Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Khoảnh Khắc




KHOẢNH KHẮC
(Ngũ độ thanh)

Thấm giọt mưa lòng để mãi vương
Chiều thu phủ bóng những con đường
Câu tình vẫn đợi đành cam vướng
Chữ ái không rời phải chịu thương
Cõi tạm đêm ngày tâm đủ hướng
Trần gian cuộc sống cảnh vô thường
An nhàn nghĩ lại hoài tin tưởng
Mộng sẽ dần tan thuở má hường

LienNguyen 29/04/2016


BÀI HỌA
 ƯỚC VỌNG TÀN PHAI
(Ngũ độ thanh)

Thu chiều gửi nỗi nhớ hoài vương 
Sáo mải về đâu lỡ độ đường
Đã mất nhau rồi sao lại tưởng 
Không còn ái nữa để mà thương 
Lầu tây bóng lẻ ôi đời phượng
Gác mộng hình côi chỉ lẽ thường 
Vẫn sống bên nề khung cảnh vượng
Tàn phai ước vọng tuổi xuân hường

+Minh Hien 

BẠC LÒNG
Tình yêu cách biệt vẫn còn vương
Nhớ mãi ngày xưa chỉ một đường
Gánh chịu đời mang vì đã vướng
Ôm hoài kiếp tạm bởi còn thương
Giang hồ nhịp bước đi ngànhướng
Viễn xứ lời trao lại lẽ thường
Hứa hẹn rồi sai mà cũng tưởng...
Người sao giữ nguyện má phai hường !

Âu Dương


BÂNG KHUÂNG

Đông mòn bến cũ gợi sầu vương
Tuyết phủ dầy thêm những đoạn đường
Huyễn áng phù hoa tìm chỉ gượng
Phai màu thục nữ thấy mà thương
Tình chia xe mảnh nào phi cưỡng 
Nguyệt vỡ làm đôi chẳng bất thường
Để giữa tơ trời bao xác phượng 
Màu son đượm chút ửng môi hường

Nguyễn Hoài Bảo Thi

VÙI CHÔN..
Bởi phận chia hằn nỗi xót thương
Vì duyên lỡ lắm kẻ xem thường
Giao lầm tiếng hẹn đau lòng vướng
Kết lạc câu thề tủi dạ vương
Oán tại trao tình không phải hướng
Hờn do gởi nghĩa lại sai đường
Giờ đây rũ sạch niềm mơ tưởng
Kỷ niệm vùi theo một bóng hường

Trần Thảo CM




Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Hạ sang



Hạ sang
(Ngũ độ thanh)

Làm sao đếm ngược chuỗi thời gian
Đợi cảnh hè sang gió khẽ ngàn
Thuở ấy phai màu loang phượng vĩ
Bây chừ tỏa nắng rũ hoàng lan
Từng trao nghĩa bạn lòng tha thiết
Đã gửi tâm tình dạ chứa chan
Cách trở nhiều năm sầu mãi vọng
Cầu mong hạnh phúc giữa muôn vàn
LienNguyen 25/04/2016


BÀI HỌA

MÀU PHƯỢNG CŨ
(Ngũ độ thanh)

Hạ chẳng bao giờ nỡ dối gian
Nên màu phượng vẫn đỏ mây ngàn
Là khi mực tím vầy trang vở
Cũng buổi sen hồng át nụ lan
Tiễn bóng xuân tàn bên dậu đổ
Lau dòng lệ ấm cuối mùa chan
Dù hoa chửa thắm như ngày cũ
Đã đủ lòng say giấc mộng vàng.

Nguyễn Gia Khanh




Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Một thoáng ngày xưa




MỘT THOÁNG NGÀY XƯA
(Ngũ độ thanh)

Nát mảnh trăng buồn vỡ mộng không
Lòng trao đã gởi áng thơ hồng
Bao mùa lá rụng chờ khung cửa
Những buổi thu tàn đợi bến sông
Khoảnh khắc ngày xưa mờ mực thẫm
Thời gian thuở trước đượm hương nồng
Ân tình rộng mở thề son sắt
Để lại trên đời mãi ngóng trông..
LienNguyen 18/04/2016



BÀI HỌA

ĐÊM BUỒN
(Ngũ độ thanh)

Đêm buồn thả mộng giữa trời không
Vỡ mảnh tình riêng nhạt má hồng
Huyễn ảnh ngày nao hờn bóng nguyệt
Manh thuyền thuở ấy tủi dòng sông
Đang cùng đắng rượu say hồn lẻ
Chợt đã tàn canh tỉnh giấc nồng 
Đỏ bụi thời gian mờ viễn xứ
Mơ về chốn cũ ngậm ngùi trông !
Nguyễn Gia Khanh

HOANG TÌNH
(Ngũ độ thanh)

Vàng trăng kỷ niệm có còn không
Chắc đã tàn theo buổi vợi hồng
Mới thuở chung nguyền bên quãng mộng
Sao giờ cách thệ bởi dòng sông
Làm cho gối lẻ sầu trơ bạc
Cũng khiến hồn đơn tủi nhạt nồng
Giữa nẻo hoang tình ôi xám xịt
Đâu nào diễm ái để hoài trông 
HANSY

MÃI GIẤC MƠ NỒNG
(Ngũ độ thanh)

Đem ngàn kỉ niệm ướm tầng không
Để mãi về sau được ấm nồng
Mỗi tối đôi mình ôm bệ cửa
Bao chiều lũ trẻ dạo triền sông
Nhà tranh vẫn chứa chan tình ngọt
Nhẫn cỏ còn ngan ngát nụ hồng
Nghĩa mặn muôn đời không đổi dấu
Cho người cõi thế phải thầm trông
HCQ

BÓNG HOÀI TRÔNG
(Ngủ độ Thanh)
Hiên buồn lặng lẽ ngắm trời không
Trở mối tơ duyên lỡ phận hồng
Hồi nhớ tay cầm bên nẻo mộng
Lưu thời chân dạo dưới bờ sông
Thong dong dạ trãi chung tình thắm 
Óng ả lòng say hợp ái nồng
Ước nguyện trăm năm chừ ảo khói
Phương trời mù mịt bóng hoài trông
GM.Nguyễn Đình Diệm

VÔ ĐỀ
(Ngũ độ thanh)
Ân tình vụn vỡ hỏi buồn không
Những thuở kề vai ái mặn nồng
Mỗi buổi nhìn trăng hòa giấc mộng
Bao ngày ngắm nguyệt tỏ dòng sông
Giờ đây hận tủi hoài đơn bóng
Kỉ niệm sầu đau mãi dáng hồng
Muốn giũ niềm riêng ngoài biển rộng
Cho lòng chẳng vướng sự chờ trông
TTHK

HƯƠNG VỊ NGÀY XƯA 
(Bát Vị Hương, Sắc Thái)

Cay vì mắt Đỏ giữa đời không 
Viễn cảnh trần ai Đắng lệ Hồng 
Biển Mặn ru hồn loang nghĩa Trắng 
Chua tình Tím mộng phủ đầy sông
Còn đây nỗi nhớ vàng Môi Ngọt
Cũng bởi miền yêu Xám rượu Nồng 
Lạnh góc The phòng Lam cõi ảo 
Mơ Huyền đã Nhạt ánh chờ trông!

Nguyễn Hoài Bảo Thi




Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Khúc đàn sầu



Khúc đàn sầu
(Ngũ độ thanh)

Con đường mộng bóng đã dần tan
Dáng nguyệt còn đây trải giữa ngàn
Thổn thức trăng mờ vương chuyện cũ
Đong đầy khói mỏng mặc thời gian
Lần trao kỷ niệm hằng say đắm
Lượt gửi xưa tìm vẫn chứa chan
Gõ phím đành quên hồn vụn vỡ
Lời thương khẽ nhập với cung đàn..
LienNguyen 12/04/2016




BÀI HỌA
MONG NGƯỜI
(Ngũ độ thanh)

Cũng tại mong người để nát tan
Hằng Nga vội vã chếch non ngàn 
Dù trăm bữa nọ đà êm ấm
Để một phen này lỡ dối gian
Chắc bởi đêm buồn trăng đã lặn
Đành nên gối lẻ lệ còn chan
Tàn canh phím lạnh cung sầu trỗi
Vắng vẻ thềm khuya lỗi nhịp đàn.
Nguyễn Gia Khanh

ĐÊM SẦU
(5 độ) 
Quạnh quẽ ơi tình buổi sắc tan
Lòng đau dạ hững xót trăm ngàn
Nào mơ mộng ấy đành rơi tẻ
Hỡi ước ao này phải bợm gian
Nửa đoạn trường ca thầm úa rã
Bao tình ái phụ trỗi sầu chan
Từng đêm gối tủi triền yêu lạnh
Vỗ khúc khờ ngây tội tiếng đàn 
HANSY

MỘNG CHỬA TÀN
Ngõ xóm còn đây mộng chửa tan
Còn lưu bóng nguyệt giữa hương ngàn
Vầy duyên một thuở hòa nhân nghĩa
Tin giữ bao thời hợp thế gian
Kỷ niệm còn đây lòng mãi quý
Ân tình nẻo đó dạ hoài chan
Chung tay gõ điệu hồn tươi thắm
Vui trỗi cung đời dạo khúc đàn
GM.Nguyễn Đình Diệm



Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Nỗi nhớ trong đêm



Nỗi nhớ trong đêm
(Ngũ độ thanh)
Đêm về nỗi nhớ lạc bờ ngân
Lẻ bạn phòng không giữa kiếp trần
Bến cũ ngày ngâu sầu một thuở
Đò xưa tháng lạnh trải đôi lần
Thuyền chao chỉ thấy vương mành lệ
Biển gợn luôn tìm những bước chân
Khép cả hàng mi còn trĩu nặng
Đường khuya tĩnh lặng bóng loang dần..
LienNguyen 05/04/2016



BÀI HỌA
HOANG HOẢI
(Ngũ độ thanh)

Nẻo nhớ ơi người mãi diệu ngân
Mà sao quãng ái biệt dương trần
Làm tan tác mộng hờn bao nỗi
Để dặc dằng tim vỡ lắm lần
Quạnh quẽ ân nguyền trong giấc ngủ
Ê chề kỷ niệm giữa lòng chân
Ngoài kia giá lạnh ùa muôn nẻo
Ánh lửa tình yêu cũng lụn dần 
HANSY

NỖI NHỚ ĐÊM THÂU
(Ngũ độ thanh)

Nỗi nhớ sao mà mải vọng ngân
Từng đêm mỏi mắt cõi gian trần
Mơ về quá vãng câu thề ngược...
Ước trở thời gian chữ hẹn lần...
Bỗng thấy tim buồn vương biển lệ
Quay nhìn mắt đẫm cản bàn chân
Tình ơi mấy thuở chung mành chạ
Để kiếp hồng nhan nhẹ nhõm dần
HCQ

NHƯ LÀ BỌT NƯỚC
(NĐT)
Sóng biển ngàn năm mãi vọng ngân
Hồn ta lạnh lẽo kiếp dương trần
Vườn hoa nắng đỏ tàn cây rụng
Ngõ mộng vàng thu lá đổ lần
Những dạo song hành đon đả bước
Khi còn một bóng mỏi mòn chân
Đời như bọt nước xuôi dòng chảy
Để mỗi niềm mơ cứ lịm dần ./.
LCT

LẠNH NỔI NIỀM RIÊNG
(Ngủ độ thanh)
Lối cỏ còn đây mãi vọng ngân
Tình ta hoài nhớ giữa hồng trần
Thềm mơ nhạt nắng bờ hoang hoải
Nẻo mộng vàng mây liễu úa lần
Lặng lẽ đường thôn sầu ứa lệ
Âm thầm ngõ xóm khổ mòn chân
Đường khuya vắng vẻ lòng hiu quạnh
Ôm nổi niềm riêng bóng lạnh dần
GM.Nguyễn Đình Diệm



Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Đàn xưa



Mắt dõi trời chiều đã chớm sang
Mình em nắn nót dạo cung đàn
Bờ xưa nắng rọi treo vầng sáng
Nẻo cũ  mây vờn phủ ánh quang
Phố ngủ mang mùi hương nguyệt quế
Đường buồn tỏa bóng sắc hoàng lan
Cùng nhau chẳng đặng tình giai ngẫu
Khắc khoải bên song dáng úa tàn
LienNguyen 01/04/2016



BÀI XƯỚNG
KHÚC ĐÀN
Xuân vần ai xướng lụa là sang
Ta góp phiêu âm dạo khúc đàn
Phối nước thanh tân lìm suối mát
Hòa trăng cổ độ lộng trời quang
Tơ rung thúy liễu cung hồ điệp
Nhạc chuyển trầm thanh điệu vũ lan
Ngưng tấu,cho lòng thôi ngất ngưởng
Để nghe tịch lặng tiễn canh tàn.
           Lý Đức Quỳnh




Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Tình ảo


 


TÌNH ẢO 
( Ngũ độ thanh)

Bình minh hé rạng cõi chân trời
Én lượn bay vòng khẽ tỉnh nơi
Mảnh nắng vô hình thương vẫy gọi
Làn thu bóng ảo đợi đang mời
Ân tình đã định quen hoài nản
ý trải không chờ lặng vẫn chơi
Thiết nghĩ đi tìm duyên mộng tưởng
Là như cảnh sống thật trên đời..
LienNguyen 17/03/2016




BÀI XƯỚNG
TÌNH THƠ CHỐN ẢO
(Ngũ độ thanh)

Trầm hương phảng phất lựng mây trời
Thả những con từ lộng khắp nơi
Hữu hảo vui vầy trao tiếng hẹn
Vườn thơ tấp nập gửi thư mời
Cùng anh xướng họa chân tình gởi
Với chị trau dồi biển ngữ chơi
Cõi ảo mà sao nhiều thú vị
Còn hơn cảnh sống thật trên đời
HCQ


BÀI HỌA
TÌNH THƠ CHỐN ẢO
(Ngũ độ thanh)

Thơ này gởi bạn bốn phương trời
Úc, Mỹ, Hàn, Anh, đủ mọi nơi
Chị đã đăng bài đưa thiếp hỏi
Anh vừa viết luận trả thư mời
Muôn vàn ý đẹp cùng trao đổi
Vạn mớ lời hay để ngẫm chơi
Kết nghĩa chân thành trong mạng ảo
Tình yêu bỗng nở bước ra đời
5/4/2016
Đỗ Xuân Đào



:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *