Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Nỗi nhớ mùa hè

Hoa rơi chiếc lá còn vương
Buồn trông buổi học yêu thương bóng người1336989112-hoa-phuong-14
Chuông reo đã điểm đến mười
Em về đến cổng đôi lời cách xa

Cành hoa đã nở thêm hoa
Chia tay là hết vỡ oà   niềm đau
Phương trời đất rộng làm sao
Kia là nhánh phượng khi nào đến tay

Ngày hôm tạm biệt buồn thay
Ôm chầm để nhớ một ngày luyến lưu
Giờ ôn kỷ niệm xa xưa
Nơi đây có lá vàng rơi cuối mùa

Xa xa có bụi hoa mua
Than van sầu tím nghe vừa  xuyến xao
Tim hồng còn đượm biết bao
Ra đi để lại thầm trao tuổi ngà….

Đường xưa chốn cũ còn xa
Người đi bỏ lại sân đà vắng im
Giờ đây phượng đứng lặng thinh
Hè về phượng nở ..mình tìm nhớ thương…
signature_2










Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Lỡ làng

Đã biết tình mình từ nay đã lỡ
Thì thôi anh xin đừng chớ sầu bilásuong
Lệ đã nhòa trong khoảnh khắc người đi
Chôn kỷ niệm trong tình sầu muôn thuở
Duyên không trọn cuộc tình hoài đã nhỡ
Tiếc làm gì ngày tháng cũ bên nhau
Trái tim sầu kết nối những niềm đau
Trong xa cách chia ly là vĩnh cữu
Lòng phai nhạt bao hoài công thành tựu
Nuối tiếc gì hình ảnh đã lạt phai
Có bao giờ mình nghĩ đúng hay sai
Sống đơn độc trên bước đường thầm lặng
Lệ tuôn trào cho tình cay muối mặn
Qua những chiều vàng vắng bóng hình xưa
Kỷ niệm nào thường hay đứng dưới mưa
Duyên đã lỡ đành trôi theo…dòng nước

anh

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Lạc lối


Trong ánh mắt tâm tình vừa chớm nởHinhnenso1.com-hinhdong-.330
Mộng kiêu sa dáng vẻ thuở ngây thơ
Anh và em nhìn thoáng tuổi mộng mơ
Đường phía trước là hành trình không lối
Một ngày mưa ta đi về rất vội
Bóng in dài bờ cát trắng bao la
Có khi nào ta chẳng phải là ta
Dù giông bão bước qua ngàn cách trở
Tình dù đẹp nhưng u hoài tan vỡ
Để trong tim ẩn chứa một bóng hình
Suốt bao năm gói trọn dấu ân tình
Biển có nhớ khi xưa mình chung bước
Mất nhau rồi biết khi nào có được
Lặng lẽ sầu còn đọng trái tim ta
Dòng lệ nào cho ngàn ngấn lệ hoa
Đường lac lối  - một mình em dẫm phải…




nhiep-anh-gia-nguyet-vy-ve-lam-dau-xu-ga-trong-955528.jpg.400.400

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Màu tím tôi yêu


Màu tím hoa thương nhớ
Sắc son dạ thủy chungHinh-dong-trai-tim-4
Trải qua bao cay đắng
Cơn gió thoảng mưa phùn

Lệ nhòa trong tiếc nuối 
Hình ảnh đã xa vời
Người đi trong khoảnh khắc
Không từ biệt một lời

Nhìn hoa buồn da diết
Màu tím ấy tôi thương
Bồi hồi sầu mong nhớ
Dư âm còn vấn vương

Mưa nhe rơi lất phất
Thẩn thờ bên song cửa
Bóng ai đà khuất bóng
Bên hàng cây lưa thưa

Lâng lâng sầu chan chứa
Ân tình cũ năm nào
Chia tay buồn ngăn cách
Mong thời gian qua mau…


1472011192851

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Hờn dỗi


Hạ có về cho lòng em vương vấn
Mái tóc thề buông thả dáng ngây thơ0221
Nét hồn nhiên trong sáng thuở mộng mơ
Trang lưu bút khắc ghi hình yêu dấu

Ngày xưa ấy lúc giận hờn không thấu
Mắt lưng tròng sau buổi học chia tay
Kỷ niệm xưa còn mãi vẫn chưa phai
Hàng bông giấy trước hiên nhà đỏ thắm

Hoa bằng lăng tím thêm màu buồn thẳm
Một mình ta sầu lắng trái tim hồng
Giận nhau chi uẩn khúc vẫn long đong
Thuyền xa bến , em nghẹn ngào rảo bước

Cay đắng cuộc đời – làm sao em biết được
Có lẽ nào – duyên phận mãi lênh đênh
Nhìn đám mây lãng đãng lòng buồn tênh
Phải chi ngày ấy – mình đừng hờn vô cớ…
signature_2



images662898_bich_khanh_6

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Cánh phượng hồng


Con đường xưa với hàng cây me lá
Gió có về cho nắng hạ xôn xaoHinhnenso1.com-hinhdong-.004
Giữa trưa hè hoa phượng thắm thanh tao
Trên nóc mái rong rêu tường phủ kín

Nhặt hoa đỏ ngoài cổng trường lặng nín
Mắt buồn nhìn nhành phượng lá đung đưa
Chẳng lẽ nào ta quên hẳn tình xưa
Hoa đang nở với muôn vàn rực rỡ

Hè đã đến lòng này còn bỡ ngỡ
Chút tâm tình gởi đến bạn bè ta
Đã bao năm trở lại bỗng xót xa
Ngày hạnh ngộ còn mong chờ gặp lại

Nhạc đang trổi khúc ve sầu oán mãi
Cánh phượng hồng lưu luyến buổi phân ly
Nét bâng khuâng- lệ đọng ướt bờ mi
Giờ cách biệt – người xưa đâu tìm thấy…

liennguyen

phuong

Quên lãng

Hinhnenso1.com-hinh-dong-.021Trong khoảng cách nhìn nhau trong tiếc nuối
Chút ân tình gánh nặng buổi sơ giao
Hương thời gian còn đọng mãi xuyến xao
Chiếc bóng ấy dần chìm trong dĩ vãng
Em – bé nhỏ vô tình hay quên lãng
Hẳn nụ cười- bật khóc giữa màn đêm
Vết tình sầu dòng lệ quá dịu êm
Chăm chút mãi mối tình buồn vô vọng
Một phút hờn dỗi - đau tận cõi lòng
Em cũng biết mình chia tay là hết
Quãng đường dài còn mình em sợ sệt
 Đinh mệnh hôm nào rẽ cách chia phôi
Bẽ bàng duyên phận như thế đành thôi
Thuyền đời một bóng- lững lờ trôi đi
Tình vương sầu nặng – còn tiếc làm chi
Miên man sóng vỗ –xa rời yêu thương…
liennguyen


images662893_bich_khanh_1e

Tuổi ngọc

Một ngày ước nguyện mình chung bước
Tuổi ngọc vừa yêu hẳn đợi chờ
Thổn thức bao ngày thương nhớ trộmHinhnenso1.com-hinh-dong-.019
Ước hẹn duyên thề dệt thành thơ..
Từ ngày gặp mặt tình thấu tỏ
Nhớ phút chia tay mỏi mắt chờ
Xao xuyến muôn màu bao nhung nhớ
Tình say như réo gọi trong mơ…
Vạt nắng ân tình xây lắm mộng
Sương tan ướt nhẹ xuống nhành mơ
Đường đời lắm nẻo thênh thang đợi
Hoa xuân chờ nắng sánh duyên tơ…..
Lá thắm rung rinh trong gió sớm
Tim hồng man mác thuở ươm tơ
Nhớ thương chiếc lá vàng rơi nhẹ
Khắc khoải thầm mong chiếc bóng mờ…
liennguyen

yenkorea

Chiếc lá hong vàng

Thưở ấy em về đây mùa cuối hạ
Nắng hong vàng chiếc lá vẫn còn sương0266 
Hoa tím dại nở đẹp ở ven đường
Trong khoảnh khắc mơ hồ ta gặp lại
Ngày xưa ấy âm thầm ru gọi mãi
Giảng đường buồn in dấu bóng  hình xưa
Qua nhiều năm dày dặn với gió mưa
Nghe réo rắt tưởng chừng mùa nước lội
Có gì nhớ trong dòng đời rất vội
Nước mắt rơi lệ đẫm ướt bờ mi
Dấu tình buồn đang hận kẻ tình si
Làm ai lỡ bước, mưa vương chạnh lòng
Riêng mình em – tan nát cả cõi lòng
Và bao ngày dài thế để quên nhau
Em tìm về trong quãng vắng thương đau
Mình em lac bước – chơ vơ giữa đời….
liennguyen

7.jpg_450

Tìm dấu mưa bay

Mưa rơi mãi ướt mềm đôi vai nhỏ 
Ta trở về tìm lại dấu mưa bay
Như xa xôi ta nhớ được bao ngàyHinhnenso1.com-hinh-dong-.002
Công viên ấy giờ lặng thầm trơ đá
Con đường cũ đã bao lần phơi lá
Ký ức buồn dằn dặt mãi chưa phai
Dư âm đó – sao đành vội chia hai
Làm khô héo trái tim hồng tan vỡ
Xót xa ru đoạn đường tình bỡ ngỡ
Người quay lưng đau xót tận cõi lòng
Chưa lau vội nước mắt sao trống rỗng
Chẳng có điều gì – sao lệ mãi rơi
Mơ ước nhỏ nhoi – không có trên đời
Bình yên quá trong những ngày gặp lại
Có chút gì nhớ – tình đã phôi phai
Trong ngần ấy –là một thời dang dở 
liennguyen

Duong-xinh

Tình hoa giấy


Thoáng trông như đã mất rồi
Giàn hoa màu tím bồi hồi mang theo
Bông hoa còn bé tí teo
Ai đem nhặt lá bay theo để buồn
Sầu vương ánh mắt lệ tuôn
Tím, hồng, trắng, đỏ chút buồn nên thơ
Hoa đang đỏ rực như mơ
Lòng ta thương tiếc dại khờ phân vân
Hoàng hôn hoa rụng đầy sân
Một thời lưu bút dừng chân của nàng
Bao nhiêu mộng đẹp chứa chan
Thuyền hồng đến đón kiệu nàng rước đi
Em đi thương nhớ một khi
Giàn hoa giấy đỏ quên đi giữ gìn
Tình hoa vương vấn ngắm nhìn
U hoài thuở ấy còn in giấy hồng..

Liennguyen

5_hoagiay-2_5101
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *