Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Một nét bâng khuâng

Giảng đường buồn chiều nay sao vắng bóngHinhnenso1.com-hinh-dong-.001
Lối đi về lá úa rụng đầy sân
Tìm đâu đây còn đọng chút bâng khuâng
Xoe tròn mắt nhìn nhau thêm lần cuối


Tay vẫy gọi thương thầm trong mệt đuối
Lòng nghẹn ngào đưa tiễn bước chân đi
Ru hồn mình trong khoảnh khắc biệt ly
Vui duyên mới ai đành quên kỷ niệm
Lệ sầu vương thêm u hoài chết lịm
Đi trong mưa còn tiếc nuối bao ngày
Dẫu chuyện tình phút chốc có chóng phai
Vương vấn mãi chỉ đau lòng kẻ ở
Thôi anh nhé…Xin làm người tình lỡ
Dĩ vãng buồn đành chôn mãi trong tim
Dẫu tình mình có đau xót im lìm
Thương mỏi mắt triền miên không đoạn kết…
liennguyen
50923847_6

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Một thời để nhớ


Ngày em đến lá vàng rơi buồn thẳm trai tim
Cơn mưa chiều làm rối rắm đường tơ
Tưởng chừng tình sẽ đẹp tựa như mơ
Hoàng hôn xuống bước chân còn nặng trĩu
Sương còn đọng trên hàng cây tơ liễu
Tiếng chuông chùa vang vọng bỗng lâng lâng
Trong tâm tư dạ tiếc nuối bâng khuâng
Hoài vọng tưởng tâm tình chôn dĩ vãng
Ký ức cũ một thời còn lênh láng
Hàng tre già theo gió mãi đung đưa
Mắt buồn nhìn theo lệ vẫn như mưa
Cung đàn lỡ vấn vương  hoài kỷ niệm
Mồi tình ấy trôi theo rồi chết lịm
Sống bây giờ để hận mãi về sau
Trông thời gian hãy cuồng vội qua mau
Cho ta mãi là người trong cô độc…
liennguyen
mua

Hoài vọng

IMG_6623
Lá vàng rơi nhẹ bước chân em
Bỗng chốc mưa bay suối lệ nguồn
Mây trôi cuối nẻo thương sầu hận
Biệt ly không nói vạn lần tuôn
Hoa tím em cài trên mái tóc
Hương hoa còn đượm nét trang đài
Tâm tình muốn gởi đời cô lữ
Thương mối lương duyên nét u hoài
Tay với  buông trên làn tóc rối
Buồn trông ngơ ngẩn chốn xa mờ
Người đi tan tác hằng lưu luyến
Kẻ ở sầu bi dáng thẫn thờ
Đã biết tình mình nay đã lỡ
Khuất nẻo người đi dạ tiếc thương
Ân tình chối bỏ đời sương gió
Đoản khúc tình xưa mãi vấn vương…
liennguyen
0orchid5

Chủ nhật buồn

Chiều chủ nhật buồn sao nhiều trống vắngHinhnenso1.com-hinhdong-.162
Không còn ai tâm sự lúc đơn côi
Lúc mới yêu anh thường nói yêu tôi
Sao giờ chia cách tình mình như thế

Mai nếu lỡ trên đường đời lúc xế
Biết mình có còn gặp lại nhau không
Hay mặt nhìn chân vội bước cho xong
Đường trơn trợt hay trên đường khúc khuỷu
Cơn giận tức bấy giờ thành buồn tủi
Của mối tình thời còn trẻ mới yêu
Thương thật nhiều mà cảm thấy cô liêu
Ai bội bạc mối thâm tình thắm thiết
Sao anh nỡ ra đi không từ biệt
Dù một lời cũng làm tan nát trái tim
Lệ không vơi trong những lúc đi tìm
Đang trốn chạy kỷ niệm ..ngày xưa cũ..…
liennguyen
ngoc lan buon

Lỗi hẹn

Cung đàn xưa xoáy tròn niềm ký ức
Mảnh tình buồn chẳng biết có hay khôngem_va_toi
Bên cạnh anh em chỉ nhất một lòng
Đem hơi ấm mặn nồng trong thương nhớ
Và vẫn biết mai sau đời tạm bợ
Cũng xin làm người mỏi mắt chờ trông
Nhìn anh vui kẻ khác cũng mặc lòng
Cho là thế bao năm dài xa cách
Mưa vẫn rơi bên ngoài nghe tí tách
Lòng u sầu khắc khoải bóng hình xưa
Đêm trăng buồn soi sáng bóng lưa thưa
Thêu dệt lại những chuyện buồn xưa cũ
Thương mỏi mắt nhớ hoài hương liễu rũ
Ngẫn ngơ tìm ngày tháng cũ bên nhau
Chốn xa xăm nguời ấy biết làm sao
Duyên không trọn đành xa nhau mãi mãi….
liennguyen
MƯA

Vương vấn

Gió thổi mưa bay hoài bỗng nhớHinhnenso1.com-hinh-dong-.071
Bẽ bàng số kiếp hận ngàn thu
Vấn vương kỷ niệm còn xa cách
Kiếp sống phong trần gợi tâm tư
Thương xót bao ngày thêm trắc trở
U hoài kiếp sống kẻ tha hương
Yêu thương chi nữa là phù phiếm
Lối rẽ tình ta lệ không lường
Lác đác hoa rơi nhuộm lối về
Nhìn nhau không nói hết câu chi
Sương rơi gió lạnh buồn thương nhớ
Lệ khóc bao năm chẳng mong gì
Nhớ mãi năm xưa quá mỏi mòn
Khóc người tình cũ đã xa xăm
Trăm năm có phải tình phu phụ
Ngăn cách xa vời mối tình thâm,,,,
liennguyen
ngoc lan

Áo tím sân trường


Áo tím sân trường tím vấn vương
Trong tôi kỷ niệm nhớ khôn lườngHinhnenso1.com-hinh-dong-.055
Tóc rối dài bay theo cơn gió
Hồn bỗng lâng lâng buổi đến trường
Anh đến với tôi ngày tốt nghiệp
Thương sao nét mặt vẫn hồn nhiên
Lòng nguyện rằng mình không xa nữa
Nhưng nét đăm chiêu mãi triền miên
Hoa tím nay cài lên mái tóc
Màu hoa tình bạn chẳng hề phai
Của ngày hai buổi thường mong nhớ
Dư âm ngày cũ hãy còn đây
Tản mạn tâm tư gợi tiềm thức
Dáng ngoc yêu kiều vẻ bâng khuâng
Mai đây có quên tình tri kỷ
Xin gọi nhau bằng tiếng cố nhân…
liennguyen
vic1

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Người bạn cũ


Nhạt nhòa ký ức trang lưu bútHinhnenso1.com-hinh-dong-.032
Kỷ niệm năm xưa chốn học đường
Mưa ướt trên vai  người bạn cũ
Luyến lưu ngày ấy mãi còn vương
Nét chữ còn đây lòng đau nhói
Níu kéo lệ sầu đẫm khăn thêu
Xa nhau cách biệt hoài thương nhớ
Tơ lòng quyến luyến mãi cô liêu
Ngậm ngùi gặp lại tình tri kỷ
Bao năm sương gió mãi phong trần
Rượu ngon nâng cốc mừng hội ngộ
Lòng đang vui sướng dạ lâng lâng…
liennguyen

bạn
:)) :(( :) :-ss =)) :( :d
@-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

 @ Hướng dẫn viết nhận xét:
 - Copy ký tự bên phải biểu tượng cảm xúc muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
 - Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
 * Cám ơn các bạn đã ghé thăm blog mình. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Thân mến! *