Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Thương tà áo trắng

Các bạn thân mến. Để thư giãn trong những ngày cuối năm, Ngọc Liên xin mời các bạn xem video clip THƯƠNG TÀ ÁO TRẮNG . Thơ Ngọc Liên , Video Clip Bạch Mai
Mời các bạn cùng xem . Chúc các bạn năm mới vui khỏe, an lành và hạnh phúc các bạn nhé . Mời các bạn dùng café . Thân mến










Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Mừng xuân mới


Tản mạn hồn thơ ngày Tết đến131221hinh-nen-dong-hoa-co-mua-xuan
Hoa mai nở đẹp dạ lâng lâng
Nhánh hoa yêu ấy vừa khoe sắc
Trong buổi tinh mơ dáng bâng khuâng
Mừng xuân mai hé nhụy vàng ánh
Bát ngát hương thơm lẫn dịu dàng
Đào hồng trong nắng xuân đỏ thắm
Cúc xinh man mác đón xuân sang
Cụ đồ đang viết trang thư pháp
Nét chữ hoa tay đón xuân về
Tách trà hoa cúc thơm ngây ngất
Ba mươi Tết đến quá đỗi mê
Mồng một lên chùa đi lễ cúng
Xuất hành hái lộc vận đầu năm
Mong cho gia đạo nhiều may mắn
Hạnh ngộ niên trường quẻ xin xăm….
signature_21
hoa mai

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Âm vang mùa xuân


Hoa mai nở đẹp trong ngày Tết30
Vàng ánh hương thơm tỏa đậm đà
Đào đang khoe sắc bông hồng thắm
Ngây ngất lòng ta khắp phương xa
Về đến quê nhà  mừng xuân mới
Mẹ già đợi cửa ngóng tin con
Bao năm cách biệt không đón Tết
Mẹ hiền chờ đợi đã héo hon
Hôm nay giao thừa vui biết mấy
Gia đình đoàn tụ phút sum vầy
Mừng vui gặp lại trong năm mới
Hạnh phúc tâm tình trọn phút giây
Mâm cỗ bày ra dâng lễ cúng
Trái cây ngũ quả đã sẵn sàng
Ông Bà trăm tuổi vui niên thọ
Lộc đến mọi nhà đón xuân sang…
signature_21
cay mai vang 1

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Vườn hoa mùa xuân


Xuân đã đến cho ngàn hoa sắc thắm23
Cánh Mai vàng rực rỡ giữa trời xanh
Tiết bao la Đồng Tiền sáng long lanh
Vừa hé nở nàng Hồng sao kiều diễm
Hoa Yến Thảo em còn đang tìm kiếm
Cúc nồng nàn sáng chói cánh đồng hoa
Lặng lẽ tìm Mồng Gà đỏ thiết tha
Giờ tao ngộ lung linh nàng Giọt Nước
Ta ngờ ngợ là bình hoa Thược Dược
Lạc hướng nhìn đến cánh trắng Ngọc Lan
Mến thương thay chị Cẩm Tú tím than
Lội đầm nước chiêm ngưỡng nàng Sen trắng
Em vẫn thích đóa Hồng Nhung anh gởi tặng
Chút nồng nàn hạnh phúc với mùa xuân
Bên vườn hoa lòng bỗng thấy lâng lâng
Hòa nhịp sống tràn trề vào năm mới…
signature_21




thuoc duoc1

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Mùa xuân hạnh phúc


Mai vàng năm cánh đang hé nở
Ong bướm dập dìu thưởng thức hươnganh-dong-dep-cho-may-tinh (41)
Tết vui chào đón mừng xuân mới
Lòng đang rạo rực với niềm thương
Tay nâng chén trà hoa bạch cúc
Chắp môi thấy ấm tận cõi lòng
Hôm nay rủ bạn vui cùng hát
Khúc hát xuân sang vạn người trông
Bánh chưng, bánh tét đầy mâm quả
Giao thừa con cháu đến từ xa
Trái cây bày sẵn mừng lễ cúng
Dâng hương nghi ngút đón ông bà
Năm mới chúc mừng nhiều hạnh phúc
Tấn tài , tấn lộc trọn an khang
Khỏe mạnh, an lành chào xuân đến
Công thành danh toại chúc vinh quang…
14/01/2014.



13930anh-dong-vuon-hoa-tim

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Một thoáng xa rồi


gif
Làn gió mới đắm mình trong nắng sớm
Ngọn thu phong se thắt mảnh hồn ta
Dang tay ra đón nhận tiết bao la
Hòa nhịp đập trông chờ hương trời mới
Con đường dài hai ta cùng đi tới
Ngã rẽ cuộc đời sao cay đắng bấp bênh
Dốc tình buồn ngày tháng quá buồn tênh
Trong một thoáng đung đưa sầu lẽ bóng
Em cố nén – Cơn giận hờn tuyệt vọng
Có còn gì dòng lệ của tình tan
Buông tay ra lòng nghẹn đắng chứa chan
Trong cuộc sống ta ngỡ rằng mộng thật
Con đường đời sao bước đi chật vật
Lời nói nào phủi sạch hết tình chung
Bao âm thầm buồn vớ vẩn mông lung
Là đoạn kết ..bao ngày dài nồng ấm..
signature_21
một thoáng

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Mùa xuân đợi chờ

 

Lối về qua ngõ nhà em
Là giàn hoa tím vấn vương nỗi buồnhoa hongtim
Mong sao đừng mãi lệ tuôn
Hắt hiu nỗi nhớ ngàn cây bên đường
Giọt úa còn rủ tình vương
Xuân sang còn đọng hơi sương lá vàng
Lòng em tiếc nuối riêng mang
Dẫu mai tình vẫn còn hoài lên ngôi
Nhạn bay chấp cánh xa rồi
Môi mềm mặn đắng tiếc thay ngậm ngùi
Xuân mang hơi thở niềm vui
Xuân về tiếp nối cung đàn năm xưa
Hàng cây theo gió đung đưa
Cho hoa nở đep tình yêu đợi chờ
Mưa rơi gió thoảng ơ thờ
Vòng xoay tình ái ru vào tháng năm…
11/01/2014



 
to quyen
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *