Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Khúc ca mùa thu

Bàn tay đón lấy yêu thương
Tim lòng thổn thức vấn vương lối vềHinhnenso1.com-hinhdong-.151
Dìu trong tiếng nhac vai kề
Nhanh chân ra khỏi bốn bề quạnh hiu
Thu sang héo hắt đìu hiu
Tình thu gợn sóng hắt hiu nỗi niềm
Chim kêu réo rắt sầu thêm
Nhạc lòng muôn thuở ru êm thu về
Âm thanh bay bổng đê mê
Dạt dào nỗi nhớ tràn trề vấn vương
Dịu dàng gảy khúc cung tương
Lá vàng còn đợi nẻo đường mộng mơ
Tiếng đàn chìm đắm bơ vơ
Thu đang dạo khúc đường tơ dạ sầu
Trăng thu vương trải về đâu
Heo may gió thổi rì rào lá bay …




Steve Henderson www,tuttartpitturasculturapoesiamusica,com (3)




Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Ngỡ ngàng


Long lanh giọt nước thấm bờ vaiRain-1-f89ad
Chất chứa u sầu nỗi đắng cay
Gửi gió lang thang buồn thoáng chốc
Mong sao xóa hết dịu tàn phai
Đời người ngậm mối hoài công tiếc
Đã lỡ duyên tình vỗ cánh bay
Dĩ vãng ưu phiền ngày cách biệt

Thân bèo trọn kiếp vẫn không may..
signature_21

1385957603_Erin1a copy (1)


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Hương Nguyệt Quế


 Một mùi hương thơm ngát nguyet que
Phảng phất ở đâu đây
Làm lòng ta bối rối
Quyện cùng gió và mây
Ta yêu hoa thắm thiết
Hương hoa bay nhẹ nhàng
Vương vấn mùi hương ấy
Lâng lâng ngỡ thiên đàng
Trăng lên hoa hé nở
Nguyệt Quế màu trắng tinh
Nhẹ nhàng đang khoe sắc
Trông hoa càng thêm xinh
Đêm khuya hoa lạnh giá
Mảnh tình riêng u sầu
Người yêu hoa vắng bóng
Cánh hoa đi về đâu
Ta chờ hoa ngày ấy
Theo Nguyệt Quế yêu kiều
Dãi dầu với thời gian
Nàng vẫn luôn mỹ miều…
signature_21




Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Nỗi nhớ


Sương trắng rơi nhiều mây hắt hiuHinhnenso1.com-hinhdong-.097
Dòng sông chờ đợi đã bao chiều
Thương nhớ âm thầm duyên mộng tưởng
Hoàng hôn dầy đặc mãi cô liêu
Oán hận cung đàn gây lỗi hẹn
Mặc cho giá lạnh mỗi chiều đông
Dõng dạc thoi đưa người cô phụ
Gò bó một thời để nhớ mong
Hoa đã phơi sương mùa giá rét
Ngàn thu áo tím vấn vương buồn
Bao năm xa cách hoài mộng ước
Giây phút sum vầy mãi lệ tuôn…




Michael de Bono - Tutt'Art@ (11) (1)

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Hương Dạ Lý


Trăng lên hoài chốn cũ04
Hương bay tỏa khắp nơi
Da Lý đang hé nở
Lòng cảm thấy chơi vơi
Cầm hoa li ti trắng
Đang nở đẹp trong sương
Nhìn hoa đầy lưu luyến
Ánh mắt vẫn còn vương
Thương hoa nhiều thắm thiết
Nghe xao xuyến không vơi
Quay về nơi Dạ Lý
Thầm thì tiếc hoa rơi
Dẫu hoa tàn phút chốc
Mang hơi ấm một lần
Hoa buồn rơi man mác
Dòng lệ đổ phân vân




da ly
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *