Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Biển và nỗi nhớ


Mời các bạn xem Video clip Biển và nỗi nhớ
Thơ & Video : Ngọc Liên
Paintings
Nhạc : A come amour - Concerto une voix
Trình bày : Richard Clayderman

















Chúc các bạn cuối tuần thư giản và
nhiều niềm vui các bạn nhé



Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Biển và trăng


Ta nhớ biển chiều hoàng hôn lặng lẽbien va em
Thuở ngắm nhìn vầng trăng sáng lung linh
Ánh trăng trôi trong nỗi nhớ bóng hình
Màn đêm xuống sóng rì rào trôi dạt
Hàng thùy dương đung đưa ngàn câu hát
Chuyện tình mình như biển khát mong manh
Hòn đá nhỏ trên làn nước trong xanh
Mang hơi ấm hai mái đầu chung bước
Đêm tiễn biệt làm sao em biết được
Sóng mênh mông ôm ấp biển đại dương
Có ngờ đâu tình ngậm đắng đau thương
Vầng trăng khóc cuộc tình không còn nữa
Trong tiếng gió còn thì thào lời hứa
Mảnh tình côi vỡ vụn giữa trăng đêm
Trong khoảng vắng còn tiếc nuối buồn thêm
Dòng lệ thắm.. bâng khuâng chiều trên biển..
signature_21
trang

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Xuân tao ngộ


Rực rỡ ngàn hoa mừng Tết đếnhoacúc
Mai vàng điểm sắc trọn niềm thương
Trông hoa chợt thấy lòng xao xuyến
Cúc Huệ thơm lừng tỏa dịu hương
Lâu lắm bạn bè không gặp lại
Từ xa rộn rã phút trông chờ
Thỏa lòng mong ước ngày tao ngộ
Tay bắt mặt mừng vẹn ước mơ
Ý nguyện duyên lành nâng rót cốc
Xin chúc bế tắc thảy hanh thông
Đong đầy rủng rỉnh tiền đầy túi
Phấn khởi vui cười đẹp ước mong
Năm mới yên bình nhiều sức khỏe
Rạng ngời tuổi trẻ tới vinh quang
Ông bà trường thọ bên con cháu
Hạnh phúc tràn trề mãi an khang
signature_21
mai

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Video Clip Âm vang mùa xuân

Chào các bn thân mến !
Ngc Liên xin mi các bn xem video clip ÂM VANG MÙA XUÂN
Thơ Ngc Liên. Video clip Bch Mai
Mi các bn cùng ngm hoa xuân và dùng café nhé. Thân mến






























Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Cành hoa xuân


Thoang thoảng mùi hương dịu dàng bát ngát58 - 1 (1)
Thật đậm đà cành hoa tím hứng sương
Xuân về rồi lóng lánh giọt nắng vương
Lặng nhìn ngắm không gian màu sắc thắm
Xuân réo gọi trên dòng sông nắng ấm
Bâng khuâng nhìn tìm hạnh phúc thiết tha
Phơn phớt hồng màu son đỏ trên hoa
Gió mát dịu nồng nàn hoa trở giấc
Em đang nhớ về quê mình tất bật
Thuở đi xa mưa nắng biệt tình trôi
Như thầm gọi xuân thắm thiết bồi hồi
Và giã biệt mùa đông trơ trụi lá
Bên gốc cây đâm chồi non đẹp quá !
Nụ mai vàng đang nở giữa tiết xuân
Nét tinh khôi thuần khiết cánh trong ngần
Còn lại đây chút ..tình xuân chờ đợi…
signature_21
Mai vang 1
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *