thệ ước
Tươi nồng lắm nghĩa mộng trao tình
Tơ ngà vạn thuở còn lừng lẫy
Đóa ngọc ngàn xưa vẫn lung linh
Thấp thoáng ai về qua ngõ trúc
Mơ màng bóng nguyệt lặng im thinh
GM.Nguyễn Đình Diệm

LỐI CŨ TA VỀ
Dòng sông bến nước vẫn in hình
Thiếu nữ thuở nào dáng đẹp xinh
Bẽn lẽn bên lan càng lộng lẫy
Nồng nàn cạnh trúc rất thân tình
Nhớ khi vuốt tóc bao trìu mến
Hay lúc cầm tay bấy lắng thinh
Lối ấy ngày xưa giờ chạnh nhớ
Hãy về đây đợi dạ đinh ninh
Sỹ Đào




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *