Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Hoa sứ trắng


Yêu hoa màu sứ trắng
Thơm nhẹ giấc đêm nồng13116hinh-nen-dong-doa-hoa-trang-doc-dao
Xuyến xao lời thương nhớ
Hoa sứ đẹp trong lòng
Trắng nụ xòe năm cánh
Nghe tình thắm bên em
Ngất ngây mùi hương tỏa
Giữa phút giây êm đềm
Lòng ưu tư nỗi nhớ
Hoa sứ gợi niềm thương
Như tình hoài man mác
Dìu bước thuở vấn vương
Hoa phơi mình trong nắng
Hơi ấm buổi sớm mai
Hoa mỉm cười mời đón
Lâng lâng hồn đắm say…



sutrang

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Màu hoa tím


Màu hoa tim tím đã riêng mang hoa tím
Một mảnh tình chung lỗi phụ phàng
Lặng lẽ mong chờ bao lắng đọng
Thương sao trọn kiếp đóa hoa tàn
Bao năm mấy thuở còn xao xuyến
Bút mực ghi lòng hạ đón sang
Lất phất mưa rơi chiều thứ bảy
Bằng lăng một thoáng cuộc tình tan
Nhớ buổi chia ly vấn vương lòng
Hương bay chiếc lá rụng trên sông
Thầm thì giọt nước mưa buồn thảm
Trách phận an bày vẫn mênh mông
Đứt đoạn tơ lòng hoài luyến nhớ
Bàng hoàng tỉnh giấc vội chờ trông
Đường về chốn cũ mờ in lối
Tím cả vần thơ nét vẽ cong…
signature_2



351bvhw

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Khung trời tím


Đường đi hoa tím trong tôi
Miên man lòng nhớ đến  thôi cuối mùa 13930anh-dong-vuon-hoa-tim
Tím than tím cả hoa mua
Hoa xinh hoa nở còn chưa hững hờ
Sáng nay đã dậy tinh mơ
Khung trời năm ấy mong chờ vấn vương
Cung đàn lỡ nhịp tiếc thương
Em mơ về chốn  vấn vương nơi này
Giấc mơ tình đẹp thiên thai
Mộng trong hư ảo chuỗi ngày quặn đau
Dư âm ngày ấy có nhau
Chợt buồn da diết tình sầu miên man
Tình đời có lúc chứa chan
Ngẩn ngơ lối rẽ oán than muôn trùng
Bao giờ mình mới tương phùng
Khung trời màu tím xin dành cho nhau…
signature_2




nangyeuhoatim

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Hững hờ


 Mùa gió chướng đêm nay sao lạnh cóng6789_0_rain_03
Tay nâng niu xoa nhẹ mái tóc bồng
Trên con đường tình đắng quá mênh mông
Bụi in dấu hằn sâu nhiều sóng gió
Ta vẫn biết – Nghẹn ngào tình duyên đó
Hoàng hôn buồn tím ngắt mảnh tình riêng
Lá vàng rơi réo rắt mãi triền miên
Dừng bước lại còn ngoảnh đầu lặng lẽ
Bao năm dài sao hững hờ lạnh tẻ
Ân tình nào còn ràng buộc nhau chi
Anh hãy xem như thoáng mộng phân ly
Dòng chữ lạnh đã nguội vào dĩ vãng
Tóc điểm bac theo ngày dài quên lãng
Tiếc nuối gì ngày tháng cũ bên nhau
Nghĩa trúc mai đem giã biệt ngàn sau
Tình vụn vỡ – làm sao hàn gắn được…




Michael de Bono - Tutt'Art@ (12)

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Vu Lan nhớ Mẹ


 Ta bé nhỏ giữa dòng đời nghiệt ngã2007051403faf243167ee36li2
Mẹ thân yêu đã rời bỏ chốn này
Có những lúc xuôi ngược với đắng cay
Bỗng thương nhớ bóng hình người yêu dấu
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Thương mẹ hiền tình sầu nặng tái tê
Dáng thân mẫu hiền hòa con rơi lệ
Trong giấc điệp con thấy mẹ về âu yếm
Nấc nghẹn lòng chẳng hiểu nỗi niềm riêng
Vu Lan đến con cài hoa hồng trắng
Mất mẹ rồi lòng con đà trống vắng
Nghẹn ngào tay thắp nén hương thơm
Đây lòng thành con dâng mẹ bát cơm
Giữa đêm lạnh gió từng cơn thổi rít
Hướng mắt tìm mẹ chân trời xa tít
Mỏi mòn nhớ mẹ.. mà đau suốt đời !




richard
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *