Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Thu xưa



Lá úa trên cây nhuộm sắc mầu
Đôi ta rẽ hướng biết tìm đâu
Đìu hiu lối cũ câu duyên nợ
Khắc khoải đường xưa chữ mộng sầu
Tiếng hẹn ghi lòng sao vẫn tủi
Lời yêu tạc dạ mãi còn đau
Gom từng kỷ niệm vào hư ảo
Lặng ngắm thu về giọt lệ ngâu..






BÀI HỌA

BUỒN NGÂU
Thu sang chuyển lá úa phai màu
Lẻ bạn phương trời biết kiếm đâu
Vắng vẻ đường xưa lời thệ ước
Đìu hiu lối cũ tiếng chia sầu
Dạ nhớ mây về trăm hờn tủi
Lòng mong gió lắng vạn niềm đau
Kỷ niệm còn in bao sớm tối
Nghe buồn rã rượi tiếng mưa ngâu
GM.Nguyễn Đình Diệm

HÃY ĐẾ CÙNG NHAU

Chiều sương và nắng úa pha mầu
Trong cõi mơ hồ,em ở đâu ?
Hãy đến cùng trăng xua nỗi nhớ
Rồi len với gió đuổi cơn sầu
Mơ tan để mặc âm thầm rụng
Mộng vỡ sao đành lặng lẽ đau
Đã biết dòng Ngân hai bờ lệ
Ô kiều một đận,vẫn hoài ngâu ! 
Lý Đức Quỳnh






.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Mimosa - Cánh hoa yêu



Mimosa loài hoa đong đưa bao kỷ niệm
Để những ngày bên gốc một dáng em
Chấm hoa vàng hiu hắt dấu êm đềm
Hương sắc tỏa lâng lâng buồn nỗi nhớ
Chân bước nhỏ chuyện tình thêm dang dở
Dấu tình buồn tha thiết tuổi vấn vương
Hoa dịu mát ân cần khúc nhớ thương
Hờ hững mãi bụi vàng bay lấm tấm
Chiều buông xuống thiếu ai nào đủ ấm
Màn sương loang tỏa thoáng trắng khói mờ
Cuộc tình hờ đứt đoạn mối đường tơ
 Hoa ủ rũ đã tàn theo chiếc bóng
Mimosa ngập ngừng – và nỗi nhớ  ngóng trông
Lời tình nào mát dịu tựa nhung tơ
Mimosa loài hoa – tình yêu vừa chớm nở
Của một thời trang giấy ép hoa tươi…
15/04/2014

mimosa-01

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Lục bình trôi



Thân em tắm gội giữa dòng sông
Một thuở lênh đênh đượm ngát nồng
Hoa tím bồng bềnh mùa nước nổi
Bèo xanh nghiêng ngã dưới cơn giông
Nghĩ thương buổi sớm còn chờ đón
Tủi kiếp ban chiều hết ngóng trông
Nắng táp mưa sa đời phận bạc
Lục Bình trôi mãi vẫn long đong

signature_31
day mau

BÀI HỌA

PHẬN BÈO
Một kiếp bềnh bồng lạc bến sông
Lênh đênh vạn thuở nhạt hương nồng
Tới lui lẩn quẩn đau theo nước
Lên xuống loanh quanh khổ bão giông
Tủi phận ba chìm lòng mỏi đợi
Thương thân bảy nỗi dạ mòn trông
Mưa dồi sóng dập đời tan nát
Nghiêng ngã bèo hoa vất vả đong
GM.Nguyễn Đình Diệm



biet-co-con-khong

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Hoa Nguyệt Quế




Nguyệt Quế bên thềm đượm ngát hương
Đài thon cánh ngắn giữa đêm trường
Kiêu kỳ nhụy thắm tình mong ngóng
Sắc nước thân mềm dạ nhớ thương
Gió sớm lay cành sầu khắp nẻo
Trăng tàn rụng lá tủi muôn đường
Nàng đi giã biệt còn lưu luyến
Đọng lại nơi này những giọt sương


BÀI HỌA 

NGƯỜI ĐI
Bên thềm nguyệt quế tỏa lừng hương
Thoảng gió thơm nồng ngát mộng trường
Nhụy thắm đài trang lòng tuyết trắng
Kiêu kỳ sắc cánh dạ trinh thương
Đêm cùng bóng nguyệt mơ muôn nẻo
Sớm với hình mây ngóng vạn đường
Giã biệt người đi bao luyến nhớ
Vườn xưa đọng lệ mái đời sương
GM.Nguyễn Đình Diệm

NGUYỆT QUẾ
Trắng muốt nồng nàn tỏa đậm hương
Lòng son viên mãn suốt canh trường
Chờ trăng,trăng đến cùng mong nhớ
Đợi gió,gió về gởi luyến thương
Lặng lẽ đêm tàn trao hết nhụy
Bơ vơ cánh úa rụng bên đường
Tri âm ai đó mà dâng hiến
Hay mãi âm thầm lạnh buốt sương ?!
Lý Đức Quỳnh

KIẾP HOA
Ngạt ngào buổi sớm toả mùi hương
Nguyệt Quế trắng xinh ở góc trường
Đàn bướm chập chờn thêm quyến rũ
Lũ ong thò thập lắm sầu vương
Tặng đời hương sắc tình sâu đậm
Nhận tiếng tàn phai nghĩa chán chường
Một kiếp hoa rơi ai thấu hiểu
Thân tàn gửi lại gió cùng sương.
Thu-Yen Vu

NGUYỆT QUỚI
Bên thềm nguyệt quới tỏa lừng hương
Cánh trắng mơ mảng mỏng lớp sương
Nhụy thắm kiêu sa cùng ánh nguyệt
Hoa tươi mà mượt với canh trường
Đôi ngày rộ nở tình dâng ngóng
Mấy buổi chan hòa nghiã hiến thương
Gió thoảng đưa hồn loang khắp nẻo
Vời thơm nguyệt quới ngát cung đường .
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 5.9.2022
PHẬN HỒNG NHAN!
Thương người đã nhạt sắc phải hương ,
Thân gái hồng nhan lắm đoạn trường
Giữa lúc xuân thì bao kẻ ước
Đến khi thu úa chẳng người thương
Như thuyền vô chủ nằm trên bến,
Tựa lá thu phai rớt giữa đường
Chỉ ước chút tình sao khó quá,
Đã tan trong gió tựa làn sương .
HT
6/9/22
NGUYỆT QUẾ HƯƠNG
Đêm tàn nguyệt quế vẫn đầy hương
Tỏa mát lòng ta nỗi đoạn trường
Mỗi buổi trăng về tâm lại nhớ
Bao mùa lúa trổ dạ còn thương
Chờ anh kết bện vui ngoài ngõ
Đợi nhỏ hòa chơi trốn giữa đường
Thắm mãi men tình khơi nụ trổ
Cho dù bão nổi hoặc lùa sương
Hương Lan




:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *