Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Lá thư ngày ấy


Thư tình gởi tặng thuở ngây thơHinhnenso1.com-hinh-dong-.082
Nét mực trăng tròn tuổi mộng mơ
Thắm thoát bao năm dòng nguội lạnh
Khẽ nhìn trăn trở dáng ai mờ
Xa xăm chữ viết còn in dấu
Lỗi hẹn tơ lòng khúc vần thơ
Tiếc nhớ âm thầm tình vụt mất
Ơ thờ giọt nắng đợi mong chờ..
signature_2





Nenad Mirkovich - Tutt'Art@ (44)

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Như chiếc lá rơi


Chiếc lá trên cành thoảng gió layrain01-8_wun41771
Duyên xưa lỡ chuyến vụt tình bay
Bàn chân lạc bước còn bấu víu
Lặng lẽ mong chờ thuở duyên say
Văng vẳng đâu đây lời ru hát
Mưa rơi rớt hạt thấm bờ vai
Tay run đón nhận tình hồng vỡ
Để nhớ một thời giấy mực phai…
Đón gió thu sang tím ngắt sầu
Trong mơ dĩ vãng đã tìm đâu
Còn gì tiếc nhớ phương vô định
Diệu vợi mơ màng kiếp bể dâu
Lệ ứa  bao ngày thu lắng đọng
Mưa buồn nhớ mãi nhánh sầu đâu
Tình phai trắc trở ươm mầm nhớ
Vụn vỡ ân tình…suốt canh thâu..
signature_2




Maria Boohtiyarova - Andrei Belichenko - Tutt'Art@_09

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

SaiGon nỗi nhớ trong ta


Sài Gòn bao thương mếnthanh pho la me bay1
Từ lúc ta biết tên
Sinh ra và khôn lớn
Ấm áp tình mông mênh
Cũng con đường yêu dấu
Hai buổi học đến trường
Lời thầy cô dạy bảo
Bao kỷ niệm vấn vương
Hàng cây me rũ lá
Dài tít tận phố quen
Từng đoàn xe thẳng tấp
Dòng người quá đua chen
Những ngày mưa tắt nắng
Thủ thỉ giọt mưa rơi
Sài Gòn êm đềm quá
Lòng ta bỗng chơi vơi
Ta yêu Sài Gòn lắm
Những chuỗi ngày mộng mơ
Khi ta quay trở lại
Còn đọng chút ý thơ….
signature_2

  

s3_Fmini

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Hạt mưa


Rớt hạt mưa rơi gió thổi nhanhmua31
U sầu thoáng chốc nhớ mong manh
Bàn tay vuốt nhẹ bồng bềnh tóc
Lất phất mưa bay thuở còn xanh
Trĩu nặng cơn mưa chiều tháng sáu
Tơ lòng rối rắm lệ long lanh
Sầu chi nấc nghẹn còn trăn trở
Giã biệt mưa buồn đã lạnh tanh…
signature_2




anhdepblog.com_rain39

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Thu nhớ


436471675_autumnMùa thu nhớ mãi ánh trăng đêm
Lá úa còn rơi rụng cuối thềm
Dấu cũ đường xưa hằn soi bóng
Vàng úa một thời đắng môi mềm
Thu đi vọng nguyệt mờ in lối
Lẳng lặng tim côi nỗi vắng tênh
Chiếc lá thu tàn còn lác đác
Một mình trông ngóng bóng chênh vênh…
signature_2




thu nho

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Nỗi niềm


Chiều buông xuống lả lơi sương ướt cỏRomel de la Torre 1963 - Filipino Figurative painter - Tutt'Art@ (2)
Bóng in hằn lối cũ dốc đường xưa
Trong dư âm đọng lại chút hơi mưa
Bao kỷ niệm mãi dối lòng trăn trở
Dường như đã có một thời ngờ ngợ
Chuốt đắng cay trong vạn giấc mơ hồng
Tay run run còn dấu vết tình nồng
Đường trơn trợt em chan hòa nước mắt
Chân đã mỏi trên quãng đời thắt chặt
Lệ nghẹn ngào sao lòng quá táí tê
Đừng hứa gì dù chỉ là mãi mê
Theo năm tháng in khắc sâu thăm thẳm
Cung đàn lỡ dẫu rèm mi ướt đẫm
Trái tim đau nuốt nghẹn hẳn chơi vơi
Để tình mình phải chia cách đôi nơi
Niềm đau ấy… không nơi nào bám víu…
signature_2



Peter Taylor QUIDLEY by Catherine La Rose  (12)
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *