Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Khúc tơ vàng




Khúc tơ vàng
(Ngũ độ thanh)

Nặng áo gầy vai phải dãi dầu
Tơ vàng trải mộng biết về đâu
Mơ tìm lối cũ qua miền đợi
Để thấy lòng ta những giọt sầu
Bỏ hẹn buồn thân từng tiếc rẻ
Buông thề tủi phận đã chờ lâu
Tình kia gửi trọn niềm thương nhớ
Lặng lẽ riêng mình bởi thấm ngâu

LienNguyen 30/05/2016



BÀI HỌA
MƠ NGƯỜI
Vắng vẻ đêm thâu dạ dãi dầu
Mơ người thả mộng biết tìm đâu
Quay nhìn chốn cũ nơi thề hẹn
Ngẫn ngắm bờ xưa nẻo biệt sầu
Biển rạc rào khua ngàn nỗi nhớ
Rừng lay lất thổi vạn niềm ngâu
Canh dài lặng lẽ buồn tê tái
Lệ ngấm mong chờ đợi đã lâu
GM.Nguyễn Đình Diệm



Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Chiếc lá hong vàng



Thưở ấy em về đây mùa cuối hạ
Nắng hong vàng chiếc lá vẫn còn sương
Hoa tím dại nở đẹp ở ven đường
Trong khoảnh khắc mơ hồ ta gặp lại

Ngày nao ấy âm thầm ru gọi mãi
Giảng đường còn in dấu bóng hình xưa
Qua nhiều năm dày dặn với gió mưa
Nghe réo rắt tưởng chừng mùa nước lội

Có gì nhớ trong dòng đời rất vội
Nước mắt rơi lệ đẫm ướt bờ mi
Dấu tình sầu đang hận kẻ tình si
Làm ai lỡ bước, lênh đênh giữa dòng

Riêng mình em – tan nát cả cõi lòng
Và bao ngày dài thế để quên nhau
Em tìm về trong quãng vắng thương đau
Buồn giăng ngập lối – chơ vơ giữa đời…
LienNguyen 13/04/2014








Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Lẻ Bóng



LẺ BÓNG
(Ngũ độ thanh)
Chao cùng cánh võng nhẹ mơ màng
Bể khuất bên thềm mộng ngõ hoang
Giữ lại cam đành thương tỏ dáng
Tìm nhau phải chịu cách đôi đàng
Say hồn vắng lặng men sầu thoảng
Bóng ngã im lìm giọt tủi loang
Những hẹn thề xưa tình tỏa sáng
Ngờ đâu rũ bỏ giấc mơ vàng.

LienNguyen 18/05/2016

BÀI XƯỚNG
CÔ ĐƠN
(Ngũ độ thanh)
Chán nản người đi gãy muộn màng
Khi về nặng nửa gánh hồn hoang
Từng hôm tủi phận buồn lai láng
Những buổi sầu duyên chết điệu đàng
Ngõ lặng trăng chìm cơn gió thoảng
Canh tàn rượu khẳm ánh đèn loang
Niềm tâm sự vỡ hồn đêm choáng
Giết cả đời vui giữa mộng vàng ./.
LCT

BÀI HỌA
ĐÊM SẦU
Người xưa thoáng hiện giữa mơ màng
Lặng bóng âm thầm nghĩ tưởng hoang
Lẩn thẩn canh chầy nghe tiếng nhạn
Mơ hồ nguyệt tỏa nhớ bao đàng
Hoài xa quạnh quẻ hồn mơ lắng 
Mãi cách u buồn dạ tủi loang
Hẹn biển thề non chừ lụy đắng
Canh tàn cạn chén khổ đêm vàng !
GM.Nguyễn Đình Diệm 





Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Mộng đời



Mộng đời
(Ngũ độ thanh)

Giữ trọn tình xưa ấy mỏi mòn
Bên thềm lẻ bóng vẫn lòng son
Nguồn duyên chán nản dù mong đạt
Ngõ phận buồn đau chỉ ước còn
Một chữ trầm luân sầu tất cả
Đôi dòng huyễn hoặc sống vì con
Thiên đàng hạnh phúc đành xa mãi
Lệ thắm trào mi lỗi chẳng tròn..

LienNguyen 27/04/2016


BÀI HỌA
LỠ CUỘC VUÔNG TRÒN
(Ngũ độ thanh)

Thề xưa quyết giữ mặc non mòn
Chữ thủy chung này nguyện sắt son
Dẫu ảnh nằm đây người vội mất
Dù hoa tỏa đó mộng đâu còn
Cơn sầu nhuộm với hai màu tóc
Nỗi nhớ đong cùng một tuổi con
Mỗi lúc buồn vương lòng lại hỏi
Trời sao để lỡ cuộc vuông tròn ?
Nguyễn Gia Khanh

CAM ĐÀNH PHẬN SỐ
Tình xưa trọn giữ dạ đâu mòn
Lặng lẽ bao mùa cứ sắc son 
Nửa gối canh dài nghe vạc gọi
Tròn đêm nguyệt tỏa tủi hương còn
Quay cuồng một thuở sầu nhân thế
Thấp thỏm bao thời bởi phận con
Nắng cũ chiều vương bờ mộng thắm
Cam đành một kiếp lỡ vuông tròn
GM.Nguyễn Đình Diệm





Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Mối duyên đầu



MỐI DUYÊN ĐẦU

Gieo đầy khúc nhạc đẫm dòng châu
Một thuở tình xưa nhắc lại sầu
Thả bước còn trông vào cõi mộng
Thôi đành lỗi hẹn tới mùa ngâu
Lời thương chẳng được câu cầm sắt
Tiếng giận không ngừng chữ bể dâu
Khắc khoải chờ mong ngàn giọt nhớ
Lòng mang trắc trở mối duyên đầu..

LienNguyen 03/05/2016



BÀI HỌA
QUẠNH SẦU

Kỷ niệm đêm về khiến lụy châu
Tình ơi sao nỡ đoạn canh sầu
Tưởng là hiệp cảnh miền trăng gió
Đâu biết đau lòng cuộc bể dâu
Xui khiến tình yêu bờn bợt mộng
Để rồi hương phấn nhạt nhòa ngâu
Làm cho chăn gối mờ nhân ảnh
Quạnh quẽ phòng loan ngán ngẫm đầu
HANSY


MÃI MÃI NGỌT THƠM

Đẹp thắm vô vàn dáng ngọc châu
Vì sao xúc cảm cứ hoài sầu
Hãy luôn giữ sáng tâm hồn đậu
Chớ để lạnh tràn giọt lệ ngâu
Cái nghĩa in hằn trên ruộng ấu
Chữ tình ghi dấu ở nương dâu
Thủy chung vẹn giữ ta cùng bậu
Mãi mãi ngọt thơm giấc mộng đầu
Dũng Nguyên


LỠ MỘNG ĐẦU
Rực rỡ hoa lòng đã thắm châu
Nào hay dang dở lệ chia sầu
Ngân hà cách trở tương tư bóng
Ô thước mơ phùng bảng lảng ngâu
Lặng lẽ thời gian theo vó ngựa
Âm thầm trăng nước rụng mùa dâu
Đường tơ mãi dệt không màu thắm
Khắc khoải tình xưa lỡ mộng đầu…
Lý Đức Quỳnh

LẠC GIẤC ĐẦU
Lặng lẽ đêm về dạ thắm châu
Tình xa nức nở lệ đau sầu
Còn thương dáng cũ neo bờ mộng
Mãi nhớ hình xưa đợi bóng ngâu
Tiếng nghĩa hoài lưu trong dạ nhớ
Lời thề mãi giữ giữa bờ dâu
Chờ mong khắc khoải bao mưa nắng
Gối chiếc đường mơ lạc giấc đầu
GM.Nguyễn Đình Diệm





Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Bạch Liên



Bạch Liên

 Thắm đượm hương tình sắc bạch liên
Nồng say vị phấn cánh hoa hiền
Bao niềm dạ sáng chân hoàn thiện
Một nỗi tâm ngời lẽ tự nhiên
Níu bước đời trôi gần ánh điện
Buông tay kiếp lạc bỏ ưu phiền
Vàng mưa nắng gội còn dâng hiến
Giữa chốn hồng trần đến cõi tiên..


LienNguyen 04/05/2016


BÀI XƯỚNG
HỒNG LIÊN

Ngọt ngào tỏa sắc đóa hồng liên
Diễm dáng thanh tao sáng nụ hiền
Lộng cõi nhân gian đầm sắc diện
Lồng miền thượng cảnh thắm hồn nhiên
Để niềm hoang hoải đều tan biến
Cho nỗi ưu tư khỏi nặng phiền
Dẹp bỏ tham lòng tâm hướng thiện
Mai ngày hoan hỉ viếng trời tiên

Dũng Nguyên




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *