Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Lỗi hẹn

trang2

Cung đàn xưa xoáy tròn niềm ký ức
Mảnh tình buồn chẳng biết có hay không
Bên cạnh anh em chỉ nhất một lòng
Đem hơi ấm mặn nồng trong thương nhớ
Và vẫn biết mai sau đời tạm bợ
Cũng xin làm người mỏi mắt chờ trông
Nhìn anh vui kẻ khác cũng mặc lòng
Cho là thế bao năm dài xa cách
Mưa vẫn rơi bên ngoài nghe tí tách
Lòng u sầu khắc khoải bóng hình xưa
Đêm trăng buồn soi sáng bóng lưa thưa
Thêu dệt lại những chuyện buồn xưa cũ
Thương mỏi mắt nhớ hoài hương liễu rủ
Ngẩn ngơ tìm ngày tháng cũ bên nhau
Chốn xa xăm nguời ấy biết làm sao
Duyên không trọn đành xa nhau mãi mãi….

04/12/2013
signature_211
1322381834315678
mc6b0a

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Cành lan trắng


lantrang
Nâng niu cành lan trắng 
Màu hoa thiết tha yêu
Bồi hồi nhìn hoa nở
Lòng bỗng thấy cô liêu
Dòng đời trôi đi mãi
Cành lan trắng còn đây
Người xưa không còn nữa
Chỉ còn gió và mây
Bùi ngùi nơi chốn cũ
Ngậm ngùi buổi tiễn đưa
Dặm đường không xa quá
Thương người đứng dưới mưa
Chuyến tàu nay đã nhỡ
Lặng lẽ giọt lệ sầu
Khóc chi duyên tình lỡ
Muôn đời phải khổ đau.
signature_3
1322381834315678
canhlantrang

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Mưa và nỗi nhớ

vantrang.2
Ngồi ôn kỷ niệm một chiều mưa
Thấm thoát trôi qua đã mấy mùa
Vụn vỡ ân tình còn lạc mất
Đành cam chỉ thắm lại xa đưa
Cầu mong kẻ đợi tìm thuyền mộng
Nguyện ước người trông thấy bến xưa
Quạnh quẽ cô phòng buồn lặng lẽ
Bên song ngồi ngắm ánh trăng thưa…
564f6-signature_3427144mưa


LẶNG LẺ NHỚ
Thấm thoắt thời gian đã mấy mùa
Lòng đau nhớ lại một ngày mưa
Chia tay đắng dạ khi lưu luyến
Giả biệt đau lòng lúc tiễn đưa
Ước nguyện chờ mong tròn mộng đẹp
Trông cầu đợi ngóng vẹn mơ xưa
Cô đơn lặng nhớ mây giăng lối
Lặng lẽ bên song ánh nguyệt thưa!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm

MƯA VÀ NIỀM MONG
Rồi sẽ quay về để đón đưa
Niềm vui xanh lá nụ đơm mùa
Vườn cây đã cỗi từ lâu nắng
Ruộng lúa thêm cằn thuở vắng mưa
Sỏi đá âm thầm muôn độ cũ
Đời người lặng lẽ mấy mươi xưa
Lòng gieo hạt giống yêu thương ấy
Giữa cõi nhân tình đã thớt thưa !
Lý Đức Quỳnh

KHÔNG ĐỀ
Thấp thoáng chiều tà dưới cơn mưa
Bao mùa lá rụng đã chưa bưa
Nghe lòng vụn vỡ hòa trong bóng
Một chút tình xưa cánh nhạn đưa.
Bến cũ thuyền xưa trong giấc mơ
Trãi hồn mộng nhớ mấy cho vừa
Bên song cửa sổ ngồi lặng lẻ
Bút mực tràn say đẫm giọt mưa!
Bình Quy Kiệt

KHÔNG ĐỀ
Nhớ lại hôm nào giữa lúc mưa
Thời gian thấm thoắt đã bao mùa
Chớp lòe loang loáng tay ghì chặt
Gió giật ầm ầm cột chống đưa
Giữ ấm cho nhau hơi vẫn đọng
Vậy mà nay đã hóa xa xưa
Tìm đâu để gặp nàng khi ấy
Hỏi có còn duyên để đến thưa…
Xuân Đào






Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Mùa hạ cuối

muaha
Em đã về cho riêng mùa hạ ấy
Chợt thoáng nhìn tà áo trắng bay bay
Hương làn gió mái tóc mến thương thay
Miệng mũm mĩm như hoa vừa mới nở
Dáng em đi thướt tha còn bỡ ngỡ
Len lén nhìn ánh mắt thật xuyến xao
Chuỗi hạ dài ngày tháng quá đi mau
Giờ phút cuối gặp nhau còn luyến tiếc
Dòng lưu bút tâm tình sao tha thiết
Chiếc khăn thêu tạm biệt mối tình thơ
Kỷ niệm nào trăn trở buổi ban sơ
Dòng lệ đổ rưng rưng chào từ giã
Gốc phượng già bao năm rồi thay lá
Trước cổng trường nhìn hoa đỏ đang rơi
Dư âm xưa gợi nhớ bỗng chơi vơi
Ngày tháng cũ trong lòng thêm day dứt..
signature_3
2308959b

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Nhớ Mẹ



Tìm dáng năm xưa bóng mẹ hiền
Vòng tay êm ái buổi truân chuyên
Âm thầm giọt lệ buồn muôn thuở
Khắc khoải dòng châu khóc vạn niên
Lặng lẽ gần con trong giấc điệp
Bồi hồi cạnh trẻ giữa cung tiên
Trần gian con chẳng tìm đâu thấy
Thương nhớ bên mồ mẹ ngủ yên



BÊN MẸ
Về tìm dáng mẹ đẹp như tiên
Tiếng dịu bờ môi nét thật hiền
Một thuở bên người nghe ấm áp
Bao thời cận bóng thấy bình yên
Thương con bất kể đời gian khó
Mến trẻ không màng sống khổ chuyên 
Bát ngát ân sâu con mãi khắc
Bên mồ cúi lạy nhớ muôn niên!
GM.Nguyễn Đình Diệm

NHỚ MẸ
Nhớ mẹ năm xưa dáng dịu hiền
Cuộc đời trôi nổi lắm truân chuyên
Tảo tần mưa nắng thân nào ngại
Hôm sớm thức khuya cực mọi miền
Con trẻ nô đùa vui múa hát
Mẹ hiền yên dạ nhẹ niềm riêng
Công ơn ví tựa như trời biển
Một nén nhang thơm kính Mẹ hiền.
TYV





Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Hoa sen

hoasen4


Nhụy vàng hoa trắng tỏa mênh mông
Khẽ động gió lay khoen chuỗi vòng
Rực rỡ màu hoa lòng mãi nguyện
An nhiên cảnh sắc dạ hằng mong
Hương trời tinh khiết thêm ngào ngạt
Sắc nước dịu dàng vượt đục trong
Trọn vẹn dâng đời sâu tựa bể
Bùn tanh dẫu chịu vẫn thong dong

564f6-signature_3

1322381834315678
sen nuoc

ĐỜI SEN
Trắng hoa vàng nhụy giữa ao trong
Tiết đên theo thời lại chuyển vòng
Khéo nở tươi màu dâng ước nguyện
Tài phô sắc trắng hiến đời mong
Bên hoa có lá vui tình hạ
Dưới nước còn bùn thú thich dong
Cảnh sắc an nhiên vầy nghĩa đậm
Thơm hương tinh khiết gửi mênh mông
GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Bạn thơ



Lời thơ ngắn gọn đẹp biết bao
Kết bạn muôn phương học hỏi vào
Nét chữ đường thi dòng giản lược
Thơ đề lục bát điệu thanh tao
Văn chương chọn ý cùng thi pháp
Xướng họa so câu được giống nhau
Hữu ý tâm thông lòng thỏa nguyện
Ân tình bền vững đến ngày sau


CÙNG VUI CHIA SẺ
Xướng họa giao lưu đẹp biết bao
Muôn phương bạn hữu học thêm vào
Đường thi đối luật niêm câu cú
Lục bát nương vần điệu sít sao
Chọn ý đưa lời người thấu dạ
Tìm từ gửi tiếng kẻ đồng giao
Cùng vui chia sẻ muôn tâm sự
Vững bụng yên lòng mãi thắm trao
GM.Nguyễn Đình Diệm

THƠ ĐƯỜNG
Năm vần,bảy chữ có là bao
Mà nghĩa thâm sâu chẳng tận vào
Đó trí anh quân miền diệu hảo
Đây tình thục nữ chốn thanh tao 
Mỗi người mỗi vẻ,riêng chia khác
Từng khúc từng lời,cộng hưởng nhau
Xướng họa giao lòng vui hội mở
Hết mùa giáp hạt lại mùa sau !
Lý Đức Quỳnh




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *