Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

MƯA QUA PHỐ VẮNG





Mời các bạn xem video clip nhạc MƯA QUA PHỐ VẮNG
Tác giả - Hà Phương
Ca sĩ - Như Quỳnh - Mạnh Đình
Video clip - Ngọc Liên

Chúc các bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến









Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Duyên phận



DUYÊN PHẬN

Một nét đoan trang phận má hồng
Thuyền quyên lặng lẽ chốn cô phòng
Đìu hiu dạ đắm buồn trào sóng
Quạnh quẽ lòng vương tủi ngập lòng
Thuở ấy bên nhau ngàn ước vọng
Mùa đây cách biệt vạn niềm mong
Mơ màng tỉnh giấc hồn lay động
Số mệnh an bài kiếp đục trong







BÀI HỌA

NỮ PHẬN
Đoan trang nét thắm phận nhi hồng
Nết giữ thuyên quyên chốn nữ phòng
Dạ đắm tình mơ sầu quạnh quẻ 
Hồn vương duyên mộng tủi tơ lòng
Bên nhau một thuở nhiều lưu luyến
Cách biệt bao thời lắm đục trong
Biết gửi về đâu tâm ước nguyện
Đành ôm lệ đọng giọt chờ mong!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm


KIẾP PHẬN

Thanh tân mắt biếc ướm môi hồng
Đã sớm cô sầu kê gối mong
Đêm xuống ơ hờ trêu chiếc bóng
Ngày qua nhợt nhạt nuối riêng lòng
Duyên tình những tưởng về phương thắm
Phúc hạnh đâu ngờ dạt bến trong
Kiếp phận thôi đành vui với phận
Điểm trang thầm thẹn chốn khuê phòng!
Lý Đức Quỳnh


PHẬN MÁ HỒNG

Duyên phận hồng nhan phận má hồng
Thuyền tình rẻ bến cũng như không
Đìu hiu lạnh lẽo nào ai biết
Thương tiếc cho ai chốn khuê phòng
Người đến mang đi niềm thương nhớ
Kẻ về ôm hết sầu ngóng trông
Hỏi ai ai thấu tình duyện nợ
Định mệnh má hồng phận long đong
Phù Vân


ƯỚC NGUYỆN

Xa xót thương cho phận má hồng
Một mình chiếc bóng chốn phòng không
Trăng soi gối chiếc sầu dâng mắt
Gió thổi mành thưa buốt ngập lòng
Quan ải người đi vì nghĩa lớn
Quê nhà cô phụ vẫn chờ mong
Tình nước đền xong vui chiến thắng
Khải hoàn hội ngộ trọn mơ hồng.
TYV



Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Ngân khúc





Đường xưa dịu vợi cảnh bơ vơ
Chốn ấy nguyệt cầm lạnh phím tơ
Lãng tử thương khi sầu ngóng đợi
Thi đàn nhớ lúc tủi mong chờ
Cô đơn ngõ vắng tuôn dòng lệ
Một bóng trời khuya đợi ước mơ
Chữ hẹn quen đầu sao nỡ để
Duyên tình năm cũ phải ơ thờ...





Diệu vợi đàn xưa tiếng thẩn thờ
Trăm năm nguyệt khúc lạnh cung tơ
Thương người lãng tử mơ trăng đợi
Mến kẻ tao nhân mộng ngóng chờ
Lối vắng đơn côi sầu đọng lệ
Đường thôn lặng lẽ nhớ mong mơ
Tình đầu hẹn ước chừ phai nhạt
Mộng cũ xây tình mộng vẫn vơ
GM.

CUNG ĐÀN XƯA
Thuở ấy cung lòng mãi vẩn vơ
Khi nàng nâng phím lướt đường tơ
Vầng trăng nghiêng chếch trời im lắng
Cành lá buông lơi phía đợi chờ
Bảng lảng vòm mây chừng ngọt mộng
Êm đềm suối nước đã tròn mơ
Mùa yêu thôi nở hoa vườn cũ
Lặng lẽ người xưa bước thẫn thờ
Lý Đức Quỳnh





Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Cánh hoa phượng đỏ



Ta vẫn nhớ cánh hoa màu đỏ thắm
Ép vào lòng trang vở luyến lưu xưa
Có những chiều giọt nắng trải lưa thưa
Hoa rơi rụng ngoài sân trường ngói đỏ

Câu chuyện tình đầu tiên chưa kịp tỏ
Áo trắng dài bẽn lẽn buổi hạ sang
Dấu chân còn in trên cát thênh thang
Dòng kỷ niệm đem ghi vào lưu bút

Ve nức nở trổi nhạc buồn cao vút
Tận đáy lòng như thổn thức buổi chia tay
Thâm tình này xin giữ mãi không phai
Thêm quyên luyến khi trống trường đã giục

Ôm chầm nhau trong phút giây hạnh phúc
Khoảnh khắc buồn đọng lại đến ngày sau
Một đời người chẳng có gọi là bao
Màu phượng ấy vấn vương hoài không dứt..






Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Phôi phai



Về thăm chốn cũ đã xa vời
Mộng ước duyên xưa cách rã rời
Nhỏ giọt châu rơi buồn nhợt nhạt
Sa dòng lệ đổ tủi đôi nơi
Ân tình tỏ dạ còn không gặp
Níu giữ thay lời lại vọng khơi
Khẽ nhặt tàn phai tìm lối rẽ
Trong lòng nức nở chẳng nào ngơi...





KHÔNG NGUÔI
Nhớ lại ngày xưa đã vợi vời
Duyên tình ước mộng cũng xa rời
Âm thầm lệ đọng sầu bao lối
lặng lẽ buồn sa nhớ khắp nơi
Dạ tỏ trăm lời chừ vắng vẻ
Lòng bày vạn tiếng quạnh ngàn khơi
Phai tàn một thuở còn chi nữa
Rười rượi muôn điều chẳng thể ngơi
GM Nguyễn đình Diệm

TÌNH XA

Cách trở tình xa đến vợi vời
Luyến thương ngày cũ dễ nào rời
Phương ngàn nỗi nhớ chia đôi lứa
Góc bể riêng lòng phải một nơi
Cánh nhạn không về cho mộng thỏa
Con thuyền biệt dạng mãi sầu khơi
Ai chia bờ bãi dòng sông ấy 
Để gió sóng gào chẳng được ngơi !
Lý đức Quỳnh



Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Tình vương buổi học


Tóc bay trước gió còn vương
Chia tay là hết chung đường gặp nhau
Than van sầu tím thêm đau
Chạnh lòng nỗi nhớ với nhau đường dài

Khi xưa ngồi dưới hàng cây
Ngắm hoa phượng nở trổ đầy sắc hương
Người đi buổi học sầu thương
Vầng trăng vụn vỡ làn sương rớt thềm

Đong đưa xác phượng rũ mềm
Tiếng ve nức nở gieo thêm nỗi buồn
Cay cho nước mắt còn tuôn
Người về bên ấy say cuồng nhớ nhung

Thư tình viết chữ mông lung
Ghi vào lưu bút cuối cùng mến thương
Tim hồng xao xuyến vấn vương
Ép vào quyển vở mái trường mến yêu







Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hạ Xưa



Hè sang gợi nhớ đến ngày thơ
Lúc mới quen nhau hẹn ngóng chờ
Nắng ấm duyên tình tìm mấy thuở
Chiều mưa trọn vẹn thấy bao giờ
Nhiều hôm đối thoại cùng tâm sự
Những buổi hàn huyên đến ước mơ
Một dạo ra đi lòng khắc khoải
Bao ngày cuối hạ tiếc vu vơ...






NHỚ TÌNH XƯA
Phượng thắm hè sang nhớ tuổi thơ
Ngây ngô ngóng nhớ mãi mong chờ
Duyên hồng đượm gợi tình khơi mở
Sắc thắm hồn gieo dạ vẫn vơ
Gặp gỡ trao lời bao ý hợp
Giao lưu gửi tiếng mấy câu thơ
Chia ly một bận lòng vùi nhớ
Quá hạ bao mùa luyến ước mơ
GM.Nguyễn Đình Diệm

HẠ NHỚ
Thuở ấy êm đềm như khúc thơ
Của ngày hoa phượng tuổi vào mơ
Chiếc xe đạp cũ đèo nhau suốt
Trên phố đường quen chẳng hẹn giờ
Cách biệt muôn trùng ngơ ngẩn đợi
Tha phương vô định xót xa chờ
Hạ về lòng chạnh bao nhiêu nỗi
Tình nhớ nhung đời đến vẩn vơ…

Lý Đức Quỳnh






:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *