Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Mưa thu




Gió thổi mưa bay lá rụng sầu
Tìm em bước nhỏ dáng thu đâu
Ngày xưa chốn ấy vương dòng nhớ
Tháng cũ nơi này thấm giọt châu
Tiếng sáo ru lòng vang bóng nguyệt
Câu hò ấm dạ vọng trời ngâu
Ân tình vụn vỡ như mây khói
Một thuở hanh hao giấc mộng đầu




BÀI HỌA
MƯA THU BUỒN
Nghe mưa gió thổi lá rơi sầu
Man mát buồn thu bởi tại đâu
Lối cũ còn đây vương vấn nhớ
Đường xưa vẫn đấy đọng dòng châu
Du dương tiếng sáo ru hồn mộng
Réo rắt lời yêu thấm giọt ngâu
Đã lỡ câu thề năm tháng hẹn
Cam đành vụn vỡ mối tình đầu !!!
GM.Nguyễn Đình Diệm

THU VẮNG XA
Mù giăng quạnh vắng bóng cô sầu
Đã biệt nhau rồi,có đợi đâu
Chẳng hẹn Tương giang cùng ẩm thủy
Mà mong Hợp phố lại về châu
Ai vay khói sóng cho tình cuối
Để trả móc mưa buổi mộng đầu
Con gió xạc xào nhoi nhói mãi
Thổi vào bất tận lịm lòng Ngâu !
Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA

MUA THU
bài họa với Liên Nguyễn
Người đi để lại nỗi u sầu
Gió cuốn hiên ngoài anh ở đâu
Đêm xuống khuê phòng in rõ bóng
Ngày lên khăn trang đọng dòng châu
Tiếng gió đêm về đau dạ thiếp
Giọt mưa từng lúc tua giọt ngau
Năm tháng trông chờ nhang khói lạnh
Ai giết tình em giấc mộng đầu …!
Phong Lan.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

AUTUMN




Rann Na Mona - Francis Goya
Video clip - Ngọc Liên

Mời các bạn nghe nhac phẩm Rann Na Mona do nhac sĩ  Francis Goya trình bày. Rann Na Mona là một khúc nhạc buồn vô cùng da diết, sầu lắng và ngọt ngào. Chúc các bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến










Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Bến mơ


benmong
Đi vào cõi mộng giữa vầng không
Cuộc sống bên ta thuở mặn nồng
Lối cũ thương hoài sầu quyến luyến
Đường xưa nhớ mãi tủi chờ mong
Đôi vần trổi dạ tình chưa thấu
Nét bút ngân hồn ái chẳng thông
Tóc bạc dần phai mờ bụi phủ
Sao đành bội bạc buổi tàn đông
signature_211



Steve Henderson www,tuttartpitturasculturapoesiamusica,com (17)

BÀI HỌA

LỆ ỨA ĐÔNG
Giấc mộng trôi vào giữa quãng không
Bên nhau thỏa nguyện buổi hương nồng
Hoài thương chuyện cũ tình lưu luyến
Mãi nhớ ân tình dạ tủi mong
Điệu cảm tơ lòng ru khó cạn
Cung sầu dạ khúc thả chưa thông
Ngàn lau tóc bạc đời sương gió
Trắng mộng hiên chiều lệ ứa đông
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Trăng thu




Một thoáng mưa bay lá úa mầu
Tình thu hiu hắt hỏi trăng đâu
Thuyền tình ước nguyện như mành trúc
Bến đổ duyên thề tựa bóng câu
Ánh nguyệt sương mờ còn vụn vỡ
Hoàng hôn khói nhạt chút hanh hao
Vầng trăng cô lẻ thêm huyền ảo
Rớt xuống hồn ta một mảnh sầu..

LienNguyen

Bài họa
ĐÊM THU
Thu về lặng lẽ lá phai màu
Hiu hắt tình ta bóng nguyệt đâu
Ước hẹn chung lòng như mây nỗi
Nguyền thề một dạ tựa mưa mau
Sương gieo bóng tỏa trăng mơ vụn
Khói nhạt hương mờ gió hắt hao
Cô lẻ hiên chiều tình ảo ảnh
Hồn ta một mảnh áng thu sầu
GM.Nguyễn Đình Diệm

MIỀN THU
Cành thắm ngày xanh đã nhạt màu
Lối xưa còn đó người xưa đâu
Nghe niềm cô lữ mơ hoàng hạc
Nghe nỗi miên trường chạnh vó câu
Dừng bước muôn trùng xa lặng lẽ
Lại miền núi thẳm rộng gầy hao
Trăng thu soi bóng đêm thu lạnh
Biết tỏ cùng ai giữa cuộc sầu !
Lý Đức Quỳnh





:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *